Thấy hai trẻ nhỏ chới với trên mặt nước nhưng Huỳnh Văn Minh Chính không cứu mà chỉ chăm chăm bơi ra cứu con bò của mình. Thái độ vô cảm của anh ta đã khiến hai cậu bé 8 tuổi bị chết đuối.


> Khởi tố người vô tâm, bỏ mặc hai trẻ chết đuối


Công an tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ án. Ảnh: CAND
TAND huyện Diên Khánh, Khánh Hòa vừa tuyên phạt Huỳnh Văn Minh Chính 3 năm tù do hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng; buộc bồi thường cho gia đình hai nạn nhân 120 triệu đồng.


Sáng 27/5, Chính điều khiển xe bò ra bến Chùa (khu vực sông Cái, xã Diên Thọ) lấy cát, hai cháu Nguyễn Đình Thống và Huỳnh Hải Long (đều 8 tuổi) ngồi chung xe.


Đến bến sông Cái, Chính cho xe bò xuống mép sông để bò uống nước. Lúc quay lên, bò bị sụp chân và trôi theo dòng nước làm hai cháu Thống, Long (không biết bơi) cũng ngã xuống sông. Thấy hai cháu chới với trên mặt nước cách mình khoảng 2 m nhưng Chính không cứu mà chỉ chăm chăm bơi theo bò để gỡ sợi dây thừng kéo con vật ra khỏi xe vì sợ bị ngạt nước chết.


Bơi được khoảng 10 m, Chính ngoái lại nhìn thì không thấy Thống, Long. Cứu được con bò, Chính không quay lại tìm hai trẻ nhỏ mà thản nhiên dắt bò về nhà như không có chuyện gì xảy ra.


Buổi trưa không thấy con không về ăn cơm, hai người mẹ lo lắng đi tìm, gặp Chính hỏi thăm nhưng anh ta trả lời là không biết. Sau một ngày tìm kiếm, chiều hôm sau người dân mới phát hiện xác hai cháu Thống, Long.