Giải vàng siêu mẫu 2009 khẳng định cô không quá coi trọng những món đồ xa xỉ, dù nó có giá trị lên tới hàng tỷ đồng.



Khá trầm lắng trong nghệ thuật kể từ khi đoạt giải vàng Siêu mẫu 2009, tuy nhiên Ngọc Bích vẫn là một trong những chân dài để lại nhiều ấn tượng đối với người hâm mộ.



Sở hữu gương mặt đẹp và có phần cá tính, làn da trắng trẻo cùng thân hình với các số đo cực chuẩn, siêu mẫu Ngọc Bích luôn được đánh giá là một siêu mẫu sáng giá của làng thời trang Việt. Tuy nhiên, cô không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện như phần lớn các chân dài khác, nhưng mỗi lần xuất hiện cô đều thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo người hâm mộ.



Sự thu hút ấy có thể tới từ gương mặt rạng rỡ, phong thái sang trọng hoặc những bộ cánh tinh tế mà cô chọn lựa. Nhưng gần đây, thứ thu hút mọi ánh mắt của khán giả lại thuộc về những món phụ kiện có giá ngất ngưởng mà chân dài này khoác trên người.





Ngọc Bích diện bộ đầm, trang sức, phụ kiện với tổng giá trị lên tới 6 tỷ đồng.


Còn nhớ trong một lần xuất hiện, cô nàng giải vàng siêu mẫu đã khiến người ta choáng váng khi khoác lên người trang phục và phụ kiện tới 6 tỷ đồng. Chiếc đồng hồ đơn giản có giá trị lên tới hàng tỷ đồng, chiếc nhẫn kim cương có giá trị cũng không thua kém là bao hay những bộ độ thoạt nhìn khá đơn giản nhưng lại có giá tính bằng chục ngàn đô la Mỹ đã khiến vô số những ánh mắt đổ dồn về cô với những trạng thái, suy nghĩ khác nhau. Ghen tị cũng có, trầm trồ ngợi khen cũng có, thậm chí cả là nghi ngờ, đố kỵ ... tất cả đều bủa vây quanh cuộc sống của Ngọc Bích. Có điều, cô nàng siêu mẫu vẫn tỏ ra khá bình thản trước tâm bão chú ý của dư luận, như thể đó là một điều hết sức bình thường và tất yếu của cuộc sống người nổi tiếng.



Cuộc chuyện trò ngắn với Ngọc Bích dưới đây có thể giải đáp phần nào những câu hỏi, những tò mò về cuộc sống riêng tư của cô nàng người mẫu kín tiếng và giàu có này, nhất là sau những cơn sóng ngầm của dư luận suốt thời gian qua.



- Sau lần đi sự kiện với trang phục và phụ kiện khoảng 6 tỷ đồng của Ngọc Bích, showbiz Việt có vẻ đã có thêm một "yêu nữ hàng hiệu" mới?



Tôi không nghĩ mình là "yêu nữ hàng hiệu" đâu, bởi danh xưng đó nghe ghê gớm quá (Cười). Đồ hiệu thì có lẽ phần lớn phái nữ đều yêu thích và tôi chỉ là một trong những người may mắn sở hữu được những món đồ mình yêu thích mà thôi.



- Những phụ kiện có giá trị hàng tỷ đồng cũng chỉ là "may mắn có được" thôi sao?



Đúng vậy. Nếu bạn được sinh ra trong một gia đình khá giả, có những người thân thiết ruột thịt yêu thương mình thì đó cũng có thể coi là một may mắn, có phải không?





Chiếc đồng hồ xinh xắn của thương hiệu Patek Philippe có giá 81.000 Euro, tương đương 2 tỷ 268 triệu đồng Việt Nam được Ngọc Bích sử dụng.



- Ý của Ngọc Bích là những món đồ đó đến từ những người thân trong gia đình, chứ không phải là một "đại gia" bí ẩn nào đó như người ta thường đồn thổi?



Chính xác thì đó là những món quà tặng của người anh trai tôi hiện đang định cư bên Mỹ. Cả nhà tôi đều sang Mỹ sinh sống và làm việc từ khá lâu và hiện tại chỉ còn có mình tôi ở lại Việt Nam. Có lẽ cùng vì thế mà các anh trai thương yêu tôi hơn, muốn dành nhiều sự quan tâm cho tôi hơn thì phải.



Còn chuyện tin đồn thổi, tôi cũng có nghe nhiều lắm chứ. Cũng rất khó trách dư luận, bởi họ có quyền suy luận và đưa ra những nghi ngờ. Khi đã là một người của công chúng, tôi nghĩ mình cũng nên học cách chấp nhận và ... cười trừ trước những tin đồn, trừ khi đó là những tin đồn ác ý và ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của mình.



