Lúc bố mẹ không chú ý, bé gái 2 tuổi nhà ở Bình Dương cầm con dao nhọn chơi rồi quơ tay khiến mũi dao đâm vào mắt. Tai nạn khiến bé rách giác mạc mắt trái và hỏng thủy tinh thể.


Theo bác sĩ Võ Thị Chinh Nga, phó khoa Nhi, Bệnh viện Mắt TP HCM, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng rách khoảng nửa giác mạc (tròng đen), phồi mống mắt.


Với hy vọng bảo toàn mắt cho bé, các bác sĩ đã khâu vết rách đồng thời cho dùng thuốc kháng viêm. Sau 3 ngày cấp cứu, đến trưa 5/4, do vết khâu tiến triển tốt nên bé được phép xuất viện.


"Chúng tôi sẽ hẹn tái khám và nếu vết rách trên tròng đen không có biến chứng, khoảng một tháng nữa, việc phẫu thuật thay thủy tinh thể sẽ được tiến hành", bác sĩ Nga nói.


Tuy nhiên cũng theo bác sĩ Nga, do tròng đen bị rách, khâu xong vẫn để lại sẹo nên dù thay thủy tinh thể nhân tạo thì thị lực của bệnh nhi cũng không thể bằng các bé khác.


Khoảng một tuần trước, cũng tại khoa Nhi, Bệnh viện Mắt TP HCM, một bé trai năm tuổi đã hỏng một mắt vì nhặt ống kim tiêm chơi khiến kim đâm.


Qua những trường hợp trên, các bác sĩ khuyên với các bé đã hiểu chuyện, phụ huynh cần cho bé biết tác hại của các vật nhọn như kim, kéo, dao, cây sắt, bút chì, mũi tên hoặc kiếm nhựa... đối với mắt và nên ngăn lại khi thấy các em chơi đùa với các vật dùng này.


Riêng các cháu nhỏ, cách tốt nhất là bố mẹ nên để những vật sắt nhọn ngoài tầm với của trẻ.


Trong trường hợp bị vật nhọn làm tổn thương mắt thì việc đưa ngay đến bệnh viện chuyên khoa là tối cần thiết bởi trên thực tế, không ít trường hợp tổn thương không nghiêm trọng nhưng do phụ huynh cứ để bé ở nhà nên khi đến bệnh viện thì không thể cứu vì mắt bị nhiễm trùng quá nặng.


http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/04/3BA1A7A8/