Những khó khăn của nền kinh tế đã và đang ảnh hưởng không ít đến hoạt động âm nhạc của các ngôi sao trong showbiz Việt. Tuy nhiên trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Mỹ Tâm cho biết: "Nhiều event vẫn chấp nhận trả bất kỳ giá nào tôi đưa ra, chỉ cần tôi gật đầu đồng ý…".


TIN LIÊN QUAN


Mỹ Tâm: Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần nói yêu tôi


Những người đẹp… "chối tỉ" hơn Mỹ Tâm


Mỹ Tâm: "Có lẽ đạo diễn Khải Hưng quá ưu ái tôi"


Top 5 kiều nữ Việt được giới truyền thông săn đón


- Sau hai liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát diễn ra tại TPHCM và Hà Nội, chị “lặn mất tăm”, phải chăng chị đang chuẩn bị cho những dự án mới?


Hai liveshow vừa rồi ngốn của tôi không chỉ tiền bạc, thời gian mà còn cả sức lực nữa… Sau liveshow tại Hà Nội, tôi đã tự thưởng cho mình 3 tuần lễ thư giãn tại nhà, gần như không nhận bất kỳ show diễn nào. 3 tuần lễ tôi đọc sách, xem phim, nghe nhạc… thỉnh thoảng ngồi một mình và không làm gì hết. Tôi thư giãn tuyệt đối. Còn thời gian này thì tôi chạy nước rút với các dự án đã lên kế hoạch…




- Như lời hứa phát hành album nhạc phim "Cho một tình yêu"?


(Cười lớn). Tôi xin lỗi, nhưng chắc phải thất hứa lần nữa quá. Trước mắt tôi sẽ tập trung phát hành DVD ghi hình liveshow kỷ niệm 10 năm vừa rồi, DVD chính thức ra mắt trong tháng 5 và không được phép trễ hơn. Trong DVD này, phần hình ảnh của liveshow tại Hà Nội chiếm nhiều hơn so với liveshow tại TP.HCM do không gian sân khấu ở Hà Nội rất đẹp. Bên cạnh phần ghi hình show diễn, cũng sẽ có rất nhiều hình ảnh behind the scene tặng kèm. Ngay cả bản thân tôi cũng đang háo hức chờ xem DVD này, vì đĩa vẫn đang trong quá trình làm master. Tôi tin đây là một DVD đáng xem và đáng nghe nhất trong sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Tâm.


Album Cho một tình yêu về cơ bản đã hoàn tất, nhưng tôi có bổ sung thêm những clip khác ngoài các clip trong phim, cũng như phần hình ảnh cũng được chụp mới thêm nhiều. Album Cho một tình yêu sẽ tung ra trong năm nay, nhưng thời điểm chính xác thì thú thật tôi cũng không dám chắc… vì còn phụ thuộc vào nhiều kế hoạch khác.


- Năm nay, liệu có hy vọng gì vào những “biến động” trong âm nhạc của Mỹ Tâm, khi nãy giờ những dự án âm nhạc của chị vẫn dựa trên những gì đã diễn ra?


Những gì tôi ấp ủ và thực hiện trong năm ngoái cũng như đầu năm nay đều như mong đợi, và đúng là tôi đang gặt hái thành quả ấy trước khi thử sức với những gì mới mẻ khác. Có thể nói năm 2011 là năm tôi làm nhiều việc nhất trong sự nghiệp của mình, phát hành 3 album và có thể vẫn tiếp tục làm một liveshow vào thời điểm cuối năm.


- Vậy album thứ 3 sẽ là một album thế nào?


Có thể mọi người sẽ hơi ngạc nhiên, nhưng cuối tháng 5 tôi sẽ bước vào phòng thu để thực hiện album mới với nhạc sĩ Quốc Bảo. Đây là album với hầu hết là bài mới (8-9 bài), chỉ có 3-4 bài cũ của anh Quốc Bảo được cover lại. Trong đó đặc biệt nhất là ca khúc Tình mơ từng phát hành trong album đầu tay của tôi vào thời điểm năm 2000-2001, và giờ được phối lại rất độc đáo… Album thiên về dòng alternative và acoustic, là album để tôi khoe giọng và trễ lắm trong tháng 9 năm nay phải có trên kệ đĩa.




