Nữ sinh viên gan lì truy đuổi tên cướp trên phố Sài Gòn


Dưới cái nắng cháy da, cô gái nhỏ vừa phóng xe vừa la lớn “cướp, cướp”. Phía trước, hai thanh niên đi trên chiếc xe Dream chạy thục mạng. Cuộc rượt đuổi không cân sức kéo dài gần 1km đến đoạn đường đông xe.


Cuộc truy đuổi không cân sức


Sáng 1/4, chúng tôi có mặt trên đường Đỗ Xuân Hợp (P. Phước Long A Q.9 TP.HCM). Bà con nơi đây vẫn còn râm ran về câu chuyện cô sinh viên bắt cướp.


Lúc đó khoảng 13g ngày 29/3, giữa dòng xe đang lưu thông một cô gái bé nhỏ mang kính cận đi trên chiếc xe tay ga Classico vừa phóng thật nhanh về phía trước miệng la to “cướp, cướp”.


Mọi người nhìn ra, cô đang truy đuổi theo chiếc xe Dream với hai thanh niên đang ra sức luồn lách để tẩu thoát. Không may cho chúng, đến đoạn đường ngang khu dân cư Nam Hòa, xe đông, chúng không thể vượt được và cũng vừa kịp lúc từ đằng sau, cô gái phóng thật nhanh đâm thẳng vào xe chúng.


Tên cướp giật Pham Quang Minh Đức được đưa về công an phường Phước Long A.


Hai tên cướp ngã lăn ra đường. Cô gái cũng ngã xuống nhưng nhanh chóng đứng dậy lao tới nắm chặt tay một tên trong bọn.


Bà con xung quanh ùa ra hỗ trợ. Hai thanh niên khác bị ngã trong vụ này do xe của bọn cướp đâm vào đã ra tay tiếp sức cùng cô gái trấn áp tên cướp. Tên cầm lái lợi dụng trong lúc lộn xộn đã nhanh chân tẩu thoát.


Cô gái bắt cướp cho biết mình là sinh viên của trường Cao đẳng công nghệ Thủ Đức, sau buổi học trên đường về nhà, đến đoạn đường này bị bọn cướp giật chiếc điện thoại Iphone 4 trong túi áo.


Người dân hai bên đường tụ tập rất đông để bảo vệ cô gái và giữ chặt tên tội phạm. Không lâu sau đó, công an phường Phước Long A có mặt áp giải về trụ sở.


Tại công an phường, tên tội phạm không thể đứng vững vì một chân bị gãy. Hắn khai tên Phạm Quang Minh Đức (20 tuổi, ngụ tại Thủ Đức). Cùng tham gia trong vụ này còn có 3 tên nữa. Một tên chở Đức và hai tên khác đi trên một xe máy nhằm cản đường khi có người truy đuổi.


Sẵn sàng làm…Lục Vân Tiên



Trong căng tin của trường cao đẳng công nghệ Thủ Đức nhìn ra cửa kính, một cô gái được cha và chị dìu vào. Cô bước đi khập khiễng không vững. Đó là cô gái đã dũng cảm bắt cướp.


Nguyễn Thụy Thái An, 20 tuổi hiện đang theo học khoa công nghệ thông tin của trường này. Nhìn An, chúng tôi thật sự ái ngại. Người chị của An cho biết, An chỉ nặng 43kg, cao 1,51m…và đeo kính cận.


Thái An đang kể chuyện bắt cướp với bạn học chung trường.


Về phần An, hai đầu gối và mu bàn chân sưng húp với nhiều vết thương đang kéo vảy. “Đau lắm đó. Thế mà không bao giờ nghe nó rên khóc” - chị của An kể.


Các bạn An cho biết, trong lớp An học rất giỏi, công tác đoàn, lớp luôn đạt danh hiệu tốt. Trong chuyến giao lưu hữu nghị Việt Lào vừa qua, đại diện của đoàn TNCSHCM chỉ có 11 thành viên và An là một trong số đó.


“Nếu lần sau gặp cướp giật đồ của người đi đường em có dám đuổi không?” - chúng tôi hỏi. Không chần chừ, An đáp: “Có chứ, em phải đuổi tới cùng để bọn xấu không còn lộng hành cướp đi tài sản của bà con”.


Cô gái nhỏ bé kia đã làm chúng tôi thật sự xúc động, chạnh nhớ tới câu chuyện Lục Vân Tiên: “Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha...”.


Trần Chánh Nghĩa



http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/115258/nu-sinh-vien-gan-li-truy-duoi-ten-cuop-tren-pho-sai-gon.html