Họ như những người chèo đò chuyên chở thông điệp yêu thương, đem niềm vui và sự sống đến cho những bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh éo le…


Chương trình Gấu Đỏ Gắn kết yêu thương năm 2012 mang tên “Chung tay cho nụ cười sáng mãi” là hoạt động nhằm hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, không đủ điều kiện chữa trị trên khắp Việt Nam. Mang đến thông điệp của tình yêu thương, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều tấm lòng hảo tâm, giúp cho nhiều bệnh nhi không có điều kiện tiếp cận với dịch vụ y tế được chữa lành bệnh.


Sự thành công đó còn phải kể đến sự đóng góp của nhiều người phụ nữ đã lặng lẽ đồng hành cùng chương trình, chuyên chở thông điệp yêu thương từ cộng đồng kết nối với các em. Hơn ai hết, họ mong muốn chương trình nhận được sự quan tâm hơn nữa của xã hội, giúp cho nhiều bệnh nhi hơn nữa vượt qua đau đớn của bệnh tật, trở về mạnh khỏe bên gia đình…


Vì tuổi thơ ngoài cánh cổng bệnh viện


(BS. Khu Thị Khánh Dung, PGĐ Bệnh viện Nhi TƯ)


“Với chương trình “Gấu đỏ gắn kết yêu thương”, trong vòng chưa đầy 3 tháng, viện Nhi TƯ có 8 trường hợp được hỗ trợ, trong đó có 5 trường hợp đã ra viện.


Tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến những đứa trẻ đang ở ranh giới của sự sống và cái chết bởi gia đình không có khả năng kinh tế để cứu chữa thì nhận được giúp đỡ từ chương trình. Có trường hợp, sau khi được điều trị, nhìn đôi môi đứa bé không còn tím ngắt, sức khỏe tốt dần lên trong niềm vui sướng của bố mẹ mà tôi rơi nước mắt. Nếu không có nguồn hỗ trợ từ chương trình, nhiều em nhỏ đã không có cơ hội được điều trị, chữa lành bệnh để hòa nhập lại cuộc sống, bố mẹ các em cũng không có cơ hội tiếp tục làm cha mẹ.


Tôi thấy đây là một chương trình rất nhân văn. Mong rằng, trong cuộc sống có những hoàn cảnh không may mắn khác theo dõi những chương trình từ thiện như “Gấu đỏ gắn kết yêu thương”, để được kết nối với dịch vụ y tế, có một tuổi thơ khỏe mạnh ngoài cánh cổng bệnh viện”.


Bác sỹ Khánh Dung và một bệnh nhi tại bệnh viện nhi Trung Ương II


Nhớ gương mặt lấp lánh của phụ huynh khi con lành bệnh


(Thạc sỹ Dương Thị Minh Thu, phụ trách phòng Công tác xã hội Bệnh Viện Nhi TƯ)


“Là tuyến điều trị cuối cùng, bệnh viện Nhi TƯ hàng ngày tiếp nhận các em đến từ khắp các tỉnh thành, cả vùng sâu vùng xa, trong đó có rất nhiều bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Đã có rất nhiều gia đình khi đưa con vào viện phải vay nợ, cắm sổ đỏ..., có gia đình cho con nhập viện mà không có một đồng theo người, phải gửi con lại để về nhà chạy tiền điều trị. Cũng đã có gia đình khi con đang điều trị bệnh có triển triển tốt nhưng cương quyết xin bác sỹ cho về vì ko có tiền ăn, thậm chí xin con về để nằm chờ chết…


Nhờ có chương trình “Gấu đỏ gắn kết yêu thương” mà nhiều em có cơ hội được chữa lành bệnh. Món quà ý nghĩa nhất với những người làm công tác xã hội chúng tôi là được đón nhận niềm vui bất tận từ gương mặt người cha người mẹ khi con mình được ra viện. “


Thạc sỹ Dương Minh Thu trong buổi họp báo ra mắt chương trình Gấu Đỏ Gắn Kết Yêu Thương


Giúp các em tự viết tiếp ước mơ về cuộc đời mình


(Cô giáo Phạm Lành, Phụ trách lớp học Hy vọng Bệnh viện Nhi đồng 2).


“Đã nhiều lần lớp học Hy vọng của chúng tôi được đón tiếp các anh chị trong chương trình “Gấu Đỏ gắn kết yêu thương’” ghé thăm, ngoài những món quà nhỏ như tập vở, bút, sữa…, giá trị tinh thần là món quà lớn nhất mà chúng tôi cùng với các bệnh nhi nhận được.


Chúng tôi luôn trăn trở khi thấy sĩ số lớp không ổn định, có hôm vắng hoe bởi các em phải vào những đợt điều trị mới. Những hôm chương trình đến, lớp học cũng đông đủ hơn và các em rất háo hức, hạnh phúc….Chúng tôi biết rằng khi ấy không chỉ các em mà bản thân chúng tôi đều tràn trề hy vọng về một tương lai không còn bệnh tật và tươi sáng hơn.


Lớp học có đầy đủ các lứa tuổi, thời gian điều trị nội trú cũng dài ngắn khác nhau, nhưng các em vẫn không lúc nào nguôi giấc mơ được đi học, được đến trường và vui chơi như bao đứa trẻ bình thường khác. Hy vọng có nhiều chương trình từ thiện thiết thực như Gấu đỏ gắn kết yêu thương, giúp các em vượt qua bệnh tật, viết tiếp những ước mơ còn dang dở ấy…”


Cô giáo Phạm Thị Lành trong một tiết dạy bình thường của mình


Còn có rất nhiều những người phụ nữ khác đang ngày đêm âm thầm góp công góp sức đem lại tuổi thơ tươi đẹp cho các em thiếu nhi. Đó là chị Quỳnh Nghi, trưởng phòng công tác xã hội của Bệnh Viện Nhi Đồng II, cô Vũ Anh Đào, Giám Đốc Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Việt Nam… và còn nhiều những phụ nữ khác.


Bằng tấm lòng của những người mẹ, họ đã gặp nhau ở chương trình Gấu Đỏ Gắn Kết Yêu Thương, cùng chung tay đem lại sự sống vàì tiếng cươ đên với các em nhỏ, giúp các em vượt qua được bệnh tật, trở về với gia đình và tự viết tiếp ước mơ về cuộc đời mình.


Bảo Ngọc



Link: http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/72577/nhung-phu-nu-lang-le-dong-hanh-cung--gan-ket-yeu-thuong-.html