- Từng thành công với những hit của nhạc sĩ Quốc Bảo như "Tóc nâu môi trầm", lần này phải chăng chị cũng đang hy vọng vào những hit mới trong album?


Sự hợp tác với anh Quốc Bảo đến một cách tình cờ và không chủ ý, sau một lần cả hai anh em trò chuyện, chứ thật sự tôi không đặt nặng vấn đề suy nghĩ kiểu như vì sao mình làm album này? Liệu có áp lực không khi lâu quá mới hát lại nhạc Quốc Bảo?... Tôi chỉ có thể nói mình thoải mái khi làm album này và mọi chuyện vẫn đang ở phía trước.


- Những biến động về kinh tế trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến showbiz Việt. Chị đã chuẩn bị những phương án gì cho việc “sống chung với lũ”?


May mắn cho tôi là thời điểm tổ chức hai liveshow vừa qua đều không bị biến động nhiều quá, nhất là nó diễn ra trước sự kiện thảm họa kép sóng thần - động đất của Nhật Bản. Đúng là khi cuộc sống xung quanh thay đổi, cũng mình bị lắng đọng trong âm nhạc chứ không còn nhiều hứng khởi như khi mọi việc suôn sẻ. Dự tính làm liveshow tại sân vận động của tôi vì thế không còn khả thi, do đó tôi chọn phương án cuối năm 2011 sẽ vẫn làm, nhưng với quy mô nhỏ hơn như ở Nhà hát TP.HCM chẳng hạn…


Tuy nhiên đây cũng là giai đoạn thích hợp cho những ai muốn bật lên (tất nhiên phải đủ khả năng) hơn nữa trong showbiz Việt. Nhiều event vẫn chấp nhận trả bất kỳ giá nào tôi đưa ra, chỉ cần tôi gật đầu đồng ý. Nói điều này ra không phải tôi tự đưa mình lên cao, mà ý tôi muốn chia sẻ thị trường vẫn có những phân khúc riêng của nó, có những phân khúc vẫn phát triển bất chấp biến động của kinh tế, nhưng có những phân khúc bị chựng lại và thụt lùi cũng là điều không tránh khỏi.




- Đang có một vị trí riêng trong showbiz Việt mà khó ai có thể soán ngôi, vậy với chị bây giờ, còn những điều gì chị muốn làm?


Lúc 17 tuổi tôi nhìn lại năm 16 để thấy mình có thêm nhiều thứ, năm 25 tuổi lại nhận ra mình trưởng thành và đạt nhiều thành tựu so với ngày 20 tuổi. Và hiện tại tất nhiên tôi thành công hơn những năm tháng vừa đi qua. Cuộc sống không bao giờ ngừng lại, bản thân tôi cũng vậy. Không biết có nên gọi đó là tham lam hay không, nhưng tôi luôn mong muốn ngày mai phải tốt hơn hôm nay. Đó là suy nghĩ tích cực và thể hiện trách nhiệm với bản thân mình. Tôi vẫn luôn mong muốn tiến về phía trước.


- Những ngày nghỉ lễ vừa rồi, chị có đi du lịch thư giãn như nhiều người khác hay là lại mải miết chạy show kiếm tiền?


Tôi có một show diễn tại Đà Nẵng và kết hợp nghỉ lễ tại gia đình luôn. Tính ra từ tết đến giờ, tôi có đến 2 dịp nghỉ ngơi cùng gia đình ở quê, cũng là một may mắn hiếm có đấy. (Cười)


Theo Việt Phong


Xzonehttp://www.tintuconline.com.vn/vn/nguoinoitieng/487352/index.html