Sài Gòn với con người và cảnh vật của những năm 60 về trước không kém phần đông đúc và nhộn nhịp như hiện tại. Và những con đường, địa điểm nổi tiếng thời ấy cũng không thay đổi nhiều để quá... xa lạ đến nỗi nhận không ra!


Ngã sáu Phù Đổng khi xưa đã khá tấp nập.




Ngã tư Hàng Xanh hàng chục năm về trước thưa xe chứ không đông đúc như bây giờ.




Đường Nguyễn Huệ sau một cơn mưa.




Đường Thống Nhất xưa, nay là đại lộ Lê Duẩn.




Đường Tự Do cạnh công viên Chi Lăng.




Đường Lê Thánh Tôn, đoạn sau chợ Bến Thành.




Đường Lê Lợi và khách sạn Rex thập niên 60.




Đường ngang bến Bạch Đằng.




Đường Phạm Ngũ Lão, phố Tây hiện nay.




Đường Hai Bà Trưng khá rộng ngày xưa.




Một góc đường Phan Đình Phùng năm 1965.




Đường d’Adran, nay là đường Hồ Tùng Mậu.




Quảng trường Mê Linh – bến Bạch Đằng.




Rạch Thị Nghè, phía sau Thảo Cầm Viên.




Nhà thờ Huyện Sĩ trên đường Tôn Thất Tùng.




Chợ Bình Tây ngày xưa đây.




Công viên cạnh trụ sở Quốc hội, nay là Nhà hát thành phố.




Bùng binh trước chợ Bến Thành.




Chợ Thủ Đức khá giống hiện tại nhỉ?




Trường đua Phú Thọ khi ấy đã đông đúc và nhộn nhịp thế này đấy.




Thương xá Tax.




Khách sạn Continental.




Khách sạn Majestic năm 1966.




Cảng Sài Gòn. Ảnh chụp năm 1967.




Các cửa hàng trên đường Lê Lợi.




Cà phê cóc Sài Gòn xưa.




Miss Sài Gòn.




Xe cub những năm 60.




Bánh mì Sài Gòn, nóng hổi vừa thổi vừa ăn.



Nguồn:
http://yume.vn/news/photo/khoanh-khac-cuoc-song/nhung-con-duong-sai-gon-xua.35AA227A.html