Lần đầu tiên những phụ nữ mặc áo chống nắng kín mít trở thành chủ đề mổ xẻ của các nghệ sĩ đương đại.


TIN BÀI KHÁC


Bộ sưu tập tranh đáng nể của một chính trị gia Việt


Đừng tưởng truyện tranh cho người lớn không ăn khách


Chùa Một Cột kêu cứu, lãnh đạo dành 2 phút kiểm tra


Sáng 11/5 chương trình múa nghệ thuật “Những bóng ma ban ngày” của nghệ sĩ Đoàn Minh Hoàn, Đào Anh Khánh và Vũ Nhật Tân đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả quan tâm đến nghệ thuật đương đại.


"Những bóng ma ban ngày"


Ấn tượng đầu tiên đối với người xem là những tấm bìa bằng gỗ ép được cắt theo hình người dán hơn 10000 bức ảnh màu và đen trắng ghi lại hình ảnh các cô gái mặc áo chống nắng để người xem cảm nhận một cách chân thực về những “bóng ma ban ngày”.


Nghệ sĩ Đoàn Minh Hoàn mở đầu chương trình trên nền nhạc hiện đại, với tiết tấu nhanh như dòng chảy gấp gáp của cuộc sống.Tiết mục của chị cho người xem hình dung về một cô gái sợ hãi trước những “bóng ma ban ngày”. Đó là những người phụ nữ mặc áo chống nắng kín mít khiến mọi người không còn nhận ra hình dáng của họ. Chính những chiếc áo chống nắng được sử dụng một cách cẩu thả, luộm thuôm đã làm mất đi vẻ đẹp của người phụ nữ.


Cô trốn tránh, lo sợ và rồi quyết định chiến đấu để xóa bỏ những cái xấu, cái thiếu thẩm mỹ để trả lại vẻ đẹp cho người phụ nữ. Và khi cô chiến đấu đến sức lực cuối cùng thì cũng là lúc cái vẻ đẹp thanh lịch được tôn vinh.


Nghệ sĩ Đoàn Minh Hoàn


Thông qua chương trình, nghệ sĩ Đoàn Minh Hoàn muốn gửi gắm thông điệp đã là phụ nữ thì phải đẹp trong mọi hoàn cảnh. Tiết mục của Hoàn không phản đối việc sử dụng áo chống nắng của chị em phụ nữ nhưng mong muốn họ nên sử dụng, thiết kế áo làm sao cho mang tính tính thẩm mỹ cao.


http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/120743/phu-nu-mac-ao-chong-nang---nhung-bong-ma-ban-ngay.html