Cậu bé người Thanh Hóa đã trở thành người chiến thắng với 43, 37% tổng số phiếu bình chọn.


Mở đầu chung kết The Voice Kids, Bùi Anh Tuấn tái xuất trên sóng truyền hình sau thời gian dài im ắng vì liên tiếp dính vào vụ cấm vận trên Bài hát yêu thích và tin đồn "chơi" đá. Anh thể hiện bài Quê hương của nhạc sĩ Võ Văn Thạch, phổ thơ của Đỗ Trung Quân.
Huấn luyện viên Thanh Bùi và Ngọc Duy là cặp "thầy - trò" đầu tiên trình diễn với liên khúc Tìm về dấu yêu, Baby. Ngọc Duy vẫn giữ sự lém lỉnh và phiêu thăng hoa trong giai điệu R&B. Cậu bé tự tin hát ở những nốt cao với sự trợ giúp của "thầy" Thanh Bùi. Cả hai thầy trò kết hợp ăn ý, thậm chí Thanh Bùi còn bế bổng cậu bé người Hải Dương.








Đội của Thanh Bùi làm khán giả phát cuồng vì phong cách dễ thương.


Cặp "thầy - trò" thứ hai xuất hiện trên sân khấu là Hiền Thục và Phương Mỹ Chi. Cả hai diện áo dài trắng, cất giọng ngọt ngào trong liên khúc nhạc quê hương Giấc mơ ngày xưa, Ru lại câu hò, Trên bến sông buồn. "Chị Bảy" làm cả khán phòng nín lặng với tiếng hát truyền cảm, rung động. Không ít khán giả đã dùng điện thoại quay lại clip Mỹ Chi hát. Nhiều fan nhí theo bố mẹ xem chương trình cũng nín lặng nhìn "chị Bảy" luyến láy. Trong khi đó, Hiền Thục cố gắng hát để tôn lên cô học trò.
Quang Anh khiến không ít bất ngờ khi chọn ca khúc Đá trông chồng, tác phẩm khó với giai điệu và lời ca ẩn dụ của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. "Chiến binh" của đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh mặc áo dài, đội khăn xếp, thể hiện hình ảnh chững chạc. Với giọng hát sáng, khỏe khoắn và kỹ thuật, cậu bé chinh phục ở tất cả các thể loại âm nhạc, kể cả dân gian đương đại như đêm thi tối nay. Không ít tràng vỗ tay từ phía khán đài đã dành cho cậu bé người Thanh Hóa.








Tiết mục của đội Hiền Thục không có sự thống nhất và hòa hợp.


Hiền Thục
trở lại sân khấu với 5 giọng ca trong đội của mình trong ca khúc Và tôi sẽ hát. Thời gian luyện tập quá ngắn khiến 5 bé không hòa giọng hài hòa. Mỹ Chi để lộ nhược điểm về giọng hát trong bài hát nhạc nhẹ này. May mắn là Linh Lan đã trợ giúp cô bé.
Ngay sau đó, Thanh Bùi và top 5 tiếp tục có màn kết hợp thú vị với ca khúc Stand by me. Là huấn luyện viên nổi trội với thế mạnh về âm nhạc quốc tế, Thanh Bùi chọn nhạc phẩm hiện đại này giúp các học trò thể hiện được điểm quyến rũ của bản thân, đồng thời làm nổi bật nét đặc sắc về phong cách dễ thương, hòa đồng của đội mình. Cả 5 thầy trò còn tiến lại gần sân khấu để khuấy động khán giả. Không ít người đã vỗ tay và nhún nhảy theo nhịp điệu rộn ràng của ca khúc. Ở phần cuối tiết mục, mỗi thí sinh còn lên cao theo từng tone, khiến cả khán phòng trở nên náo nhiệt.








Màn trình diễn của Quang Anh với hai huấn luyện viên Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang được đầu tư sân khấu hoành tráng.


