Người Mỹ chào vĩnh biệt rồi giết con chó có công lớn sau vụ 11/9


Bretagne, một “cô chó” săn lông vàng, được cho là con chó nghiệp vụ cuối cùng còn sống sau khi tham gia cuộc giải cứu các nạn nhân trong vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ, đã qua đời trong ngày thứ Hai tuần này.



LINH VŨ (VIETNAM+) LÚC : 08/06/16 18:39





Bretagne được tiêm thuốc và đưa vào giấc ngủ vĩnh hằng tại một văn phòng thú y ở Mỹ, sau khi bị suy thận suốt một thời gian dài và đã bỏ ăn trong ba ngày qua (Nguồn: CCTV)






Nhiều lính cứu hỏa đã xếp hàng chào vĩnh biệt trước khi nó được trao cho một cái chết êm ái (Nguồn: CCTV)






Cô chó này hưởng dương tổng cộng 16 năm (Nguồn: CCTV)





Sau vụ 11/9, Bretagne đã có 10 ngày liên tục tham gia tìm kiếm người sống sót (Nguồn: CCTV)





Nó đã làm việc tới 12 giờ mỗi ngày, sục sạo khắp nơi để tìm các nạn nhân (Nguồn: CCTV)





Việc phải trao cho Bretagne cái chết không đau đớn là lựa chọn khó tránh, khi sức khỏe của nó đã cạn kiệt (Nguồn: CCTV)





Nhiều người Mỹ đã xúc động khi hay tin về cái chết của Bretagne (Nguồn: CCTV)







http://www.vietnamplus.vn/nguoi-my-chao-vinh-biet-roi-giet-con-cho-co-cong-lon-sau-vu-119/390044.vnp