Người chồng dã thú


Thứ Sáu, 29/10/2010, 12:05 (GMT+7)


(ANTĐ) - Trong vòng ba năm (2002-2005), cả nước Mỹ đều theo dõi vụ án gây xôn xao dư luận và đầy thương tâm. Với khuôn mặt đẹp trai, Scott Peterson luôn là tâm điểm thu hút các cô gái đẹp, từ đó lòng ích kỷ muốn tận hưởng cuộc sống tự do, không phải gánh vác trọng trách là “người đàn ông trong gia đình” đã khiến anh ta đang tâm giết hại người vợ đang mang thai đứa con trai hơn 7 tháng tuổi của mình.


Scott Peterson


Laci mất tích


Laci Rocha Peterson, sống tại Modesto, California, Mỹ, đang hạnh phúc đón chào ngày sắp được làm mẹ với đứa con trai hơn 7 tháng rưỡi tuổi trong bụng. Cô bàn bạc với chồng, anh Scott


Peterson, sẽ đặt tên cho đứa con thân yêu là Conner. Hạnh phúc tưởng chừng đơn sơ và mộc mạc đó đang đến gần nhưng vào ngày lễ Giáng sinh năm 2002, Scott gọi điện báo cảnh sát về việc vợ anh mất tích. Khi cảnh sát đến, Scott cho biết anh ta đi câu cá với Marina Berkeley ở vịnh San Francisco rồi về nhà tìm vợ nhưng không thấy.


Cảnh sát bắt đầu tìm kiếm quanh khu vực nhà Scott, họ không thấy gì khác lạ, cũng không thấy dấu hiệu nào cho thấy có sự cãi cọ giữa hai vợ chồng ngoài bức tường còn ẩm ướt như vừa mới rửa bên cạnh 2 cái giẻ lau sàn nhàu nát. Scott cho biết Laci đã lau dọn trước khi anh ta ra khỏi nhà. Gia đình bà Rocha và cảnh sát đã nghi ngờ thủ phạm là Scott trước thái độ lạnh băng và không hợp tác với cảnh sát của anh ta. Gia đình Rocha đã đưa ra mức thưởng 100.000 USD cho ai có thông tin liên quan đến con gái của họ. Hàng xóm của Laci, Karen Servas cho biết đã thấy Laci ra khỏi xe cùng với con chó cưng vào khoảng 10h sáng hôm mất tích nhưng sau đó Laci để cửa mở toang và Servas không thấy Laci ra dắt chó vào nhà nên đã dắt vào sân giúp Laci.


Sau lễ Giáng sinh, người ta đã đưa ra mức thưởng lên tới 500.000 USD cho người nào có thông tin về Laci, thậm chí hơn một nghìn người dân đã tổ chức buổi cầu nguyện thắp nến cho Laci cùng thiên thần bé nhỏ. Họ mong chờ tin tốt lành đến với hai mẹ con.


Nghi vấn


Ngày 11-12-2003, thám tử và thợ lặn đã tìm kiếm xung quanh vịnh San Francisco nhưng vẫn không thấy dấu vết gì. Trong khi đó, Scott vẫn sống thoải mái và đang tán tỉnh một cô gái khác và không có thái độ quan tâm đến việc điều tra tung tích vợ mình.


Ngày 30-12-2003, một cô gái tên là Amber Frey, nhân viên massage gọi điện cho cảnh sát Modesto cho biết rằng cô có quan hệ với Scott Peterson và anh ta đã gọi điện thoại tán tỉnh cô vào ngày 29-12, trong khi cuộc truy lùng tin tức vợ anh ta đang ở tình thế “nước sôi lửa bỏng”. Amber còn cho biết cô và Scott quen nhau qua một người bạn tên là Shawn Sibley vào ngày 20-11-2002. Scott phàn nàn với Amber rằng anh ta quá mệt mỏi với người vợ “lẳng lơ” và muốn tìm kiếm một người phụ nữ thông minh có thể cùng chia sẻ. Họ đã ăn nằm với nhau trong ngày hẹn hò đầu tiên. Sau khi biết được vợ của Scott đang mất tích, Amber đã chủ động gọi điện thoại cung cấp thông tin mà cô có được cho cảnh sát.


Cái xác trôi dạt trên bãi biển


Ngày 13-4-2003, một con chó đang đi dạo trên bờ biển vịnh San Francisco đã phát hiện một xác bào thai nam trôi dạt vào bãi cỏ gần đó. Ngày hôm sau, chỉ cách đó 1 dặm, người ta phát hiện một cơ thể phụ nữ đã bị phân hủy nằm trên những hòn đá.


Ngày 21-4-2003, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy 2 cái xác trên là Laci và con trai của cô, Scott đã bị tạm giam vì nghi ngờ là hung thủ giết hai mẹ con.


Tại phiên tòa xét xử, công tố viên đã đưa ra 174 nhân chứng cùng hàng trăm vật chứng là những cuộc hội thoại, băng ghi hình thẩm vấn Scott cho thấy anh ta là kẻ nói dối chuyên nghiệp và cho rằng anh ta muốn trốn tránh nghĩa vụ làm cha với hai mẹ con Laci để tận hưởng cuộc sống tự do, giàu có với những cô gái đẹp khác. Trong khi đó, nhiều lần chứng kiến chồng cặp bồ nhưng Laci vẫn tha thứ để bảo vệ cuộc hôn nhân và cho đứa con trong bụng mình.


Với tất cả chứng cứ không thể chối cãi, Scott không giải thích bất cứ lý do tại sao anh giết Laci ngoài lý do sẽ phải trở thành “người đàn ông trong gia đình” và càng ngày ý nghĩ ấy càng lớn dần lên khi em bé trong bụng Laci ngày một lớn hơn.


Thứ sáu ngày 12-11-2004, sau 12 ngày nghị án, tòa án thành phố Redwood đã ra phán quyết bị can Scott Peterson, 32 tuổi, đã phạm hai tội sát nhân: giết vợ và giết đứa con trong bụng mẹ. Hung thủ Scott Peterson đã bị kết án tử hình vào ngày 16-3-2005.


Chu Hương


(Theo Crimemagazine)


http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ChannelID=99


http://www.anninhthudo.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=85414&ChannelID=35