Nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương bị triệu tập vì liên quan đến vụ “cưỡng đoạt tài sản”


(ĐCSVN) - Ngày 7/10, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải xác nhận, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đã bị công an quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) triệu tập lên làm việc với lý do: “Liên quan đến vụ cưỡng đoạt tài sản” xảy ra vào đêm 17/8.


Giấy triệu tập "hiệp sỹ" Hải của cơ quan công an


(Ảnh: Đỗ Hưng)


Thông tin ban đầu, trước đó, ngày 17/8, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương nhận được tin báo của người tên Đ.Đ.L. Ông L cầu cứu lấy lại chiếc xe ô tô 7 chỗ, hiệu Innova mang biển số 52Z-0540 đã cho một đối tượng thuê lại vào tháng 8/2011.


Sau đó, ông L không thể liên lạc được với người này và chiếc xe mất tích khó hiểu. Giữa tháng 8/2012, một đối tượng gọi cho ông L (là người bị mất xe) và nói nếu muốn chuộc lại xe thì phải chuẩn bị 240 triệu đồng.


Ông L đã liên lạc với “hiệp sĩ” Hải để nhờ giúp đỡ. Khi đã chuẩn bị đủ tiền chuộc, tối 17/8, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương (gồm 10 người) đi theo ông L để lấy xe về.


Khoảng 19 giờ 30, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương chia thành hai mũi để đeo bám nhóm thanh niên bị nghi “cưỡng đoạt tài sản”. Đến 21 giờ, đối tượng đòi tiền chuộc đã gọi điện thoại lại và hẹn ông L đến ngã tư Bình Phước (quận Thủ Đức) để giao tiền. Sau đó, chúng tiếp tục gọi lại thay đổi địa điểm ở quận 10 và tại một tiệm cho thuê áo cưới.


Tại đây, ông L bước vào trong trao đổi cùng nhóm đối tượng trên. Khoảng 20 phút sau, ông L ra ngoài lấy xe đi theo bọn chúng. Chạy lòng vòng ngoài đường được 10 phút, đối tượng này và ông L tấp vào một quán cà phê gần đó.


Ông L vào bên trong quán ngồi trao đổi với đôi nam nữ. Sau khi nhận tiền, một thanh niên đă chở theo người nữ đi chung xe và ra khỏi phường Trung Mỹ Tây khoảng 300 mét thì dừng lại.


Đến 23 giờ, L gọi điện thoại báo với nhóm “hiệp sĩ” đã lấy được xe nhưng đồ đạc trong xe bị thay đổi. “Hiệp sĩ” Hải cũng yêu cầu ông L không được đem xe về nhà mà phải đưa đến công an phường Trung Mỹ Tây để trình báo.


Tại công an phường, “hiệp sĩ” Hải trình bày rõ vụ việc nhưng công an phường Trung Mỹ Tây không tiếp nhận thông tin. Quá thất vọng, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương đã bỏ ra về.


Khoảng 20 ngày sau, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương giúp ông L lấy lại chiếc xe và sau đó “bỗng dưng” nhận được Giấy triệu tập với nội dung làm việc liên quan đến vụ “cưỡng đoạt tài sản”.


Ngày 5/10, cơ quan CSĐT công an quận 12 (TP. Hồ Chí Minh) xác nhận, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương bị triệu tập để làm việc do liên quan đến vụ “cưỡng đoạt tài sản” là có thật. Tuy nhiên, phía cơ quan này cho biết, chưa thể cung cấp thông tin gì thêm vì đang điều tra vụ việc.


Cùng ngày, chúng tôi đến công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TP. Hồ Chí Minh) và tìm hiểu vụ việc. Tại đây, Thượng úy Thái Thanh Khởi, Phó trưởng công an phường Trung Mỹ Tây cho biết, có nghe nói về vụ “hiệp sĩ” Bình Dương bị triệu tập.


Khi đặt câu hỏi: “Vì sao phía công an phường Trung Mỹ Tây không tiếp nhận vụ việc vào đêm 17/8 do nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương trình báo?”. Thượng úy Khởi đã từ chối trả lời câu hỏi trên.


Hiện, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương liên quan đến vụ việc “cưỡng đoạt tài sản” vẫn đang được làm rõ./..


Các từ khóa theo tin:


K.V- Đỗ Hưng


http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106&cn_id=547733