http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2012/05/nam-thanh-phim-bi-cam-chieu-giup-toi-giu-hinh-anh-sach/


Nam Thành: 'Phim bị cấm chiếu giúp tôi giữ hình ảnh sạch'


Á vương 3 Manhunt 2011 cho rằng tác phẩm điện ảnh anh tham gia là "Bẫy cấp 3" nếu ra rạp có thể khiến khán giả hiểu nhầm về con người anh.


- Trương Nam Thành không phải cái tên hứa hẹn ở Bước nhảy Hoàn vũ ngay từ đầu, nhưng tới lúc này, anh đã gây bất ngờ cho nhiều người. Anh làm thế nào để đạt được điều đó?


- Tôi nghĩ mình tham gia cho vui và chắc bị loại từ vòng đầu. Suy nghĩ đó bám theo tôi từ ngày tập đầu tiên tới khi điệu Waltz hoàn tất (liveshow thứ hai - Trương Nam Thành đứng gần cuối bảng). Tôi là người mẫu, hình thể quá khổ và khá cứng - đây là bất lợi lớn khi khiêu vũ, nhất là ở những động tác uốn dẻo. Nhưng từ sau điệu Rumba (liveshow thứ ba - Trương Nam Thành vươn lên vị trí thứ hai), tôi có động lực lớn khi nhận số điểm cao từ Ban giám khảo và phản hồi tốt từ khán giả. Lên mạng đọc những lời khen, thấy sự kỳ vọng của mọi người, tôi tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.


Đi tới liveshow thứ tám, ngoài sự khổ luyện nghiêm túc, tôi còn may mắn khi có bạn nhảy chuyên nghiệp. Elena là người rất giỏi trong số các vũ công nữ, hiền lành nhưng nghiêm khắc. Tôi hứa với các đàn anh bị loại trước mình như Tuấn Tú, Quách Ngọc Ngoan: "Sẽ cố gắng để đàn ông chúng ta có vị trí cao trong cuộc thi năm nay”.


Trương Nam Thành và bạn nhảy Elena. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng.



- Từng kinh qua nhiều cuộc thi, anh tích lũy được những kinh nghiệm gì cho mình?


- Vốn không phải là người dạn sân khấu nên mỗi khi phải xuất hiện dưới ánh đèn hay trả lời phỏng vấn tôi thường rất run và hồi hộp. Trải qua các cuộc thi Siêu mẫu, Ngôi sao người mẫu, Manhunt 2011, tôi tự tin và chủ động hơn hẳn. Bước nhảy Hoàn vũ khác những cuộc thi người mẫu vì không chỉ mặc đồ đẹp trình diễn hình thể mà yêu cầu rất nhiều kỹ năng. Lúc trước tôi khá mập, nhờ quá trình luyện tập, tôi đã gọn gàng hơn. Tôi cũng xuất thân từ Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh, học lớp diễn xuất trước ống kính nên biểu cảm khuôn mặt khá tốt (cười).


- Hai bộ phim điện ảnh anh từng tham gia là "Cảm hứng hoàn hảo" bị nhận nhiều lời chê trong khi "Bẫy cấp 3" bị cấm chiếu. Điều đó ảnh hưởng sao đến tâm trạng thi đấu của anh?


- Thực ra, Bẫy cấp 3 mới là phim điện ảnh đầu tiên của tôi. Phim quay cách đây một năm, từng nhiều lần bị hoãn ra rạp. Vì thế, khi nghe tin phim được chiếu, tôi rất hào hứng chờ đợi để thêm một lần nữa có cơ hội tiếp cận khán giả. Bước nhảy Hoàn vũ, hai bộ phim truyền hình, một phim nhựa cùng diễn ra một lúc chẳng khác gì “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Khi biết phim bị cấm, tôi hụt hẫng nhưng không nhiều. Có thể yếu tố sex trong phim không nặng nhưng yếu tố bạo lực không phù hợp ở Việt Nam.


Tôi nghĩ lại và thấy rằng, bộ phim không được chiếu có khi lại là điều may. Tôi đang xây dựng cho mình hình ảnh một thanh niên chững chạc, không scandal nhưng nếu phim ra, có thể vai diễn sẽ làm ảnh hưởng tới cách nhìn nhận của mọi người. Câu chuyện này có lẽ giống với “Tái ông thất mã”.


Còn với Cảm hứng hoàn hảo, tôi không bị thất vọng nhiều. Mỗi diễn viên đóng phim đều chờ đợi ngày tác phẩm của mình ra mắt khán giả nhưng khi thực hiện xong bộ phim này, tôi thấy nó không như mình hình dung. Có vẻ tôi không gặp may với điện ảnh. Lần sau, khi nhận kịch bản, tôi sẽ phải xem xét kỹ cả về nội dung cũng như đạo diễn phim.


Baggio và Trương Nam Thành trong phim “Bẫy cấp 3”. Ảnh: MDS.


- Anh làm thế nào để giữ cho mình hình ảnh sạch, khi hàng ngày showbiz Việt đều ồn ào chuyện scandal của nghệ sĩ?


- Đã trong showbiz, sẽ có lần gặp trường hợp bất khả kháng nhưng vào nghệ thuật giữ mình là chính, cá nhân phải biết mình đang ở đâu. Showbiz là nơi đào thải rất nhanh, nếu có thể đi được 10 năm nữa, tôi vẫn cố gắng giữ hình ảnh sạch của mình.


Hai năm vào nghề, tôi chưa từng gặp scandal. Việc đầu tiên của tôi khi lên mạng là kiểm tra tin tức về mình, xem mình có sơ sót gì không. Mỗi khi tham gia một sự kiện, tôi luôn cố gắng ăn mặc chỉnh tề, giao tiếp sao cho tốt. Tôi cũng là con ngoan trong nhà, mỗi khi đi diễn xong có thể đi ăn uống với bạn gái hay những người bạn thân thôi. Còn việc đi bar hay vũ trường thì hiếm lắm.


Thu nhập của một người mẫu nam thấp hơn mẫu nữ nhiều nhưng tôi may mắn có gia đình ở Sài Gòn, không quá khó khăn về chi tiêu. Cha tôi là người rất hiểu biết, ông thường khuyên tôi nên ứng xử thế nào, nhất là đối với những lời mời khiếm nhã từ các đại gia. Tôi làm nghề không đặt tiền lên mục đích cao nhất. Tôi nghĩ sự hào nhoáng bên ngoài không quan trọng bằng tri thức và bản chất bên trong mỗi con người.


- Phải chăng cũng vì muốn giữ hình ảnh cho mình mà anh không để bạn gái xuất hiện cùng tại các sự kiện?


- Trước đây, khi chưa nổi tiếng, tôi thường đưa cô ấy đi chung với mình. Bây giờ, tôi không có nhiều thời gian trò chuyện với cô ấy. Tôi rất thương khi mình tất bật tạo dáng chụp hình lại để bạn gái ngồi chờ tại một quán café nào đó. Bạn gái tôi cũng hiểu và thông cảm với tôi. Nếu đến với nhau vì sự nổi tiếng thì khác, chúng tôi yêu nhau vì sự chân thành của trái tim. Bạn gái tôi không cần lên báo, cái cô ấy cần là cảm giác vui vẻ khi ở gần nhau. Tôi không muốn khoe người yêu sợ người ta bảo mình mượn chuyện tình cảm gây chú ý.


Chàng siêu mẫu sinh năm 1991 chia sẻ, sau khi từ giã nghệ thuật, anh sẽ theo con đường kinh doanh. Ảnh: Tạ Anh Hùng.


- Một người đàn ông đẹp trai, nổi tiếng, ngày ngày tiếp xúc cùng các đồng nghiệp nữ nhan sắc như anh làm thế nào để giữ được niềm tin từ bạn gái?


- Phụ nữ ai cũng ghen và bất an khi người đàn ông của mình gặp gỡ những người đàn bà khác, nhưng tôi biết gây sự tin tưởng cho cô ấy từ những điều nhỏ. Sau khi đi diễn, tôi thường mua đồ ăn, chè hay trái cây qua nhà cô ấy cùng ăn rồi mới về nhà. Những người phụ nữ tôi gặp vì nghề nghiệp thường rất đẹp nhưng cái đẹp không phải là điều quan trọng nhất trong tình yêu. Sự mách bảo của trái tim có sức mạnh lớn hơn ánh mắt.


- “Đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai” - bản thân anh lại là một “mỹ nam”. Quan niệm thông thường về tình yêu có gì thay đổi trong trường hợp của anh?


- Cũng không quá khác. Mình là diễn viên, có khi ngọt ngào và lãng mạn quá, nhưng sự ngọt ngào của tôi bao giờ cũng xuất phát từ sự chân thành. Tôi không phải là người đường mật nói một đằng làm một nẻo. Thi thoảng bạn gái tôi cũng thường đùa: “Anh xạo quá”, dù bản thân cô ấy rất hạnh phúc. Tình yêu không biết trước thế nào nhưng tương lai hai đứa vẫn hướng về nhau, cố làm những điều tốt đẹp nhất cho nhau. Chúng tôi còn trẻ, chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân nhưng tôi rất mong có thể gìn giữ tình cảm này đến lúc chín muồi. Tôi thích lập gia đình khi sự nghiệp vững chắc, khoảng 27-30 tuổi.


- Thế có nghĩa bạn gái anh sẽ phải chờ 6-9 năm nữa. Anh nghĩ sao về tuổi xuân của người con gái?


- Tôi và bạn gái yêu nhau từ khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Sắp tới, chúng tôi sẽ kỷ niệm 4 năm ngày yêu. Đó là khoảng thời gian đủ cho hai đứa hiểu và gắn bó. Để cô ấy chờ đợi lâu cũng thật không phải. Bạn gái tôi là người lo xa, cô ấy từng hỏi tôi về chuyện tương lai nhưng tôi chỉ biết trả lời rằng: “Nếu em tin anh và cho anh cơ hội gây dựng tương lai hai đứa thì hãy cho anh một khoảng thời gian”. Hôn nhân là duyên nợ, hai đứa đã có duyên, nếu 6 năm nữa mà còn nợ thì sẽ tính.


Ngọc Trần thực hiện