Nghi án bé gái bị hiếp dâm, thiêu sống ngày càng rối


Cập nhật lúc 00:08, Thứ Tư, 07/04/2010 (GMT+7)



Xung quanh nghi án "Hiếp dâm, thiêu sống bé gái" ở xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, Long An đang quá nhiều thông tin trái chiều khiến sự việc càng thêm phức tạp.


Trước đó, có thông tin nói rằng ông N.V.H (người cùng xóm) là thủ phạm khiến em Ngô Thị Bé H (13 tuổi) nhập viện.


Bản thân ông H phủ nhận: "Đúng là buổi trưa ngày hôm đó tôi đốt rơm ngoài ruộng của mình, nhưng tôi không phải là kẻ hiếp dâm, giết người. Ngày hôm đó, tôi đốt tổng cộng 4 đống rơm ngay trên miếng ruộng đó chứ không bỏ đi đâu hết! Hơn ai hết, tôi mong cơ quan sớm có kết luận điều tra. Nếu kẻ thủ ác là tôi, có tử hình 10 lần cũng chưa rửa hết tội. Nếu không, hãy minh oan cho tôi".


Ông N.V.H quả quyết, nếu muốn giết bé H bằng cách "quăng vào lửa 2 lần" thì dứt khoát phải chết chứ không thể có tình trạng 2 bàn chân còn lành lặn, sau đó chạy thoát.


Bệnh nhi Ngô Thị Bé H tại bệnh viện. Ảnh: Bee


Trong mấy ngày qua, ngoài thông tin trên, tại xã Vĩnh Bửu còn rộ lên luồng thông tin khác.


Ngày 5/4, ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Bửu (Tân Hưng, Long An) cho biết, có người cho rằng, bé H học kém nên sợ đến trường và thường xuyên trốn học. Hôm xảy ra vụ việc, bé H giấu cặp trong đống rơm ở ruộng ông N.V.H và khi phát hiện đống rơm cháy, em H. chồm vào lấy cặp nên bị lửa táp vào người.


"Bằng chứng" là 2 bàn chân và lưng em không phỏng. Nhiều người suy luận có thể do quá hoảng loạn và sợ bị đánh đòn nên em khai không chính xác...


Ngày 5/4, thầy Võ Thanh Tuấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2 điểm trường số 63 xã Vĩnh Cửu (lớp em H theo học) cho biết: Khoảng 10h ngày 22/3 (ngày xảy ra vụ việc), một học sinh cùng xóm đưa cho thầy lá đơn xin phép nghỉ học có chữ ký của anh Ngô văn T. (cha bé H) với lý do bị bệnh.


"Tôi nghĩ bé H xin nghỉ học vì bận việc nhà nhưng ngay sau đó không lâu tôi thấy em lại đến trường. Nhưng có lẽ do mắc cỡ vì đã lỡ lời nói là bị bệnh nên em không vô lớp mà đi về rồi gặp nạn. Lá đơn xin nghỉ học của em tôi đã nộp cho công an để phục vụ điều tra...".


Tuy nhiên, khi liên lạc với gia đình em H., thật bất ngờ, vợ chồng anh T cho biết cả hai đều... không biết chữ.


Theo Thượng tá Nguyễn Văn Mành, trưởng công an huyện Tân Hưng, phần ruộng nhà ông N.V.H, nơi được xem là hiện trường "nghi án" đang được khoanh vùng để phục vụ điều tra nên sẽ được giữ nguyên.


"Có khả năng chúng tôi sẽ nhờ thêm những chuyên gia về y tế - nhất là khoa phỏng cùng tham gia để có thể kết luận vụ việc khoa học, chính xác" - ông Mành nói.


http://vietnamnet.vn/xahoi/201004/Nghi-an-be-gai-bi-hiep-dam-thieu-song-ngay-cang-roi-902887/