Đừng tưởng làm đẹp là chuyện "dễ ẹt" trong thời buổi hiện đại này. Ngoài túi tiền rủng rỉnh, bạn phải sở hữu lá gan "cỡ bự" để chịu đựng sự cố phát sinh.


"Tôi muốn làm cho "nó" mỏng, nhỏ và đẹp như mấy đứa bé gái vậy đó... Tôi không sợ, vậy bác sĩ lo lắng làm gì?...". Trước sự liều lĩnh và lì lợm của chị, bác sĩ chỉ biết lắc đầu.


Các bác sĩ ở khoa sản, bệnh viện Hùng Vương thường xuyên bị quậy bởi những yêu cầu may, sửa, chắp vá nơi "địa phận nữ giới". Nếu trước đây chỉ có may tầng môn, vá màng trinh, may hẹp âm đạo...thì nay còn có may môi nhỏ. Bác sĩ cho biết: "Có người còn đòi làm nguyên "bộ", từ may tầng môn đến chỉnh sửa môi nhỏ!"


Môi nhỏ thì phải nhỏ và hồng mới "ăn tiền"! Môi nhỏ là một bộ phận lộ thiên của bộ phận sinh dục nữ. Không hiểu sao nhiều phụ nữ có quan niệm đã là môi nhỏ thì phải ...nhỏ, phải hồng. Như vậy chồng mới thương. Thế là các nàng đổ nhau đi "cãi lại ý ông trời".


Bác sĩ còn cho biết thêm, tuy đây là một kĩ thuật khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự chuyên nghiệp. Đây là một trong những điểm "G" của phụ nữ. Khi "tùng xẻo" nó, bạn phải chấp nhận mất cảm giác khi quan hệ vợ chồng. Bác sĩ chuyên nghiệp thường thông báo chuyện này trước cho bệnh nhân.


Cũng tại phòng khám của bênh viện, gặp một chị U50. Sau một cuộc "tâm tình", chị thổ lộ đã qua sáu cuộc chỉnh sửa thẩm mỹ, gần đây nhất là tạo hình môi nhỏ. Chị chép miệng: "Tốn bộn tiền, hy sinh cả cảm giác chỉ để giữ chồng vậy mà lão cứ tung tẩy. Lần này tôi định may tầng sinh môn, hy vọng lão có cảm giác khác...".


Vờ hỏi: "Em cũng định may môi nhỏ, nhưng bác sĩ ở đây không chịu làm chán ghê!". Chị thì thầm: "Bác sĩ ở đây nhát lắm. Tôi làm ở ngoài đấy! Thẩm mỹ nào chẳng làm...".


Theo lời chỉ dẫn của chị, đến một thẩm mỹ viện. Mới 9h đã có nhiều bệnh nhân. Gương mặt người nào cũng "đầy tâm sự". Hai trong số sáu người đến đây muốn tìm hiểu về việc làm hẹp môi nhỏ.


Lát sau, được mời vào phòng trong. Đảo mắt xung quanh, thấy vô số bằng cấp "beauty" treo trên tường. Cái mờ, cái rõ, cái mạ vàng, cái khung gỗ, trông rất "pro".


Sau khi nghe khách tâm sự, vị bác sĩ cười, nụ cười "chuyện nhỏ": "Ba cái này tôi làm hoài. Nếu cô muốn, ngay bây giờ cũng được".


Ngày 18/2, gặp lại nữ bệnh nhận U50, người từng gặp tại bênh viện Hùng Vương. Chị trong tình trạng môi nhỏ sưng to, đau nhức do tụ máu. Sau khi bác sĩ bệnh viện từ chối, chị đã đến thẩm mỹ viện tư nhân. Cuối cùng, hậu quả là thế.


Một trong những dịch vụ đang "hot" là tiêm Botox. Theo tìm hiểu, Botox là chất lấy từ độc tố của vi khuẩn Botulinum có trong đồ hộp quá hạn. Botulinum có khả năng làm liệt các cơ thường xuất hiện nếp nhăn như đuôi mắt, trán, nhờ thế cười sẽ... không nhăn.


Chị Thu Nga, buôn quần áo ở chợ An Đông, quận 5, TP HCM, sau bao nhiêu năm lăn lộn với đồng tiền bát gạo để lo cho chồng con, chợt phát hiện tuổi già đã sát kế bên. Trong khi anh được vợ chăm, cứ "mơn mởn".


Lo lắng, chị tìm đến một Salon ở quận 3 và được "marketing" về việc tiêm Botox. Cô nhân viên đon đả: "Đây là phương pháp mới, không đau, không sẹo mà đẹp...". Chị Nga gật đầu ngay không chút đắn đo. Không hiểu họ làm gì mà về sau, chị nga cười nửa miệng. Suýt mù vì giao mắt cho người non tay nghề.


Ngày 26/2, tại bệnh viện mắt TP HCM tiếp xúc với bạn gái tên Ngọc Lệ, 20 tuổi, nhà ở Long Xuyên. Mắt phải của cô đỏ ngầu, sưng tấy. Dò hỏi mãi mới biết, cách đây ba tháng, Lệ quyết gom tất cả tiền tiết kiệm để cải thiện đôi mắt một mí của mình. Do non tay, người ở thẩm mỹ viện đã đặt mối chỉ ngay sát giác mạc. Hàng ngày chỉ việc chớp mắt cùng với mối chỉ phía trong cũng tạo nên ma sát, khiến giác mạc bị tổn thương. Suýt nữa thì mù!


Giải pháp thẩm mỹ là một trong những phương pháp giúp phụ nữ đẹp và tự tin hơn. Tuy nhiên giải phẫu thế nào cho sáng suốt và có hiệu quả tốt nhất mới đáng để ta tốn tiền. Đừng vì một phút bạo gan, ham rẻ, làm liều để rồi ôm "nỗi buồn nhan sắc" cả đời.


(Theo Tiếp Thị & Gia Đình)