http://cadn.com.vn/News/An-Ninh-Doi-Song/Ky-Su-Phong-Su/2013/1/8/90668.ca


(Cadn.com.vn) - Trên sông Hoài (Hội An, Quảng Nam), hình ảnh những người chèo ghe, đánh lưới, bán đèn hoa đăng, tò he, trái cây dạo, đặc biệt là làm mẫu chụp ảnh... trở nên quen thuộc và là một phần không thể thiếu của thành phố du lịch nổi tiếng này. Ước tính, có khoảng 30 thuyền thì đã có hơn 15 người già, độ tuổi từ 6 đến ngoại 80. Tuy đã lên tuổi lão, nhưng cụ nào cũng lận lưng được một ít tiếng Tây, chí ít cũng biết nói được một số từ tiếng Anh cơ bản như “money, photo, ok, go boat, souvenirs, thank you...”. Cụ bà Quỳnh, năm nay đã 86 tuổi vẫn hằng ngày chèo thuyền chở khách. Mỗi ngày cụ cũng chở được vài ba lượt khách, kiếm được từ 40 đến 60 nghìn đồng. Vợ chồng ông Sơn (72 tuổi) bà Sang (70 tuổi) cũng mưu sinh trên dòng sông này, chồng chèo ghe còn vợ bán đèn hoa đăng. Cả 2 rất có duyên khi du khách chọn làm mẫu chụp hình. Mỗi lần như thế, ít nhất cũng được biếu cho 10 ngàn, có khi gặp khách “vip” biếu 50 - 100 nghìn đồng.


Trên dòng nước trong xanh của Hoài Giang mùa xuân này, những mái tóc bạc vẫn miệt mài ngày đêm.









Cụ bà Quỳnh (86 tuổi) là một trong những người già nhất mưu sinh trên sông Hoài.










Một vị khách đang ngỏ ý muốn chụp ảnh bà Loan.










Bà Quế (70 tuổi): Còn khỏe nhờ biển giờ già nhờ sông.










Khéo tay có thể chọn cách xếp và bán hoa đăng đỡ vất vả hơn.










Vẫn sớm hôm chài lưới trên sông.










Cho thuê thuyền chụp ảnh cưới.










Vợ chồng ông Lan, bà Mảy vừa đánh lưới vừa có thêm nghề phụ là làm mẫu chụp hình.










Đã hơn 2 giờ chiều mà ông Lương vẫn chưa có một lượt khách.



Ngọc Hường – Quốc Toản