Những bức ảnh chưa từng công bố của Whitney Houston



Những hình ảnh của Whitney Houston khi mới 18 tuổi do nhiếp ảnh gia Jack Mitchell chụp sau đúng 30 năm mới được công bố trên CNN.


Nhiếp ảnh gia 85 tuổi này hiện đã nghỉ hưu và sống tại Florida. Ông từng là tay máy chuyên chụp những người nổi tiếng ở Hollywood và buổi chụp ảnh với Whitney Houston vào tháng 2/1982 với ông chỉ như "một công việc thường nhật".


"Tất cả những gì chúng tôi có là những bộ quần áo của học sinh trung học mà cô ấy mặc trên người ngày hôm đó", Mitchell nhớ lại. Những bức ảnh này đáng lẽ sẽ được đăng tải trên một tạp chí hàng đầu về giải trí thời bấy giờ. Tuy nhiên, phải sau 30 năm, chúng mới được công bố, sau khi người mẫu trong ảnh đã qua đời.


Ai đó đã yêu cầu mẹ của Whitney khi đó còn là ca sĩ dòng nhạc gospel, bà Cissy Houston sắp xếp một buổi chụp ảnh với Mitchell. Khi buổi chụp hình kết thúc thì cũng đã muộn và Whitney hỏi ông liệu cô có thể tranh thủ làm bài tập về nhà không. Mitchell nói ông không phiền gì. "Tôi chưa bao giờ gặp tình huống như vậy trước đó và đến tận sau này cũng vậy", ông chia sẻ.


Whitney không hề có người tháp tùng khi tới studio ngày hôm đó. "Cô ấy không hề có người trang điểm hay làm tóc gì cả", Mitchell nhớ. Nhiếp ảnh gia này đã rất ngạc nhiên, vì ông quá quen với cung cách làm việc của những ngôi sao được "chăm sóc đến tận răng như Donna Summer".


Nhiếp ảnh gia 85 tuổi miêu tả diva Whitney Houston như "một cô bé học sinh ngây thơ, ngọt ngào, dễ chịu và rất ngoan". Tuy nhiên, ông cũng cho biết buổi chụp hình đã không được suôn sẻ khi Whitney chưa hề quen với việc tạo dáng trước ống kính.


"Cô ấy khá hiểu ý của tôi nhưng lại không hề toát lên phong thái của một ngôi sao. Khuôn mặt của cô ấy không nói lên điều đó. Cô ấy chưa thể có ánh hào quang như sau này, khi mà sự nghiệp đã ở đỉnh cao. Nhưng bạn mong chờ gì ở một cô bé học sinh chứ?", Mitchell cho biết.


"Có thể nói những bức ảnh tôi chụp không phải để đánh bóng hình ảnh sau này của cô ấy. Chúng đơn giản chỉ là những bức ảnh chụp Whitney mà thôi", nhiếp ảnh gia 85 tuổi chia sẻ.


Trong buổi chụp hình khi đó, Mitchell dùng hết 13 cuộn phim cho chiếc máy ảnh Mamiya RB và hai người miệt mài làm việc trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhiếp ảnh gia này đoán rằng đây có lẽ là buổi chụp hình đầu tiên của cô bé 18 tuổi Whitney khi bước chân vào con đường chuyên nghiệp. Vào thời điểm đó, Whitney vẫn đang hát cùng ca đoàn của nhà thờ và chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên sân khấu với mẹ của mình.



Vì thói quen ít khi giữ liên lạc với những ngôi sao đã từng chụp nên Mitchell không rõ Whitney nghĩ sao về những bức ảnh này.


Bản phim của những bức ảnh này vẫn được lưu trong tủ hồ sơ của Mitchell trong suốt 30 năm qua và ông chỉ quyết định công bố khi nghe tin diva đột ngột qua đời ở tuổi 48.


"Cái chết của Whitney là một tổn thất lớn. Cô ấy còn quá trẻ và còn quá nhiều cơ hội để thể hiện tài năng của mình", Mitchell ngậm ngùi.


Hải Anh (theo CNN)


http://bee.net.vn/channel/3521/201202/Nhung-buc-anh-chua-tung-cong-bo-cua-Whitney-Houston-1825523/