Nhắc lại lời hứa sẽ chuyển những thắc mắc của gia đình đến lãnh đạo Viện Nhi, tôi xin phép ra về. Như đoạn kết trong một cuốn tiểu thuyết, trời Hà Nội bỗng sầm sập mưa, tôi ra về mang theo nỗi xót xa, day dứt trĩu nặng trong lòng.
Ngay sau khi tiếp xúc với gia đình, chúng tôi đã liên hệ với lãnh đạo viện Nhi trung ương và nhận được lời hẹn vào đầu tuần này. Chúng tôi rất hy vọng sẽ nhận được sự giải đáp thỏa đáng từ phía bệnh viện, để như nhiều mong muốn của bạn đọc trên một diễn đàn trẻ thơ, linh hồn bé Sam sẽ được siêu thoát.
Nguyên Đức