- Chẳng thể dùng một cụm từ nào khác khi xem Roger Ferdere khiêu vũ, biểu diễn một thứ tennis tuyệt diệu trong trận chung kết Wimbledon đưa anh lên hàng thượng đẳng của mọi thời đại.


Không cần nói đến chức vô địch Wimbledon thứ bảy (ngang với Peter Sampras), đến kỷ lục 286 tuần trên ngôi số 1 thế giới ngang hàng và sẽ vượt Sampras trong tương lai gần chắc chắn…mà chỉ cần xem Federer thi đấu đêm qua người ta cũng có thể thấy chắc cũng phải hàng thế kỷ nữa may ra nhân loại mới có được một tay vợt nữa như anh.


Không ai ngờ một người đàn ông sắp bước vào ngưỡng tuổi 31 lại chơi được hay đến mức kinh ngạc như vậy. Nhất là game thứ 6, game đấu có lẽ là bản lề của trận đấu này. Một game đấu kéo dài đằng đẵng tới gần 20 phút đồng hồ. Như thường lệ, không ai là không lo lắng cho Federer trong một game đấu kéo dài đến như vậy bởi sức lực đâu mà đọ với một tay vợt kém mình 6 tuổi và được sự cổ vũ của hai vạn khán giả trên sân nhà. Ngạc nhiên thay càng xem càng thấy lo lắng cho Muray bởi lối đánh quá tinh quái của Federer.


Có lẽ, cả Federer lẫn Muray đều hiểu rằng đây chính là game đấu bản lề của trận đấu sẽ đưa cả hai cũng đi vào lịch sử này. Với Ferderer anh gián tiếp gửi đến đối thủ một thông điệp rằng: dù kéo dài, hay tấn công chớp nhoáng, dù căng hay trùng, dài hay ngắn…thì Muray vẫn không thể cưỡng lại được. Ở một game đấu mà anh quật ngã theo nghĩa đen Muray bằng lối đánh hết sức thông minh, chính xác, tinh tế tới ba lần…


Vì thế, dù mắc tới ba lỗi kép, một điều rất hiếm khi Federer mắc phải, gần 40 lỗi đánh hỏng…người ta vẫn chỉ thấy những sự tinh tế, uyển chuyển của từng động tác tung vợt; sự chính xác nhiều khi đến kinh ngạc của những pha đánh bóng điểm, sự bất ngờ đến tột cùng của những pha bỏ nhỏ, sự chớp nhoáng của những pha trả bóng và đôi khi là sự thót tim về cách xử lý và ghi điểm của anh ở những pha bóng bền…


Xem Federer thi đấu, Thủ tướng Anh chán nản vì người đồng hương không tìm đâu được cơ hội, người nhà Muray tái mặt còn các huyền thoại khác đang dự khán chắc cũng có cùng suy nghĩ nếu như mình đạt được một chữ huyền thoại thì tay vợt người Thuỵ Sĩ đang khiêu vũ dưới sân cỏ kia xứng đáng tới ba chữ rất rất rất vĩ đại này.


Với Muray, cũng phải công bằng mà nói rằng, nhìn anh thi đấu trong séc một và phần đầu séc hai, người hâm mộ thấy một sự trưởng thành rõ nét và thấp thoáng nghĩ tới việc sẽ tái hiện thêm một Djokovic của năm 2011: sớp bóng tốt, phòng thủ cực hay và tấn công dứt khoát, gọn gàng. Bên cạnh đó là tác phong thi đấu tự tin, phần nào thể hiển được bản lĩnh của một tay vợt lớn. Thế nhưng, chỉ sau một giờ thi đấu, cố tật lại hiện về với anh: non nớt, dế bị đưa vào tròng và sự lèm bèm nhiều khi đến khó chịu…


Cũng dễ hiểu và dễ thông cảm với Muray bởi trước mặt anh đích thực là một ông thánh mang tên Federer. Người gánh trên vai ba chữ huyền thoại và chắc chắn sẽ còn lập thêm nhiều kỳ tích ở cái tuổi ngoài 30.


http://thethao.vietnamnet.vn/vn/cac-mon-khac/15547/roger-federer--huyen-thoai--huyen-thoai-va--huyen-thoai-.html


Khôi Nguyên