Bão số 1 đổ vào TP HCM chiều tối 1/4 quật ngã nhiều cây cổ thụ, cuốn bay bảng hiệu..., cảnh sát PCCC và nhân viên công ty cây xanh phải làm việc cả đêm.


Khoảng 16h mưa to kèm gió lớn bắt đầu quét qua TP HCM, gió mạnh khiến hàng loạt cây xanh bị bật gốc, ngã xuống đường. Lần đầu tiên sau nhiều năm, người dân Sài Gòn lại chứng kiến một trận bão với mưa giông suốt cả ngày. Mạnh nhất là chiều tối, khi gió giật mạnh khiến cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng (quận 1) bật gốc.


Trên đường Lê Duẩn, ngay bên cạnh Diamond Plaza, ngã tư Lê Duẩn – Hai Bà Trưng và trước tòa nhà Petro Tower nhiều cây cổ thụ đường kính hơn nửa mét bị bật góc, ngã chắn ngang đường khiến giao thông bị tắc nghẽn, nhiều người thót tim vì đang lưu thông trên đường. “Vừa chạy đến ngã tư thì nghe một tiếng ầm, cây cổ thụ to một người ôm không hết bị bật góc ngã xuống, rất may là cây đổ xuống trên vỉa hè nên không đè trúng người đi đường”, chị Mai, một người chứng kiến cây lớn ở ngã tư kể lại.


Cùng lúc này, tại công viên Hoàng Văn Thụ (Tân Bình), hàng loạt cây xanh cũng bị ngã ra đường, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Trong đó có 2 cây xanh lớn đã ngã xuống đường Trần Quốc Hoàn và đè trúng 2 taxi, rất may 2 tài xế bên trong xe chỉ bị thương nhẹ. Ngoài ra, trên đường Hai Bà Trưng (quận 1), một chiếc taxi khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.


Cũng do ảnh hưởng của bão, trong chiều 1/4 trên các tuyến đường khác như Trần Hưng Đạo (quận 1, 5), Nguyễn Tri Phương (quận 10), Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Trãi (quận 5), Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Văn Thủ (quận 1), công viên 30/4, 23/9… hàng loạt cây xanh cũng bị bật gốc, gãy nhánh, ngã đổ xuống đường gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Nhiều chỗ dây điện, dây cáp bị đứt xã xuống đường nên nhiều khu vực buộc phải cúp điện để đảm bảo an toàn. Lực lượng cảnh sát cứu hộ được điều động ra đường xử lý các sự cố cây ngã.


Một cây bị bật gốc ở góc đường Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Nghĩa (quận 1).


"Tôi đang chạy xe máy thì bị gió bạt cả người và xe rạp vào lề, may mà không ngã. Quay ra sau thì thấy một cây to đùng đổ vật xuống đường", một người đàn ông lưu thông cạnh khách sạn New World cho biết.


Trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.


Ngay sau khi nhận được thông tin nhiều cây bị ngã đổ, công ty Công viên cây xanh đã huy động tất cả nhân lực đến các hiện trường để xử lý, ứng cứu người đi đường. Tuy nhiên, do quá nhiều cây bị ngã đổ cộng với trời vẫn tiếp tục đổ mưa khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn nên tại nhiều tuyến đường, các cây bị ngã vẫn chưa được xử lý.


Mưa kèm gió quá lớn cũng khiến hàng loạt băng rôn, biển quảng cáo, cũng như rào chắn của nhiều công trình bị ngã rạp, nằm ngỗn ngang trên đường. Cơn mưa lớn suốt nhiều giờ đồng hồ khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ như Lê Văn Lương, Huỳnh Tấn Phát (quận 7), XVNT, quốc lộ 13 (Bình Thạnh)… cũng góp phần làm cho giao thông bị rối loạn.


http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/2012/04/sai-gon-oan-minh-trong-bao-195522/