http://2sao.vietnamnet.vn/p1000c1019n20100621024422734/ngo-thanh-van-ho-het-sung-suong-khi-danh-vi-tri-quan-quan.vnn


(2Sao) - Niềm vui thể hiện rõ trên khuôn mặt của "đả nữ" cùng những tiếng hò hét khi cầm trên tay chiếc cúp của cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ"


Đêm cuối cùng của cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" vào tối qua, (20/6) đã diễn ra sôi động, hấp dẫn nhưng không kém phần hồi hộp. Ở đêm thi cuối chỉ còn lại Ngô Thanh Vân và Đoan Trang, cả hai đều được ban giám khảo cũng như khán giả theo dõi từ những vòng thi đầu tiên đều đánh giá cao sự cố gắng, cũng như phong độ ổn định. Với những ý tưởng sáng tạo, độc đáo ở tuần thi trước, Đoan Trang cùng bạn nhảy đã dành được số phiếu bình chọn cao nhất khán giả. Và trong đêm thi tối qua, hai cô gái xinh đẹp đã phải biểu diễn 3 điệu nhảy.


Ngô Thanh Vân mở đầu đêm diễn với phong thái thoải mái và tài năng cùng những kĩ thuật điêu luyện. Thử thách ở 3 điệu nhảy: Tango, Cha Cha Cha và freestyle, Ngô Thanh Vân đã biến hóa với nhiều hình ảnh. Quyến rũ thướt tha trong Tango, hoang dại và cuồng nhiệt trong Cha Cha Cha, còn với freestyle Ngô Thanh Vân cùng Tisho cháy hết mình với màn biểu diễn từ trên không khiến ban giám khảo và khán giả hết sức hồi hộp. Qua mỗi điệu nhảy, Ngô Thanh Vân đã chinh phục được những vị giám khảo khó tính, từ ý tưởng, cách biểu diễn, gương mặt biểu cảm cũng như kĩ thuật và đoạt danh hiệu nữ hoàng khiêu vũ.


Niềm vui niềm hạnh phúc hiện lên gương mặt của Vân, cùng những tiếng hò hét khi cầm trên tay chiếc cúp đầu tiên của cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ", nghẹn ngào trong sự xúc động, Ngô Thanh Vân chia sẻ: "Vân thực sự hạnh phúc khi nhận được giải thưởng này, đó là sự cố gắng, là những giọt mồ hôi luyện tập hàng ngày của Vân trong suốt thời gian qua. Và để có được thành công này một phần cũng nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, Ngô Thanh Vân xin gởi lời cảm ơn đến tất cả những người thân đã luôn ở bên cạnh cùng những khán giả theo dõi và bình chọn cho Vân trong suốt 8 đêm thi ."


Socola Đoan Trang cũng đã có một đêm diễn đầy ấn tượng. Cô được xem là đối thủ nặng kí của ngôi vị quán quân. Qua mỗi đêm diễn mọi người đều nhận thấy sự nỗ lực của cô cũng như việc sáng tạo những ý tưởng bài nhảy. Trong đêm thi tối qua, hòa mình vào trong những điệu nhảy: Valse, Samba và freestyle,Đoan Trang thực sự sống trong âm nhạc, trong những điệu nhảy.


Vũ điệu Samba rộn rã từng bước nhảy điêu luyện, khán giả bị cuốn theo từng động tác biểu diễn của Đoan Trang. Có thể nói ở những điệu nhảy Latinh, Đoan Trang luôn biết cách tạo được dấu ấn riêng cho mình, chính vì thế danh hiệu "cặp đôi biểu diễn điệu Latinh đẹp nhất" đã về tay của đôi nhảy Đoan Trang là điều dễ hiểu. Dành vị trí á quân nhưng Đoan Trang không hề buồn bởi cô đã được sống hết mình vì những điệu nhảy mà cô yêu thích.


Ngoài ra, trong đêm diễn tối qua, tất cả các thí sinh cũng đã có mặt. Sự xuất hiện của chị Chanh với vũ điệu Chachacha đã khiến khán giả bất ngờ. Cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" khép lại với nhiều dư âm, dù thắng hay thua thì mỗi thí sinh đã có được một khoảng thời gian luyện tập cùng nhau, đã được sống những ngày vui vẻ bên những người bạn nhảy quốc tế.


http://2sao.vietnamnet.vn/p1000c1019n20100621024422734/ngo-thanh-van-ho-het-sung-suong-khi-danh-vi-tri-quan-quan.vnn