Tóm gọn 'đạo chích' móc đồ của khách nước ngoài hay bắt sống những tên cướp có lệnh truy nã...là những thành tích mà cảnh sát giao thông đã lập được trong thời gian vừa qua.


http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/nhung-vu-canh-sat-giao-thong-ra-tay-bat-cuop-2840939.html










Ngày 29/6, thượng sỹ Dương Thành Đạt và thượng sỹ Đỗ Hữu Đức (Đội CSGT số 5, Công an Hà Nội) đã quật ngã một 'đạo chích' khi hắn đang giằng co với vị khách nước ngoài. Tại Công an phường Gia Thụy, "thợ hai ngón" được xác định là Nguyễn Như Quỳnh, 28 tuổi, ở Nghệ An, có một tiền án, một tiền sự. Quỳnh thú nhận trước khi ra tay đã theo dõi nạn nhân dọc tuyến xe buýt trên đường Nguyễn Văn Cừ.









Trước đó nửa tháng, vào sáng 11/6, thiếu úy Đoàn Quang Trụ và thượng sỹ Ngô Quốc Tuân cũng thuộc Đội CSGT số 5 đã chặn xe máy và quật ngã được tên cướp đang dùng bình xịt hơi cay để giật đồ. Tại công an phường Ngọc Lâm (Long Biên), hắn khai tên Đỗ Thanh Long (34 tuổi) trú ở Trương Định, Hoàng Mai. Long từng có hai tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản.









Trưa 24/5, thượng úy Quách Anh Tuấn, Đội CSGT số 3 Công an Hà Nội, chốt trực tại ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch phát hiện hai thanh niên chạy xe giật túi xách của một phụ nữ đi cùng chiều. Thượng úy Tuấn phóng xe máy đuổi theo bọn cướp. Sau khoảng 200 m anh chặn được xe chúng, một tên vứt xe máy bỏ chạy vào ngõ, anh đuổi theo, quật ngã hắn.









Chiều 13/3, khi đang tuần tra trên tuyến Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) tổ CSGT thuộc Đội Phú Lâm do đại úy Nguyễn Văn Thêm làm tổ trưởng nghe tiếng tri hô cướp. Cùng lúc này, các anh phát hiện hai thanh niên cúi rạp mình phóng xe như bay nên tăng ga đuổi theo. Sau một đoạn đường dài, đến trước số nhà 517 Kinh Dương Vương, các CSGT ép xe khiến chúng văng vào lề. Hai tên cướp bị bắt giữ cùng chiếc điện thoại vừa cướp.















Chiều 4/1, quốc lộ 1A và 13, đoạn qua quận Thủ Đức (TP HCM) khi phát hiện hai tên cướp, trung úy Nguyễn Ngọc Hà và Ngô Văn Phúc (Đội CSGT Rạch Chiếc, TP HCM) tuần tra trên quốc lộ 1A dùng xe đặc chủng đuổi theo. Sau 10km bám đuổi, bị hai tên cướp tấn công, hai viên cảnh sát vẫn cố rướn người co chân đạp vào xe bọn cướp làm cả hai hoảng sợ nhảy xuống sông Sài Gòn và bị bắt ngay sau đó.
Chiều 15/12/2012, khi thấy hai thanh niên đi xe máy giật túi xách của một cô gái, thượng sĩ Nguyễn Hữu Thành - Đội CSGT số 2 (Công an Hà Nội) lao ra dùng dùi cui điện khống chế. Bị dính dùi cui điện, hai tên cướp liền vứt tang vật lại rồi lạng lách bỏ chạy trên phố Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội).