Một bộ phim có thật vô cùng xúc động về những chú chó


- … Thì biết đâu, đây sẽ là lần đầu tiên bạn khóc!


Bộ phim “A tale of Mari and three puppies” dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra tại thị trấn Yamakoshi, Nhật Bản. Nếu bạn chưa từng khóc khi xem phim, hãy xem “A tale of Mari and three puppies”, vì biết đâu, đây sẽ lần đầu tiên bạn khóc…


Poster của bộ phim “A tale of Mari and three puppies”


“A tale of Mari and three puppies” được chuyển thể từ một câu chuyện có thật về chú chó Mari. Từng là một chú chó lưu lạc, Mari được cô bé Aya nhặt được mang về nuôi. Mari sống cùng hai ông cháu Aya tại thị trấn Yamakoshi (nay thuộc Nagaoka)- Nhật Bản. Năm 2004, một trận động đất xảy ra đã san phẳng thị trấn, Mari với những khả năng kỳ diệu đã nỗ lực kêu cứu để ông cháu Aya được cứu sống. Tuy nhiên, chính Mari và 3 chú chó con của nó đã bị bỏ lại…


Mari và 3 chú chó con của mình


Được biết, sau đó, Mari và 3 chú chó con đã sống sót kỳ diệu suốt 16 ngày sau khi cả thị trấn di tản vì động đất.


http://hcm.24h.com.vn/phim/neu-ban-chua-tung-khoc-khi-xem-phim-c74a367538.html