Được nhiều người đánh giá cao về sắc màu âm nhạc đa dạng, Quang Anh tiếp tục biến hóa với màn song ca Quê nhà với hai huấn luyện viên Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. Cậu bé và Hồ Hoài Anh mặc áo nâu sòng, ngồi trên chõng tre, đóng vai hai bố con ngồi chờ mẹ về, thể hiện hình ảnh gia đình ấm áp. Điều đặc biệt, ông xã Lưu Hương Giang còn trổ tài đánh đàn bầu và diễn kịch rất ngọt với cậu học trò nhỏ. Quang Anh vẫn giữ được phong độ khi thể hiện được cảm xúc trong từng câu ca. Riêng Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh luôn "nhường" cho tài năng nhí tỏa sáng. Tiết mục này cũng được dàn dựng cầu kỳ và nổi trội hơn so với hai tiết mục của đội Hiền Thục, Thanh Bùi.
Trước đêm chung kết, Ủy ban nhân dân phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, quê hương của Quanh Anh đã có công văn yêu cầu các phố, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh vận động bình chọn cho cậu bé.
Ở phần solo, giọng hát dân ca Phương Mỹ Chi thổn thức trong ca khúc Đêm gành hào nghe điệu Hoài Lang. Cô bé hát sau phần trình diễn của NSND Ngọc Giàu nhưng không tỏ ra yếu thế trước giọng ca của thế hệ trước. "Chị Bảy" nhẹ nhàng đưa tiếng hát giàu tình cảm của mình vào tận trái tim khán giả. Dù nhiều người chê Mỹ Chi "một màu" khi chỉ hát dòng dân ca, nhưng cô bé vẫn giữ được niềm đam mê với âm nhạc quê hương.








NSND Ngọc Giàu bất ngờ xuất hiện trong màn solo của Phương Mỹ Chi.


Ngọc Duy hóa thành chiến binh nhỏ thể hiện lại hit Dòng máu lạc hồng của ca sĩ Đan Trường. Ca khúc được phối mới với giai điệu hiphop, giúp cậu bé người Hải Dương thể hiện được hình ảnh trưởng thành, bản lĩnh. Ngọc Duy hát trong sáng nhưng vẫn làm nổi bật thông điệp của bài hát về sự hào hùng và niềm tự hào, khát vọng đưa đất nước vươn xa của thế hệ trẻ.
Đội Lưu Hương Giang trở lại với ca khúcGiữ vững niềm tin được Hồ Hoài Anh sáng tác dành riêng cho các học trò. Bài hát từng được vợ chồng Cải Bắp quay clip và nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Trên sân khấu chung kết, các cô bé, cậu bé hòa giọng ăn ý, thể hiện sự đoàn kết, tình thương yêu như một gia đình sau hơn 3 tháng gắn bó trong cuộc thi.
Sau các màn trình diễn, 4 huấn luyện viên nhận xét từng thí sinh. Hiền Thục đánh giá, 3 tài năng nhí đều là những giọng ca xuất sắc khi trải qua quá trình lao động nghiêm túc nên ai trở thành Quán quân cũng đều xứng đáng.








Top 3 lắng nghe những chia sẻ của huấn luyện viên trước giờ công bố kết quả.


Lưu Hương Giang không muốn đánh giá về độ chuyên môn của 3 ứng viên vì Quang Anh, Mỹ Chi, Ngọc Duy vẫn giữ vững được phong độ cho đến đêm chung kết. Nói về Mỹ Chi, Cải Bắp mừng khi cô bé có lượng người hâm mộ đông đảo đến vậy. Còn Ngọc Duy, hôm tổng duyệt, cậu bé bị khàn tiếng nhưng đêm nay lại hát rất khỏe. Với riêng cậu học trò Quang Anh, Lưu Hương Giang xúc động về lời tâm sự của anh trai cậu bé trước đêm chung kết: "Anh không mong em thắng và mang tiền về nhà, mà anh muốn em chiến thắng vì cô chú đã dành rất nhiều tâm huyết, thời gian cho em".
Hồ Hoài Anh ước chương trình không có Quán quân bởi trong lòng anh, cả 3 tài năng đều là người chiến thắng. Anh cảm thấy buồn khi 3 thí sinh phải chịu áp lực lớn trước những lời nhận xét trái chiều của cư dân mạn .
Huấn luyện viên Thanh Bùi tâm sự, anh phải cám ơn các bé vì khoảng thời gian ý nghĩa vừa qua. Anh tự hào về học trò bởi qua hình ảnh của những tài năng nhí, anh tin rằng, âm nhạc Việt Nam sẽ có tương lai sáng lạn.
Giờ phút công bố kết quả, Ngọc Duy, Mỹ Chi, Quang Anh đều không giấu được sự hồi hộp. Và Quán quân The Voice Kids đã thuộc về Nguyễn Quang Anh với 215.903 phiếu (chiếm 43,37%), Mỹ Chi chỉ đứng ở vị trí thứ hai với 204.652 phiếu (41,11%), còn Ngọc Duy xếp thứ ba với 15,51% tổng số bình chọn.
Từ 20h, tất cả hàng ghế tại phim trường Giải phóng (TP HCM) đã được lấp đầy. Số lượng khán giả đổ về địa điểm diễn ra chương trình rất đông khiến lực lượng bảo vệ làm việc khá vất vả. Nhiều phụ huynh đưa cả con nhỏ đi xem đêm thi phải ra về vì ban tổ chức không chấp nhận việc đi kèm trẻ em. Đặc biệt hơn, bố của Thu Hà, "chiến binh" trong đội của huấn luyện viên Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang bị bảo vệ nắm áo lôi ra ngoài vì không có vé.








