Kể từ khi con trai nhỏ của chị bị bắt cóc, những ngày tháng qua, không ngày nào chị không thương nhớ và lo lắng cho con yêu. Nỗi hối hận vì đã để bị bắt mất con cũng dâng trào trong lòng người mẹ trẻ




5 tháng trôi qua là quãng thời gian dài đằng đẵng với gia đình chị Lê Thị Yến (trú tại tổ 4 thôn 2 xã Tà Nung, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), kể từ khi con trai thứ 2 của chị - bé Lương Thế Vương (SN 2012) bị kẻ gian
bắt cóc
.


Liên hệ với chị Yến để tìm hiểu, PV đã lắng nghe người
mẹ
trẻ đau khổ nghẹn ngào nhớ lại ký ức về cái ngày định mệnh đó.




Bé Vương lanh lợi, kháu khỉnh của chị Yến trước khi bị bắt cóc


Chị kể rằng: "Hôm ấy, ngày 21/6, tôi đi du lịch với cơ quan ở Nha Trang. Chồng tôi ở nhà trông con. Khoảng 10h30' trưa hôm đó, cháu chơi trong nhà, anh ra ngoài cho cá ăn. Bỗng nhiên nghe tiếng con khóc ré lên. Chồng chị chạy vào thì không thấy cháu đâu nữa".



Nhà chị Yến ở giữa rẫy cà phê, xung quanh là đồi thông, gần đó chỉ có 1 gia đình nhỏ nữa sinh sống. Tuy nhiên hôm ấy trời mưa, không ai ra ngoài, nên chẳng ai biết kẻ đã
bắt cóc
cháu Vương là ai.





Lời khẩn cầu nhờ cộng đồng giúp đỡ tìm kiếm cháu Vương của chị Yến


Do sự việc xảy ra quá nhanh, đến bây giờ anh Huynh - chồng chị Yến vẫn bàng hoàng. Gọi điện cho vợ báo tin, cả anh và vợ đều cảm giác mọi thứ xung quanh sụp đổ.


Anh chị đã báo công an và chính quyền địa phương, nhờ người dân xung quanh giúp đỡ tìm kiếm cháu Vương. Nhưng đến nay đã 5 tháng trôi qua, vẫn không tìm thấy tung tích nào của cháu. Vì trời mưa nên mọi dấu vết xung quanh nhà cũng bị xoá mất.





Chị Yến thẫn thờ nói thêm: "Có lẽ kẻ bắt cóc đã theo dõi, rình xung quanh nhà tôi lâu lắm. Vì chồng tôi trông con cả ngày, luôn theo sát bên
con
, chỉ có duy nhất lúc anh ấy ra ngoài thì con bị
bắt
mất".



Được biết vợ chồng anh chị Yến - Huynh từ Thanh Hoá vào vùng cao nguyên này lập nghiệp. Với sự cố gắng vun vén của cả hai, anh chị đã có mái ấm nhỏ tuy không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc. Đặc biệt, anh chị cũng có với nhau 2 mặt
con
xinh xắn đủ nếp đủ tẻ.





Chị Yến và 2 đứa con xinh xắn


Kể từ khi con trai nhỏ của chị bị bắt cóc, những ngày tháng qua, không ngày nào chị không thương nhớ và lo lắng cho con yêu. Nỗi hối hận vì đã để bị bắt mất con cũng dâng trào trong lòng người mẹ trẻ này đầy xót xa.


Nhất là ngày 20/10 vừa qua, khi mọi phụ nữ khác được tôn vinh và hạnh phúc, thì với chị Yến lại là ngày chị đau xót vô hạn, nhớ con đến quặn lòng, vì đó là ngày sinh nhật bé Vương tròn 3 tuổi: "Hôm nay là ngày sinh nhật con trai cưng của mẹ. Mẹ không biết làm gì hơn ngoài lời mẹ mong con trai của mẹ luôn được bình an, khỏe mạnh, gặp được người tốt, sớm được trở về sống hồn nhiên trong sự bao bọc yêu thương của mẹ và chị như những ngày nào. Mẹ rất hối hận...".


Ám ảnh và hoảng sợ khi bị bắt mất con trai, giờ ngày nào, vợ chồng chị Yến cũng luôn theo sát con gái lớn không rời



Rất nhiều người đọc được chia sẻ của chị trên trang cá nhân đã vào an ủi và share thông tin giúp chị. Ai cũng quặn thắt lòng và hi vọng
người mẹ
trẻ này có thể ôm con trong lòng lần nữa. Tất cả cư dân mạng đều cầu mong con trai chị Yến được an toàn.




http://phununews.vn/rot-nuoc-mat-voi-noi-nho-mong-cua-nguoi-me-co-con-bi-bat-coc-204250.html