http://www.doisongphapluat.com/xa-hoi/nguoi-cua-vtv-chup-anh-tu-suong-tai-quoc-tang-cau-xin-tha-thu-a5374.html


Dù đã làm rùm beng dư luận cả tuần nay nhưng nhân vật trong bức ảnh chụp ảnh "tự sướng" trong Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn không chịu ra mặt. Chỉ đến khi cư dân mạng "vạch mặt" thì "người nhà đài" mới lên facebook cầu xin sự tha thứ.


Dư luận bức xúc


Trong ngày đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp về đất mẹ, một số phóng viên mang máy quay có logo VTV đã có những hành động phản cảm khiến dư luận dậy sóng.


Hình ảnh cười cợt, chụp ảnh phản cảm của các nhân viên cầm mic có logo VTV


Địa điểm xảy ra sự việc được xác định là ở Cột cờ Hà Nội. Trong lúc nhiều người dân đến từ rất sớm, xếp hàng để mong muốn được đứng hàng đầu, gần hơn với linh xa của Đại tướng khi đi qua thì 1 nhóm phóng viên của VTV lao ra và đứng chắn hết trước mặt nhân dân. 3 thanh niên của VTV đã ngang nhiên đứng giữa đường đưa điện thoại ra tạo dáng, chụp ảnh.


Khoảnh khắc 3 người này khoác vai nhau, tươi cười chụp ảnh bằng điện thoại được cư dân mạng chia sẻ một cách chóng mặt kèm theo rất nhiều dòng mô tả, bình luận mang đầy ý châm chọc, phê bình.


Nhà Đài lên tiếng: “Không ngoại trừ khả năng mạo danh”


Trong cuộc trao đổi với PV, Phó Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, ông Nguyễn Thành Lương đã chia sẻ quan điểm của VTV về vấn đề ba người dưới mác nhân viên của đài đã có hành động phản cảm trên.


“Trong ngày 13/10, tại địa điểm này, Đài truyền hình Việt Nam chỉ cử một nhóm phóng viên đi tác nghiệp thuộc kênh VTV1, và trên máy quay của Đài mang đi còn có số hiệu. Đồng thời, tại hiện trường cũng có sự có mặt của Phó Giám đốc Phạm Việt Tiến.


Tại đây anh Tiến đã thấy hai nhóm phóng viên cũng sử dụng máy quay có gắn logo VTV, anh Tiến có đến kiểm tra thì các phóng viên này nhanh chóng lủi mất” – ông Lương cho biết.


Ông cũng chia sẻ: “Hiện tại có rất nhiều đơn vị lợi dụng hình ảnh logo của VTV để tư lợi với mục đích riêng. Ví dụ như gắn logo của VTV lên xe ô tô, hoặc tham dự sự kiện, cuộc họp nào đó, họ cũng sử dụng logo VTV trên máy quay để có vị trí tốt để tác nghiệp, cũng nhận phong bì… Lãnh đạo Đài cũng không ít lần phải nhờ đến công an và luật sư để can thiệp vào hiện tượng mạo danh này.”


“Chúng tôi vẫn tích cực tìm kiếm những người này, sau khi xác minh trong Đài xong, nếu là nhân viên của Đài sẽ có hình thức kỷ luật, còn người bên ngoài mạo danh sẽ có biện pháp truy tìm.” – Phó Giám đốc Nguyễn Thành Lương khẳng định.


Cộng đồng mạng quyết truy tìm


Trong khi VTV còn đang loay hoay tìm xem nhân vật trong bức ảnh tự sướng ở tang lễ Đại tướng là ai, có làm ở VTV không hay mạo danh thì cộng đồng mạng đã tìm ra, không lâu sau khi báo chí đăng tải bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Thành Lương.


Được biết, đó là chương trình "Chém chuối cuối tuần" số 40, phát trên kênh VTV3 HD, ngày 5/10/2013.


Chương trình "Chém chuối cuối tuần" số 40, phát trên kênh VTV3 HD, ngày 5/10/2013.


Hình ảnh chàng trai trẻ mặc áo kẻ garo cầm điện thoại tự chụp tên tên là N.V.L, 25 tuổi, từng xuất hiện trên 1 vài chương trình của VTV.


Bức ảnh đang được lan truyền nhanh chóng trên mạng.


Trong ảnh có sự xuất hiện của một nam thanh niên, không ai khác chính là anh chàng cầm điện thoại trong bức ảnh "tự sướng", đang diễn cùng nghệ sĩ hài Vân Dung.


Cầu xin sự tha thứ khi... bị phát hiện?


Sau khi cư dân mạng tìm ra thủ phạm chụp ảnh "tự sướng" tại Quốc tang đại tướng Võ Nguyên Giáp, N.V.L tỏ vẻ rất sốc, buồn và ân hận, mong được mọi người thông cảm, bỏ qua cho lỗi lầm bồng bột của tuổi trẻ. L chia sẻ:


"Khi anh em tôi đã đến khu vực cột cờ từ 5h sáng những mong được chứng kiến giây phút lịch sử mà ai cũng biết là không biết bao giờ mới có lần thứ hai... thế mà, chỉ vì một phút nông nổi, muốn ghi lại hình ảnh bấy giờ làm kỉ niệm mà tôi dường như thành một kẻ hậu sinh vô ý thức đến tệ hại.


Bản thân mình, khi xem lại những hình ảnh đó, cũng thấy phản cảm, ân hận, trách mình nhiều lắm. Tôi không mong có cơ hội để sửa sai, vì tôi biết dịp đó, cảm xúc đó, không khí đó không đến nhiều lần. Chỉ mong được thông cảm, khi đã biết tự vấn mình, tự nhận lỗi, và mong được thông cảm với một người trẻ như tôi..."


Trong thâm tâm, tôi tiếc thương cụ bao nhiêu, thì mong mọi người thông cảm cho tôi bấy nhiêu, mong Cụ tha lỗi cho tôi bấy nhiêu..."


Status của N.L


Ngay khi được đăng tải, status của N.L đã nhận được nhiều sự thông cảm của bạn bè. Nhiều người cho rằng "biết sai và sửa sai kịp thời rất đáng được cộng đồng bỏ qua, tha thứ, "đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại".