Nhiếp ảnh Lukas: Không hối tiếc với cuộc hôn nhân chớp nhoáng!


(Nam Châm) - Tên thật của nhiếp ảnh Lukas là Lã Tiến Mạnh. Anh nổi danh trong giới nhiếp ảnh với những bộ ảnh gắn liền với các hotgirls như Hoàng Thuỳ Linh, Thuỷ Top, Vũ Hạnh Nguyên… và các nghệ sĩ như Hồ Quỳnh Hương; Tăng Thanh Hà…


Lukas bước từ chiếc xe hơi Chevrolet mầu trắng, chiếc quần Dsquared size 32 ôm sát những bước đi chắc nịch. Phía cơ thể trên, chiếc áo len đen cổ tim nhãn hiệu Zara làm nổi bật chiếc cổ cồn sơ-mi mầu trắng Granum. Lukas gật đầu, cười thay một lời chào hỏi. Dường như, anh đang cố gắng “khóa” câu chuyện với một giọng nữ nào đó bên kia mobile phone.


Ngoài mất tiền cho đàn bà, đàn ông nên mất tiền cho những thứ khác


Theo anh cái đẹp của một cô gái với người đàn bà như thế nào?


Một người đàn bà đẹp thì đôi mắt phải thể hiện sự từng trải. Họ có cá tính, độc lập kinh tế, có văn hóa, và phải khiến tôi tôn trọng. Họ biết trang điểm, chăm sóc bản thân. Đàn bà đến 30 tuổi mà không biết chăm sóc bản thân thì không còn gì để mà đàn ông phải nhìn theo cả.


Một cô gái phải đẹp cả về hình thể và về khuôn mặt mới là đẹp, hình thể như là da trắng, mặt makeup một chút nhưng phải tự nhiên, má hồng một chút, không bệch bạc quá, phong cách nhẹ nhàng và nói năng chậm rãi. Tôi ghét những cô gái nói to.


Vậy còn kiểu đàn ông nào khiến anh thích?


Hotboys là tôi không thích rồi. Tôi thấy chúng lố lăng.Tôi có chụp hình với một vài bạn hotboys nhưng tôi vô cảm, tôi làm công việc thôi.


Tôi thích đàn ông hơn. Đàn ông kiểu tôi thích là Johnny Deep, Tom Cruize. Tôi thích kiểu đàn ông bụi bặm một chút, không bóng bẩy, có gu về ăn mặc nhưng đừng chỉn chu. Đàn ông ngoài mất tiền về đàn bà ra thì còn phải mất tiền về những cái khác nữa. Chứ suốt ngày mua quần áo đẹp để phụ nữ nhìn theo mình thì vất đi.


Đàn ông làm ít nhưng chất hơn là làm nhiều, đàn ông làm nhiều thì thành ra mua việc, mà đã mua việc là đàn ông không thông minh.


Thế anh nói nhiều bằng … làm không?


Tôi là người nói nhiều, những người nói chuyện được với tôi là những người nói nhiều. Tất nhiên không phải là luyên thuyên vì luyên tuyên thì chả ai nghe cả.


Đàn ông đẹp, đàn ông bản lĩnh, đàn ông trách nhiệm… đâu là tính cách hình mẫu chuẩn của anh?


Đàn ông có trách nhiệm là hình mẫu chuẩn. Bản lĩnh người đàn ông nằm ở việc người ta cho là đúng là người ta dám làm. Còn tôi là người hơi vô tâm, quan tâm đến nhiều và ít quan tâm đến người khác.


Nhiều người nhận xét anh thuộc tuyp metrosexual, luôn bóng bẩy một cách tỉ mỉ, cuốn hút nhiều giới tính?


Tôi không phải là người metrosexual, vì những thứ rất nhỏ người khác không để ý đến nhưng họ lại quan tâm. Họ quan tâm đến tóc tai, móng tay móng chân, rồi phụ kiện, hoa tai, nhẫn… Họ là những người có thể sống rất bừa bộn nhưng ra ngoài đường lại rất chỉn chu. Tôi quan tâm đến mình nhiều không phải là hình thức mà là công việc của mình, cảm xúc của mình nhiều hơn cảm xúc người khác, gọi đúng ra tôi là một người đàn ông thực tế. Và trong cuộc hôn nhân của tôi, điều đó thật không tốt.


Đàn ông quan trọng quá khứ của đàn bà


Cuộc hôn nhân của anh tan vỡ cũng vì những điều này?


Con người tôi đòi hỏi ở một người phụ nữ rất là cao. Tôi cầu toàn thì đúng hơn. Cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ một phần vì tôi gia trưởng.Những thứ người khác đánh giá cao, tội lại không. Những chuyện tôi cho là quan trọng là danh dự gia đình, danh dự người đàn ông.


Tôi không bị si tình. Nếu nói đến chuyện chia tay, các đôi vợ chồng người Việt Nam sẽ ở lại vì con, còn tôi thấy chuyện “ở lại” đó không tốt bằng chia tay nhưng cùng quan tâm tới con cái.