Đại gia thì tôi cũng có, nhưng không phải đại gia như mọi người thường nghĩ. Đại gia của tôi chính là gia đình, cả về khía cạnh vật chất cũng như tình cảm. Các anh trai tôi hiện đều khá thành đạt bên Mỹ, cả 4 đều có học vị phó tiến sĩ và kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau. Những thứ tôi được tặng và mọi người biết cũng chỉ là một phần, còn thật sự thì những món đồ tương tự tôi cũng đã có cách đây khá lâu rồi.



Nói ra thì có phần hơi "hợm hĩnh" một chút, nhưng cảm giác của tôi đối với những thứ đồ xa xỉ đó khá bình thường. Tôi trân trọng chúng vì nó thể hiện tình cảm yêu thương, quan tâm của các anh nhiều hơn là vì giá trị.



- Trong showbiz cũng có không ít những ngôi sao, người nổi tiếng xúng xính tiền tỷ trên người, nhưng thực chất là diện đồ đi mượn, đi thuê hoặc quảng cáo cho các nhãn hàng. Cũng là một trong những chân dài "tiền tỷ", Ngọc Bích suy nghĩ gì về điều này?



Chuyện của người khác, tôi không bàn tới bởi mỗi người có một cuộc sống riêng, có một lựa chọn riêng, hơn nữa mình chưa biết chính xác về điều gì thì không nên nhận xét. Cá nhân tôi thì không tán thành việc "khoe mẽ" nhờ đồ đạc, của cải của người khác. Cái gì của mình thì mình dùng, vậy thôi. Nên nhớ rằng trong chữ phụ kiện có chữ "phụ", hãy để những món đồ đó làm đẹp cho mình chứ đừng biến bản thân mình trở thành "phụ kiện" cho những món đồ đắt giá.



Tôi luôn quan niệm con người mới là thứ quý giá nhất. Hãy trân trọng và gìn giữ những giá trị của bản thân mình, bởi hàng hiệu có đắt tiền tới đâu cũng không làm nên đẳng cấp, uy tín của người mặc được đâu.



Còn về chuyện nghi ngờ tôi dùng hàng mượn, hàng quảng cáo, tôi cũng hiểu và thông cảm cho suy nghĩ của nhiều người. Hiện tại, trong túi tôi còn giữ cả hóa đơn, giấy tờ của từng món hàng tôi đã mặc, có điều chẳng lẽ mỗi khi mặc đồ hiệu hoặc đeo nhẫn, đeo đồng hồ, tôi phải dán kèm giấy tờ mua bán để họ tin rằng mình không dùng đồ đi mượn hay sao? Hơn nữa, tôi nghĩ thay đổi suy nghĩ trong đầu mỗi người là một điều không tưởng. Lấy gì để chứng minh khi tôi đưa ra giấy tờ, hóa đơn chính chủ của các món đồ, họ không nghi ngờ tôi ... làm giả cả giấy tờ? Thôi thì cứ suy nghĩ nhẹ nhàng cho nó thanh thản, hơn nữa những điều đó không quan trọng bằng những gì mà mình, bạn bè, người thân biết, vậy cũng đã đủ rồi.





Những món đồ hàng hiệu trị giá hàng tỷ đồng đều của gia đình chứ không có bất kỳ đại gia nào "bao" như lời đồn thổi.


- Nhưng có một sự thật là tới hiện tại, phần đông dư luận mới biết là Ngọc Bích cũng thuộc dạng "đại gia" trong giới chân dài? Còn trước đây, hình như Ngọc Bích cũng chỉ giống như mọi cô gái khác?



Tôi hiểu ý anh muốn nói tới điều gì (Cười). Nói thế nào nhỉ, trước đây có nhiều cái tôi không tự quyết được đâu. Làm gì cũng sợ ảnh hưởng tới gia đình, bởi cha mẹ và các anh đều không thích tôi làm nghệ thuật. Đầu tiên, tôi bị ngăn cản ghê gớm lắm, nhưng vì thích nên tôi vẫn cứ quyết định làm theo những gì mình mơ ước. Thú thật là khi ấy vừa làm vừa run, phát ngôn điều gì cũng sợ ảnh hưởng, làm gì cũng sợ bị phê phán. Bởi vậy nên cả một thời gian dài, tôi đâu dám làm gì "nổi loạn" đâu. Nhất là việc khoe khoang, kể lể về gia đình hay những điều tương tự, tôi đều tự nhủ bản thân phải tránh xa tuyệt đối.



Trong khoảng thời gian làm "gái ngoan" ấy, nhiều cơ hội cũng bị tôi bỏ qua, nhưng bù lại thì được tiếng là "gái ngoan" và ít ồn ào trong showbiz. Bù trừ vậy cũng là hợp lý, phải không anh? (Cười)



- Có một gia đình rất cơ bản và thành đạt, tại sao Ngọc Bích lại quyết định ở lại Việt Nam và không đi theo con đường mà mọi người trong gia đình lựa chọn?



