Nữ sinh bị kẻ bắt cóc trói loã thể trên giường


Cảnh sát ập vào khách sạn khống chế kẻ bắt cóc và giải thoát cho thiếu nữ trong tình trạng loã thể bị trói chặt trên giường.



Đào được giải cứu sau một thời gian dài bị giam giữ, trói tay chân. Ảnh: Kiến Tường


Trưa 17/5, lực lượng của Cục cảnh sát hình sự C45B (Bộ Công an phía Nam) đã bất ngờ ập vào phòng 201, khách sạn Minh Hạ trên đường 14E (phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân TP HCM) khống chế nghi can Trương Bá Luận (32 tuổi, ngụ quận 10).


Nữ sinh 20 tuổi không mảnh vải che thân, đang bị trói chặt trên giường cũng được lực lượng chức năng và gia đình nhanh chóng giải cứu, đưa đi điều trị vì tinh thần hoảng loạn và bị thương tích nhiều nơi.



Luận ngỡ ngàng khi cảnh sát ập vào. Ảnh: Kiến Tường


Khai với nhà chức trách, gã thanh niên cắt "đầu đinh", mắt ti hí và bị hỏng một bên cho biết, vài tháng trước hắn quen với cô nữ sinh trường đại học Công nghệ thực phẩm TP HCM qua mạng Internet. Trưa 15/5, Luận đến nhà chở cô sinh viên đi ăn uống, sau đó đưa thẳng đến phòng 201, nhà nghỉ Minh Hạ. Hắn dùng vũ lực trói chân tay và lấy băng keo bịt miệng nạn nhân. "Vì thua cá độ đá banh nhiều quá, tôi nghĩ ra cách bắt cóc để tống tiền gia đình cô ấy", Luận khai.


Theo điều tra, chiều cùng ngày, Luận liên tục gọi cho cha mẹ bạn gái đang ở Bình Định đòi 400 triệu đồng, nếu không sẽ giết chết cô này. Hắn yêu cầu gia đình thiếu nữ chuyển tiền vào tài khoản trong ngân hàng.



Hiện trường ngổ ngang. Ảnh: Kiến Tường


Ngày tiếp theo, Luận lại thúc giục gia đình nữ sinh phải chuyển ngay tiền cho mình "nếu không thì mua sẵn quan tài chờ nhận xác con gái". Quá lo sợ, họ phải chuyển liền 20 triệu đồng rồi bí mật báo cho Cục cảnh sát hình sự phía Nam.


Kiến Tường


http://ngoisao.net/tin-tuc/hinh-su/2013/05/nu-sinh-bi-ke-bat-coc-troi-loa-the-tren-giuong-240004/


Các bạn gái nên cẩn thận khi quen qua mạng.