Sài Gòn mùa đẹp nhất


Những ngày này đi đâu cũng nghe: “Sài Gòn mùa này ra đường thích quá đi mất”. Sài Gòn mùa này nắng nhẹ, gió hiu hiu, trời se lạnh.


Cái hôn dịu dàng của mẹ trong buổi sớm đến trường. Cảnh tượng ngọt ngào này được chụp trên đường Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp


Buổi sáng không khí lạnh tỏa khắp các con phố, người đi làm, người đi học phải choàng thêm chiếc khăn, khoác lên mình chiếc áo ấm. Kể cả những người đi tập thể dục buổi sớm cũng phải trang bị thêm đồ ấm.


Trưa đến, nắng hửng thêm cộng với chút gió lạnh cho cảm giác hanh hao như mùa thu phương Bắc. Người chạy xe trên đường da mặt đỏ hây hây vì nắng gió táp vào mặt. Con người Sài Gòn dưới tiết trời như thế cũng trở nên dễ thương, lãng mạn hơn.


Hai ông cháu mũ len, áo ấm trong cái se lạnh của Sài Gòn. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Thái Sơn, Q.Gò Vấp



Lá vàng bay theo nhát chổi của anh công nhân vệ sinh. Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm nổi tiếng với hàng cây trăm tuổi có những ngày thơ mộng đến thế này


Người dân khu phố 4, Q.Bình Thạnh tập thể dục bên dòng kênh Nhiêu Lộc


Công nhân ăn sáng dưới nắng sớm vàng óng trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1


Một bé gái ngáp ngắn dài trong sớm mai khi chờ được mẹ chụp hình với cây đào trang trí ở khu trung tâm Q.1


Khoảnh khắc hứng khởi của vợ chồng anh Daniel (người Anh) trong vườn hoa công viên Tao Đàn, Q.1. Không khí trong xanh, mát dịu khiến Tao Đàn càng đẹp hơn trong những ngày cuối năm


Một cụ bà bán bánh tráng ngồi chờ khách dưới cái nắng vàng vọt cuối chiều Sài Gòn


Từ Thủ Thiêm, gió mát lạnh từ sông Sài Gòn, bên kia bờ là thành phố đang lên đèn làm cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ thêm phần thi vị


THUẬN THẮNG


http://tuoitre.vn/tin/tuoi-tre-cuoi-tuan/phong-su-anh/20150131/sai-gon-mua-dep-nhat/705996.html