Mỹ Chi được cả "rừng" fan vây quanh khi đến sân khấu.


Ba ứng viên của chung kết gồm Phương Mỹ Chi, Quang Anh và Ngọc Duy đã gặp không ít trở ngại để đi vào khu vực sân khấu chuẩn bị cho đêm thi do tình trạng chen lấn. "Chị Bảy" cũng là thí sinh có fanclub đông đảo. Cô bé được hàng chục người đi theo cổ vũ với băng rôn hoàng tráng, thậm chí họ còn hát nhiều ca khúc miền Tây, từng được Mỹ Chi thể hiện.








Quang Anh vẫn giữ được nụ cười lém lỉnh trước giờ lên sân khấu.


Trải qua 3 tháng phát sóng, cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc dành cho các bé từ 9 đến 15 tuổi sắp tìm được người chiến thắng. Ba ứng viên Phương Mỹ Chi (đội Hiền Thục), Quang Anh (đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh) và Ngọc Duy (đội Thanh Bùi) đều là những giọng ca xuất sắc và chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả truyền hình.
Phương Mỹ Chi sinh ra và lớn lên ở TP HCM nhưng lại sở hữu giọng hát dân ca, không ít lần khiến người xem xúc động vì sự ngọt ngào, sâu lắng. Cô bé 10 tuổi chỉ có một niềm đam mê duy nhất với những ca khúc trữ tình quê hương và không muốn gây đột phá ở bất cứ dòng nhạc nào khác. Suốt 3 vòng thi Giấu mặt, Đối đầu, Liveshow, "chị Bảy" trung thành với dân ca và chính điều đó tạo nên điều đặc biệt cho Mỹ Chi. Cô bé cũng là thí sinh có lượng tin nhắn bình chọn cao nhất của khán giả tại vòng bán kết.








Ba ứng viên Mỹ Chi, Quang Anh, Ngọc Duy có cơ hội ngang nhau giành danh hiệu Quán quân The Voice Kids mùa đầu tiên.


Khác với sự "một màu" của Mỹ Chi, Quang Anh lại như một chú tắc kè hoa, biến hóa không ngừng ở mọi thể loại. Tài năng nhí đến từ Thanh Hóa cuốn hút người xem không chỉ bởi giọng hát khỏe khoắn, cao vút mà còn ở sự tự tin, bùng nổ trên sân khấu. "Chiến binh" của bộ đôi huấn luyện viên Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh được đánh giá không thua kém các ca sĩ chuyên nghiệp về kỹ năng trình diễn.
Ngọc Duy có vẻ yếu thế hơn Mỹ Chi và Quang Anh về lượng tin nhắn bình chọn từ khán giả, tuy nhiên, cậu bé Hải Dương vẫn có cơ hội bứt phá nếu duy trì được phong độ ổn định như các tuần thi trước. Ngoài giọng ca tình cảm, nhẹ nhàng, Duy "Bi" còn có sự duyên dáng và tố chất của một nghệ sĩ trong tương lai.


http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/showbiz-viet/quang-anh-dang-quang-quan-quan-the-voice-kids-2876057.html