Theo ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/Xa-hoi/Noi-chuyen-trong-lop-6-be-mam-non-bi-co-giao-dan-bang-dinh-vao-mieng/466004.antd


Thấy các bé không tập trung, cô giáo Dương Thị Hà đã dùng băng dính dán vào mồm 6 bé, khiến các phụ huynh vô cùng tức tối.


9 giờ ngày 19/9, Công an TX Từ Sơn (Bắc Ninh) nhận được tin báo về việc: Một số phụ huynh học sinh trường mầm non Hương Mạc 2 (ở thôn Mai Động, Hương Mạc, Từ Sơn) tố cáo cô giáo lớp 5 tuổi trường mầm non Hương Mạc 2, có hành vi dùng băng dính dán vào mồm một số cháu.


Bước đầu xác minh được biết: Vào buổi sáng và trưa 18/9, do một số cháu mất trật tự trong lớp, nên Dương Thị Hà (SN 1986, trú tại Hà Hương, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội) là giáo viên phụ giảng dạy hợp đồng ở trường Mầm non Hương Mạc 2, đã cắt nhỏ băng dính dán vào mồm 6 cháu gồm: Ánh, Hậu, Vân, Đức, Tuấn, Học (đều trú tại Mai Động, Hương Mạc) với mục đích không cho các cháu trên mất trật tự.


Sau đó Dương Thị Hà đã bóc các miếng băng dính ở miệng các cháu ra, đến tối các cháu về nhà kể lại với bố mẹ nên phụ huynh các cháu đã làm đơn tố cáo.


Công an TX Từ Sơn đang xác minh, giải quyết.


Các cô được đào tạo "trông người", chọn nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý mà lại có cách cư xử đáng lên án.


9 năm trước, em gái mình cũng bị các cô giáo ở trường Mầm non số 8, An Xá, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội dán băng dính. Không biết bé bị dán từ khi nào nhưng khi gia đình đến đón, các cô mới nhớ ra, giật vội băng dính ra khỏi miệng bé. Sau buổi học đó, bé nhất quyết...không đi học. Đến bây giờ, nhắc lại chuyện đó, em vẫn còn sợ.


Chuyện qua lâu rồi, hôm nay đọc lại bài báo, thấy bức xúc quá! Các cô có xứng danh "mẹ hiền"???