Ngoài trời mưa gió rì rầm, bên trong nền nhà ướt nhẹp, quần áo phơi cả tuần không khô, chăn màn nặng mùi ẩm mốc, trẻ con người già thi nhau ho, sốt … là những tình cảnh khốn khổ mà người Hà Nội đang phải trải qua.Ở trọ trong 1 căn hộ tập thể cũ khu Thanh Xuân Bắc (Hà Nội), chị Liên, liên tục ca thán vì suốt gần 2 tuần qua, cứ hễ đi làm về là chị lại phải luôn chân luôn tay với việc lau lau sấy sấy mà vẫn không giải quyết được tình trạng ẩm ướt trong nhà.









Trời nồm khiến nhiều gia đình ở Hà Nội khổ sở vì nền nhà ướt nhẹp. Ảnh Afamily



Chị Liên cho biết: “căn hộ chị thuê nằm ở tầng 1 của khu tập thể cũ, nền thấp, do vậy, vào những ngày trời nồm, toàn bộ nền nhà như bị dội nước. Tường quét vôi đã cũ nên càng ẩm. Vì vậy, cứ đi làm về là mình lại phải lăn lóc với việc lau nhà. Còn ông xã thì canh không cho con chạy vào chỗ ẩm ướt. Ấy vậy mà, cứ mở cửa bước vào nhà là mùi ẩm mốc đã sộc lên đến tận mũi, khiến không chỉ cô con gái 3 tuổi mà ngay cả chồng mình cũng khò khè suốt cả tuần qua”.


Cùng chung nỗi khổ như gia đình chị Liên, vợ chồng chị Trang ở trọ trong khu Tân Mai, Hoàng Mai – Hà Nội cũng kêu trời vì quần áo phơi cả tuần nay không khô. Đến mức 2 vợ chồng không còn quần áo để mặc đi làm đành phải mang máy sấy tóc ra để sấy quần áo !


Chị Trang kể “quần áo phơi cả tuần mà sấy đến đâu là hơi nước bay ra đến đấy. Rồi thì trong phòng, không khí ẩm thấp, nhớp nháp, khiến chăn ga gối đệm cũng ẩm mốc theo. Mình phải lấy bàn là để là, thế mà vẫn không hết được mùi ẩm mốc. Còn nền nhà thì khỏi phải nói, 2 vợ chồng đi lại cứ phải nhón chân vì chỗ nào cũng ướt nhẹp. Có chỗ nước còn đọng thành vũng”.


Sống ở tầng 5 khu chung cư khu đô thị Trung Hòa, nhưng gia đình anh Thành chị Hoa cũng không thoát khỏi cảnh ẩm mốc khi trời nồm.


Chị Hoa cho biết, để khắc phục tình trạng nồm chị đã phải bật điều hòa liên tục ở chế độ dry. Tuy nhiên, vì diện tích nhà rộng, không phải chỗ nào cũng có điều hòa và máy sưởi nên tình trạng ẩm ướt của không khí vẫn khiến cho mẹ chồng và cậu con trai 2 tuổi của chị bị ho và sốt suốt cả tuần nay.









Quần áo phơi cả tuần không khô. Ảnh Petrotimes



Bên cạnh đó, để đối phó với trời nồm, chị Hương (Minh Khai – Hai Bà Trưng – Hà Nội) cũng bật mí 1 cách tiết kiệm hơn đó là: Ngay từ đầu mùa, chị đã thủ sẵn 1 túi vôi bột để gầm giường. Do đó, vào những ngày trời nồm, chị mở gói vôi bột ra và để vào chỗ có độ ẩm cao nhất trong nhà.


Theo chị Hương, vôi bột có tính hút ẩm cao, nên cũng hạn chế được phần nào tình trạng ẩm ướt trong phòng. Ngoài ra, chị cũng chịu khó dùng khăn khô để lau nhà.


“Quần áo, mình cũng hạn chế giặt vì biết trời nồm sẽ rất khó khô. Hoặc nếu có khô thì mùi ẩm mốc vẫn không thể hết” – chị Hương nói.


Là người làm việc trong lĩnh vực xây dựng, anh Hoàng Hiếu cũng tiết lộ thêm bí quyết giúp giảm thiểu tình trạng ẩm ướt trong nhà.


Anh Hiếu cho biết, “nhiều chị em không biết nên thường mở cửa nhà với hy vọng sẽ khiến ngôi nhà khô thoáng hơn. Tuy nhiên, với độ ẩm không khí ngoài trời như hiện tại, càng tích cực mở cửa thì sẽ càng khiến gió mang theo hơi nước, không khí ẩm ở bên ngoài vào. Khi đó, nền nhà sẽ càng trở nên ướt át khó chịu hơn.


Bên cạnh đó, nhiều chị em cũng có thói quen bật quạt để “hong khô” nhà cửa, quần áo, nhưng thực tế, phương pháp này không những không có hiệu quả mà còn khiến hơi nước ngưng tụ gây mùi ẩm mốc nhiều hơn.


Cách tốt nhất hạn chế nồm ẩm là đóng kín cửa. Buổi trưa khi có ánh nắng hoặc nhiệt độ tăng hơn thì tranh thủ mở cửa. Còn ở những vùng tụ nước, hãy dùng khăn khô để lau chứ không nên dùng khăn ướt hay nước nóng để lau nhà”.


“Đối với những gia đình sử dụng điều hòa, máy hút ẩm, thì nên bật ở nhiệt độ cao để chống ướt và khử mùi.Bởi tình trạng nấm mốc còn là nguyên nhân dễ sinh bệnh, nhất là đối với người già, trẻ nhỏ” – anh Hiếu nói thêm.


http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/163494/nguoi-ha-noi-kho-vi-troi-nom.html