Đời sống Facebook Twitter Google Bookmarks Email In


Ô sin đòi bỏ việc, chủ nhà vội tăng lương


Thứ Ba, 1.3.2011 | 16:35 (GMT + 7)


Mánh khóe đang thịnh hành hiện nay của các ô sin làm việc cho các gia đình ở thành phố là đòi bỏ việc. Chủ nhà cần người làm, thế là đành “nịnh” ô sin bằng cách tăng lương.


Có lẽ cái tiêu chuẩn chung để tuyển chọn ô sin bây giờ được gói gọn trong 6 chữ “nhanh nhẹn, sạch sẽ, thật thà”, vì vậy mà ô sin nào đáp ứng được những yêu cầu đó sẽ được tuyển dụng nhanh và được trả lương cao. Cũng chính lý do đó mà không ít ô sin đã tự mình nâng giá, bỏ làm một cách vô cớ cho dù đã làm cho chủ nhà của mình cả mấy năm trời. Chỉ tội cho mấy đứa nhỏ sống cùng các bác ô sin từ khi lọt lòng, vì cha mẹ đi làm cả ngày không có thời gian chăm sóc đã quen hơi bén tiếng bác ô sin.


Thế nhưng bỗng chốc có người trả giá cao hơn thì mấy bác ô sin sẵn sàng bỏ việc không thì viện cớ này nọ để xin về quê có việc rồi “chuồn” thẳng. Không ít cha mẹ thương con đành phải chiều lòng ô sin, đồng ý tăng lương, cho quà để ô sin ở lại chăm sóc con mình. Hiện nay mức giá thuê ô sin ở các tỉnh thành cũng khá chênh lệch, ở các thành phố như Hà Nam, Thanh Hoá, Nam Định, Ninh Bình…mức giá phổ biến từ 1,3 triệu – 1,8 triệu/tháng. Còn mức giá ở Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh dao động trong khoảng từ 2 triệu đến 3triệu/tháng chưa kể các chi phí khác.


Chị Nguyễn Phương Vy ở Quận Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ, gia đình có hai con nhỏ, cháu lớn 2 tuổi và cháu nhỏ mới 7 tháng. Vợ chồng chị đều là nhân viên kinh doanh nên khá bận, việc nội trợ, chăm sóc con cái đều phải thuê ô sin nhưng từ khi ra Tết ô sin nhà chị có ý đòi tăng lương từ 2,5 triệu lên 3 triệu và đòi đi làm nơi khác với giá lương cao hơn. Vì thương con nhỏ quen hơi người cũ nên không dám buông đành tăng lương để giữ người ở lại làm cho mình.


Cũng cùng hoàn cảnh như chị Vy nhưng chị Bùi Thu Thuỷ, TP Phủ Lý – Hà Nam kém phần may mắn hơn, anh chị đi làm xa nhà phải thuê ô sin từ lúc con mới được hai tháng tuổi, lương cán bộ nhà nước của vợ chồng chị cũng chỉ đủ chu cấp cho gia đình và thuê ô sin. Nghỉ Tết vợ chồng chị cho con về ăn Tết trong tận Nghệ An nên ô sin cũng được nghỉ từ hôm 26 âm lịch. Trước khi về vợ chồng chị có biếu quà, mừng tuổi và hẹn bác ô sin đến mùng 7 Tết phải ra. Nhưng ăn Tết xong, chị Thuỷ có gọi điện thì bác ô sin nói có việc và không đi làm nữa thế là chị đành thuê người mới, con chị suốt tuần đầu chưa quen nên khóc suốt ngày.


Còn chị Nguyễn Thị Huyền cũng ở thành phố Phủ Lý – Hà Nam lại không bao giờ phải lo lắng việc bị ô sin thôi việc bất ngờ hay đòi tăng giá. Là viên chức trong ngành ngân hàng lại quen biết rộng nên chị Huyền đã xin việc cho không ít người, kể cả người nhà của ô sin. Bác ô sin nhà chị có ba người con đều một tay chị lo cho công ăn việc làm ổn định mà không mất lấy một đồng nào, nên đôi khi chị có nặng lời thì bác giúp việc cũng bấm bụng làm ngơ…


Khi nói đến chuyện ô sin rất nhiều chị em than thở, còn đâu một thời vú em thật thà chất phác, còn đâu những cuộc chia ly giữa chủ nhà và ô sin đến rơi nước mắt. Liệu rằng với tốc độ phát triển nhanh chóng của nghề ô sin như hiện có lẽ phải cần đến một cái tên gọi khác cho nghề này?


Kim Thuý


http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/O-sin-doi-bo-viec-chu-nha-voi-tang-luong/34435