Hoa hậu Việt Nam 2010 có chuyến đi từ thiện ý nghĩa tại vùng núi phía Bắc khi mùa đông giá rét đã tràn về.


Cuối tuần qua, Hoa hậu Ngọc Hân và một số người bạn đã tự tổ chức chuyến đi từ thiện tại Mù Cang Chải. Người đẹp chuẩn bị 500 chiếc áo phao do chính mình thiết kế để tặng cho những người già và trẻ em ở đây. Ngọc Hân cho biết, mùa đông đã đến nhưng ở Mù Cang Chải, đời sống người dân còn khó khăn nên rất thiếu thốn áo ấm. Cô hy vọng, món quà nhỏ của mình sẽ sưởi ấm những bàn tay lạnh cóng.


Cùng đồng hành với Ngọc Hân trong chuyến đi là người đẹp Biển Nguyễn Thị Loan. Cả hai đã đến thăm và tặng quà cho học sinh các trường THCS ở xã Nậm Khắt, Dế Xú Phình... Ngoài áo phao, họ còn trao 30 suất học bổng, đồ dùng học tập và 100 bộ quần áo cũ.


Ngọc Hân là một trong số những Hoa hậu thường xuyên có những hoạt động từ thiện. Cô âm thầm đi đến nhiều vùng sâu, vùng xa để trao tiền và vật phẩm thiết thực cho cuộc sống của trẻ em và người dân nghèo.


Tranh thủ chuyến đi tới Mù Cang Chải, Ngọc Hân dành thời gian đi khám phá cuộc sống vùng cao. Dù không biết nhiều về Hoa hậu Việt Nam 2010 nhưng người dân ở đây rất thân thiện, cởi mở với Ngọc Hân.


Người đẹp còn vào tận nhà dân để học cách may những bộ trang phục bằng chất liệu thổ cẩm. Cô cho biết, những trải nghiệm này rất có ích cho công việc thiết kế thời trang của cô sau này.


Ngọc Hân vui vẻ chụp hình kỷ niệm cùng mọi người trong chuyến đi từ thiện.


Ảnh: Hải Bá


http://ngoisao.net/tin-tuc/showbiz-viet/2012/11/ngoc-han-trao-ao-am-tai-mu-cang-chai-219822/