Thật sự thì tôi rất thích nghệ thuật và muốn gắn bó cuộc đời của mình với nó. Đó cũng là lý do khiến tôi bướng bỉnh cãi lời gia đình, bởi cả nhà đều muốn tôi theo đuổi con đường học vấn và kinh doanh. Có điều, cá tính của tôi lại khá ương bướng và luôn làm theo những gì mình thích. Sau khi đoạt giải vàng siêu mẫu năm 2009, có rất nhiều lời mời chào, những cơ hội mới mẻ tới với tôi, nhưng một phần khi đó tôi còn quá trẻ, hơn nữa cũng bị tác động bởi gia đình nên bỏ lỡ khá nhiều. Giờ thì tôi cũng hơi hơi tiếc nuối, nhưng dù sao thì mình cũng còn rất trẻ mà (Cười).



Hiện tại, tôi cũng phần nào thực hiện được mong muốn của gia đình khi hoàn tất chương trình học đại học. Có điều, nếu so với yêu cầu của gia đình thì chưa đủ đâu (Cười). Nhưng có lẽ tôi sẽ dành thời gian cho học hành sau, bởi không thể vừa học, vừa theo đuổi con đường nghệ thuật được. Hơn nữa, tôi còn có thêm cả công việc kinh doanh nữa, quỹ thời gian của tôi không đủ để làm tất cả mọi thứ mà mình muốn.



Thời điểm này, tôi đã độc lập về nhiều thứ, trong đó có cả kinh tế nữa. Chính vì vậy, tôi mới dám "mạnh mẽ" hơn chút xíu khi làm giải trí. Người ta thường liệt kê tôi vào nhóm "gái ngoan" của showbiz, chứ thực ra ở nhà tôi thuộc dạng "nổi loạn" rồi đó.



- Có một gia đình cơ bản, sở hữu những món đồ đắt giá bậc nhất, lại xinh đẹp và nổi tiếng, có khi nào Ngọc Bích nghĩ rằng mình "ở xa tầm với" của phần lớn đàn ông?



Tôi nghĩ giàu có hay nghèo khổ, mỗi cô gái đều có một trái tim biết rung động. Ai làm cho nó thổn thức được thì sẽ có được tình yêu, có được người con gái đó thôi (Cười). Hơn nữa, tôi cũng sống rất đơn giản, tôi vẫn mua những đồ bình dân, ăn quán vỉa hè, biết làm việc nhà, biết mặc cả khi đi chợ và nhiều nhiều thứ khác nữa. Tôi không nghĩ mình sẽ mang cả hàng hiệu tiền tỷ vào bếp hay giặt giũ đâu, vì thế tôi không quá lo lắng tới khả năng mình bị "ế".



- Vậy tiêu chuẩn chọn bạn trai của một chân dài giàu có như Ngọc Bích là gì? Có lẽ không cần thiết người đó phải là đại gia, có đúng không?



Đại gia ư? Tôi khẳng định mình không cần một người đàn ông có nhiều tiền, nhưng coi mình như một món đồ chơi hay vật trang trí trong nhà. Nhưng một người đàn ông thành đạt biết yêu thương, thấu hiểu mình thì không chỉ riêng tôi, mà mọi phụ nữ khác đều mong muốn. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, tôi cần một chỗ dựa vững chắc, một bờ vai rộng lớn.



Có thể tôi sẽ không đặt nặng vấn đề vật chất quá, nhưng người đàn ông thành đạt đâu chỉ có mỗi vật chất mà thôi? Anh ta sẽ có cả sự hiểu biết, cách đối nhân xử thế, các mối quan hệ và đặc biệt là ý chí vươn lên. Tôi nghĩ đó sẽ là tiêu chuẩn dành cho người đàn ông của riêng mình. Có vẻ hơi tham lam một chút, nhưng sự thật thì có cô gái nào không muốn thế đâu? (Cười)



- "Mạnh bạo" hơn trong việc dấn thân vào làng giải trí, có vẻ như Ngọc Bích đang sẵn sàng cho một cuộc "bùng nổ" sắp tới đây? Liệu có cú shock nào khác mang tên Ngọc Bích sau vụ ồn ào tiền tỷ vừa rồi?



Tạo shock hay scandal thì không phải sở trường của tôi rồi (Cười). Thời gian tới, tôi cũng muốn đẩy mạnh hơn việc tìm kiếm cơ hội trong làng giải trí, tuy nhiên tôi vẫn sẽ trung thành với con đường mình đã đi. Hình ảnh sạch, cuộc sống không scandal, ồn ào có thể hơi nhạt nhẽo với ai đó, nhưng đó lại là lựa chọn của tôi, con người của tôi. Tôi cảm thấy những điều đó phù hợp với mình và có lẽ tôi sẽ không thay đổi trong thời gian tới.



- Cảm ơn Ngọc Bích và chúc bạn đạt được nhiều thành công trong nghệ thuật cũng như cuộc sống.



http://xzone.vn/showbiz/ngoc-bich-coi-hang-hieu-tien-ty-la-thu-binh-thuong_122826.html