Vậy lý do cuộc hôn nhân của anh đổ vỡ là gì?


Nếu tôi lấy một người phụ nữ hiểu biết thì không có chuyện đổ vỡ này. Tôi không rượu chè, tôi không cờ bạc, có thể con gái thích tôi nhưng tôi không thích con gái, tôi chỉ có biết kiếm tiền về thôi chả có lý do gì để chia tay cả. Tôi xây nhà mà người ta không xây tổ ấm thì tôi không thể tiếc được. Có thể tính tôi khó chịu nhưng một người phụ nữ khéo léo họ có thể khắc phục được tính này.


Người ta nói: Đàn bà rất quan trọng tương lai của đàn ông nhưng đàn ông lại quan trọng quá khứ của đàn bà. Việc hai người cãi nhau là chuyện trong nhà, đánh nhau, ném đĩa ném bát không ai biết sẽ là chuyện nhỏ nhưng sao lại để mọi người biết? Nói nhã là không hợp nhau, còn nói thẳng thắn là không thể chấp nhận được.


Cuộc hôn nhân tan vỡ có phải do cá tính trẻ con trong bản thân hai người?


Vợ tôi hơn tôi một tuổi. Tôi kết hôn khi 20 tuổi, 21 tuổi có em bé, em bé được 3 tháng thì chúng tôi chia tay. Tháng 6 chúng tôi ly thân, tháng 10 chúng tôi ly hôn, thời gian đó cô ấy đưa đơn 6 lần. Mỗi lần cãi cọ là cô ấy đưa đơn, đưa rồi lại xé. Như tôi đã nói, cuộc sống nếu chỉ có hai vợ chồng thôi thì nó dễ giải quyết, nhưng khi có người khác xen vào thì không ổn.


Cô ấy bị tác động bởi gia đình?


Tôi không nghĩ là cô ấy có bạn trai hay là gia đình tác động. Chính các mối quan hệ bạn bè cũ đã tác động khiến nó tan vỡ. Tôi không tiếc là tôi đã kết hôn, tôi chỉ trách tôi không tìm hiểu kỹ cô ấy ngay từ lúc đầu.


Chúng tôi yêu nhau khoảng 1 năm. Sau khi ly thân, tôi vẫn xuống thăm con (dưới ông bà ngoại) và chúng tôi vẫn nói chuyện. Trong thời gian 3 tháng ly thân ấy, mọi cơn nóng nảy trong gia đình đáng ra đã nguội mới phải, nhưng cô ấy đưa đơn tự nộp đơn không cần tôi ký để được ly hôn.


Sau khi ly hôn, cô ấy được tòa xử cho nuôi con, còn tất cả chi phí nuôi con thì tôi lo, tôi không thấy có vấn đề gì hết. Tôi vẫn chú ý cuộc sống của cô ấy, và thấy mình không hối tiếc.


Có lần con tôi ốm, tôi và bà nội vào viện để trông cháu cả đêm. Sáng hôm sau, cô ấy xuất hiện, cùng một người bạn trai mới trong viện. Cô ấy đuổi hết mọi người ra ngoài, đưa ra lý do: Nếu bạn trai nhìn thấy chồng cũ thì sẽ bị ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của cô ấy.


Sau này, cô ấy cũng thay đến mấy người bạn trai nhưng rồi cũng chia tay. Mỗi lần chia tay, cô ấy lại trút nỗi tức giận lên tôi, đến nỗi tôi đã quá quen với cách hành xử đó. Tôi không giận, không tức mà chỉ không tiếc nữa thôi.


Yêu nhau gần một năm nhưng anh tiếc là mình không tìm hiểu kỹ là sao?


Hồi mới gặp thì cô ấy rất là hiền, cô ấy xinh như không phải là hotgirl. Tôi quen cô ấy qua một người bạn, lúc đầu tìm hiểu thì thấy rất ổn chỉ là cảm thấy trong quá khứ cô ấy có vấn đề gì đó mình chưa hiểu rõ. Tôi không hiểu sao cô ấy lại coi trọng một nhóm bạn thân nhau hơn bố mẹ, gia đình.


Sau khi sinh con ba tháng, cô ấy bắt đầu đi chơi vũ trường, quán bar. Tôi nghĩ là có thể kiểm soát được vợ nên tôi không nói cho hai gia đình biết, đến khi không kiểm soát được nữa thì vợ tôi cũng xin lỗi, tôi tha thứ. Sau đó một thời gian lại tiếp tục đi.


Phụ nữ sau khi lấy chồng rồi có hai mưu cầu: Hạnh phúc-Tiền bạc. Cô ấy không cần những thứ đó ở mình, cô ấy đam mê thứ khác, cùng với những người bạn của cô ấy, những người bạn cô ấy tôn thờ như anh chị cả, tôn thờ hơn bố mẹ trong nhà.


