Với kinh nghiệm trình diễn catwalk nhiều năm, và là "gà cưng" của Trưởng ban tổ chức HHVN năm nay, cô sinh viên trường ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội Đặng Thị Ngọc Hân đã bất ngờ giành được vương miện Hoa hậu, diễn ra tối 14.8 tại Tuần Châu (Quảng Ninh).


Trước đó, Ngọc Hân được coi là "gà cưng" của Trưởng Ban tổ chức - NTK Minh Hạnh - và vì thế, sự ưu ái mà truyền thông và những người cầm cân nảy mực dành cho cô gái này không mấy khó khăn để nhận thấy. Từng nhiều năm trình diễn thời trang, kinh nghiệm của một người mẫu đã giúp Hân quá nhiều trong việc ghi điểm ở những phần trình diễn cần tới yếu tố catwalk. Tuy nhiên, ngoài sự ưu ái đặc biệt , sẽ không công bằng nếu không ghi nhận vương miện Miss Việt Nam năm nay đã được "hái" bởi sự thông minh và khá nhạy cảm của Ngọc Hân. Khi được hỏi về sứ mệnh thiêng liêng của Hoa hậu, cô sinh viên ĐH Mỹ Thuật trả lời khá ngắn gọn nhưng ý nghĩa: " Hoa hậu là người có vẻ đẹp toàn diện, cả hình thức bên ngoài và nội tâm bên trong. Sứ mệnh của Hoa hậu là cần chung tay với cộng đồng, góp sức cho cộng đồng chung, xã hội chung, góp phần phát triển đất nước". Chính câu trả lời ứng xử thông minh của Ngọc Hân là một trong những lý do quan trọng khiến BGK quyết định chọn cô.


Nhiều bất ngờ trong đêm chung kết, khi Huỳnh Bích Phương - người đẹp sở hữu nhan sắc hao hao giống Trương Tử Lâm và luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện - đã out khỏi cuộc chơi quá nhanh, khiến các nhà cái đặt cược cho cô "vỡ trận". Rất đỗi dịu dàng và duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khôi, nhưng kiểu chào “lai căng” của một chân dài nhiều năm ăn cơm ngoại, đã khiến người đẹp bị mất điểm ngay khi vừa xuất hiện trong phần trình diễn áo dài tự chọn. Huỳnh Bích Phương bất ngờ "rớt" khỏi top 10 Điểm yếu của Huỳnh Bích Phương là chiều cao hạn chế nên trong phần trình diễn áo tắm, người đẹp không mấy tự tin. Khả năng trình diễn catwalk của Phương dưới mức trung bình, cũng là lý do khiến cô bị loại khỏi danh sách cuối nhanh chóng, dù Phương là người có sự chuẩn bị tốt nhất cuộc thi. Trước đó, không ít người mạnh miệng khẳng định, Huỳnh Bích Phương sẽ không đủ hấp dẫn để lọt tới Top 20 người đẹp nhất cuộc thi. Chỉ khi MC xướng tên có Huỳnh Bích Phương trong danh sách 20 người đẹp nhất, nhiều người mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, may mắn không mỉm cười lâu hơn với người đẹp. Hai giải phụ Người đẹp ăn ảnh nhất và Người đẹp do khán giả bình chọn không thể giúp cô đi đến cùng cuộc thi. Ai cũng tiếc cho “bản sao Trương Tử Lâm”, bởi Top 20 không phải cái đích cuối mà Huỳnh Bích Phương mong muốn.


Theo thông tin từ Ban tổ chức, Huỳnh Bích Phương bị loại vì không đủ chiều cao, bằng chứng là những gương mặt lọt vào top 10 đều cao hơn người đẹp ít nhất 1 cm. Tuy nhiên, thực tế chứng minh chính sự PR quá lố mới là lý do khiến Huỳnh Bích Phương bị "rớt đài". Trong khi các thí sinh khác phải tự thân vận động, người đẹp này lại có nguyên một đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp đi theo hộ tống. Trong suốt cuộc thi, hình ảnh Bích Phương luôn được các phóng viên ảnh chăm sóc quá kỹ. Hình ảnh của cô xuất hiện trên bìa một tờ báo trước đêm chung kết cũng trở thành chủ đề bàn tán rôm rả trên nhiều diễn đàn.


Được xem là đối thủ đáng gờm của Huỳnh Bích Phương, người đẹp quê lúa Nguyễn Thị Loan đã chứng tỏ sức bật khi trình diễn catwalk khá ấn tượng tại đêm chung kết. Sự rụt rè của cô gái Thái Bình mới ngày nào đến với cuộc thi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là phong thái vô cùng tự tin. Nhìn những bước di chuyển của người đẹp, dễ nhận thấy sự cố gắng và nỗ lực tuyệt vời của cô. Tuy nhiên, trong phần thi ứng xử, sự tự tin của Nguyễn Thị Loan có phần giảm sút. Khi nhận câu hỏi về thủ đô nghìn năm Thăng Long – Hà Nội, người đẹp bị run nên dù có phần mở đầu tốt, câu trả lời của cô vẫn chưa thực sự thuyết phục. Chưa kể, lỗi phát âm đậm chất vùng miền của Loan, dù đã được người đẹp cố gắng sửa, vẫn khiến khán giả phì cười khi nghe cô lẫn lộn giữa "l" và "n". Nhiều người tiếc nuối khi cô gái 20 tuổi xinh đẹp và tiềm ẩn nội lực này chỉ dừng lại ở top 5 với giải thưởng phụ Người đẹp biển. Nguyễn Thị Loan cũng chỉ dừng lại ở Top 5


Nếu phần đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ thì ở phần thi trang phục dạ hội, một số thí sinh đã gặp rắc rối khi trình diễn. Thí sinh Đặng Hà Thu và Phạm Thị Huyền Trang bị vấp vì trang phục quá rườm rà, vừa sải bước, người đẹp vừa nơm nớp lo sợ nên phong thái mất hẳn tự tin. Thậm chí, người đẹp Hà Thu sau quá nhiều lần vồ ếch, đành vứt lại đôi xăng-đan nằm chỏng chơ trên sân khấu vì không thể cứ đứng xỏ dép lại liên tục. Hai người đẹp cố đô Lê Nhã Uyên và Tôn Nữ Na Uy cũng không may mắn có mặt trong top 10, dù trước đó nhiều người quả quyết một trong hai chị em sẽ là chủ nhân tương lai của chiếc vương miện, dựa vào chủ đề cuộc thi năm nay Ngàn năm hương sắc. Đêm chung kết HHVN 2010 dưới sự dẫn dắt của người đẹp Việt kiều Ngô Mỹ Uyên và MC Anh Tuấn không làm khán giả hài lòng. Giọng nói lơ lớ, tư duy hơi "thiếu muối" của Ngô Mỹ Uyên khiến nhiều người chứng kiến đêm thi không khỏi thấy bực mình. Ở phần thi trang phục dạ hội, sự cố đáng tiếc xảy ra khi hai MC đọc nhầm thông tin về các người đẹp. Cô sinh viên ĐH Bách Khoa Đặng Thùy Trang bỗng dưng được chuyển sang học tại trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật, trong khi thí sinh Huỳnh Bích Phương vốn là sinh viên ĐH Quốc tế Raffles lại được thông báo là sinh viên Đại học Văn Hóa. Sự cố “râu ông nọ cắm cằm bà kia” trở thành hạt sạn lớn nhất đêm chung kết HHVN năm nay.


Theo Xzone.vn


http://xzone.vn/Showbiz/77/160/22761/Ngoc-Han-bat-ngo-doat-ngoi-Miss-VN.html