Anh có nói tình trạng của vợ mình cho bố mẹ cô ấy biết?


Bố mẹ cô ấy biết cô ấy rõ hơn tôi. Gia đình nhà ngoại nhu nhược, nếu không nhu nhược thì đã không để cho con gái mình như thế. Thực ra nếu họ hiểu chuyện thì họ đã không để cho vợ chồng tôi sống ly thân được. Tôi không đuổi con gái họ về, là cô ấy tự về đấy sống, họ dung túng tới ba bốn tháng là lý gì?


Bố mẹ anh nói gì về sự tan vỡ này?


Tôi không chia sẻ được nhiều của mình cho mẹ. Mẹ tôi từng cho tôi là dạng hư hỏng khi bỏ bê vợ, thế nhưng sau này chứng kiến cách hành xử “lạ lẫm” của cô ấy, mẹ tôi bị sốc và không trách móc tôi nữa.


Riêng bố tôi thì phản đối kịch liệt về đám cưới của tôi. Ông không có mặt và hầu như cả họ nội đều vắng bóng trong đám cưới của tôi. Bố đã chỉ rõ cho tôi thấy những vấn đề về gia đình vợ cũ của tôi, và những thứ tôi sẽ gặp phải trong cuộc hôn nhân của mình. Tôi đã không tin ông. Tôi cho rằng: Với cách ông nghĩ, ông và mẹ tôi chia tay nhau là phải. Thế nhưng, giờ nhìn lại, tôi thấy bố mình đúng.


Mẹ tôi đúng là thương tôi, nhìn tôi theo kiểu người đàn bà nhìn một đứa trẻ, bố tôi hiểu tôi như một người đàn ông.


Con anh hiện giờ vẫn sống với mẹ chứ?


Chia tay rồi, cô ấy vẫn đi chơi, con cái để bà ngoại trông nom. Tôi chỉ buồn là cho đến giờ, ông bà ngoại vẫn cứ giữ đứa bé, nhất định không cho tôi nuôi mặc dù tôi đã rất nhiều lần thuyết phục. Còn cô ấy chả bao giờ đồng ý tôi nuôi con rồi, người phụ nữ cũng ích kỷ, có khi người ta không yêu con mình đến mức như thế đâu nhưng người ta lại không cho mình được làm cha một cách trọn vẹn.


Nếu không xác định… tôi sẽ tìm một cô gái thoáng và dễ dãi


Còn anh, anh đã có bạn gái mới rồi chứ?


Tôi có bạn gái rồi, cô ấy không quá cá tính và không tự đề cao bản thân mình. Hơn nữa cô ấy rất quan tâm, thông cảm với tôi và hoàn cảnh của tôi. Tôi cần một người như thế hơn một cô gái có cá tính mạnh và xinh đẹp.


Tôi đã hỏi ý kiến bố nhiều, bố tôi đưa ra những lời động viên và nhận xét tích cực với mối quan hệ tôi đang có. Vậy nên tôi cảm thấy có lòng tin hơn. Bố tôi cho rằng: Kể cả đám cưới không có ai bố cũng ủng hộ, miễn là con hạnh phúc.


Cô bạn gái của anh có hiểu vấn đề của một người đàn ông từng kết hôn và có con không?


Cô ấy rất hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Tôi yêu cô ấy vì điều đó. Cô ấy chăm sóc và thương yêu con trai tôi như chính đứa con của cô ấy vậy. Ở bên cạnh cô ấy, tôi có cảm giác con trai tôi sẽ được an toàn và được sự quan tâm mà cháu đáng lẽ phải có từ một người mẹ. Còn nếu không xác định đến một gia đình, có lẽ tôi sẽ chọn một cô gái dễ dãi và thoáng hơn .


Cô ấy rất quan tâm đến đứa bé, cho dù không có kinh nghiệm làm mẹ nhưng tôi nhìn thấy tình cảm của cô ấy, tôi biết cô ấy không giả vờ. Một người giả tạo tình cảm thì tôi biết ngay.


Bạn gái anh là mẫu phụ thế nào?


Bạn gái tôi không thuộc mẫu phụ nữ cá tính, cô ấy được giáo dục tốt trong một gia đình nền nếp, tôi được biết cô ấy khá đảm đang sau những bữa cơm thân mật trong gia đình tôi. Con trai tôi rất quý cô ấy. Trẻ con nhậy cảm lắm, nó biết được ai thương yêu nó thật lòng. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, con trai tôi lại vui mừng.Tôi tin vào trực giác của mình với mối quan hệ này, và hơn hết, cô ấy làm tôi trân trọng những giá trị tình cảm cô ấy dành cho tôi.


* Marie


Theo Nam Châm


Link: http://phunudoisong.vn/ngoisaogiaitri/201103/Nhiep-anh-Lukas-Khong-hoi-tiec-voi-cuoc-hon-nhan-chop-nhoang-1982206/