Việc làm ý nghĩa của cô Jan Brown đã giúp cho các trung tâm cứu hộ động vật tiết kiệm được một khoản lớn chi phí chăm sóc cũng như nuôi ăn đàn chó bị bỏ rơi.
Với tất cả tình cảm gửi gắm trong trong từng chiếc áo len, suốt 7 năm qua, người phụ nữ 52 tuổi có tên Jan Brown đã sưởi ấm không chỉ cơ thể mà còn cả trái tim cho biết bao chú chó hoang bị bỏ rơi ở Trung tâm giải cứu Chó săn Northeast, hạt Tyne & Wear, Anh Quốc. Thậm chí, để dồn hết tâm trí cho công việc từ thiện này, cô không ngần ngại bỏ cả nghề nghiệp ổn định của mình.



Những chú chó săn thỏ được mặc áo len miễn phí trong mùa đông giá rét.



Cô Jan Brown còn được biết đến với cái tên khác là Knitty Jan là một người yêu chó sống tại khu ngoại ô Seaburn của thành phố Sunderland. Cô đã dành hơn 4.000 giờ đan len để cho ra đời hơn 300 bộ áo len ấm áp cũng như vô số khăn, mũ cho những chú chó vô gia cư, đặc biệt là loài chó săn thỏ.


Tâm sự về việc làm ý nghĩa của mình, cô Jan giải thích, chó săn thỏ vốn có lớp lông rất mỏng nên món quà của cô sẽ giúp chúng chống chọi được với mùa đông giá rét. Mỗi một chiếc áo, khăn hay mũ len cô Jan đan đều chứa đựng tình yêu thương mà cô dành cho những chú chó kém may mắn. Trung bình, cô phải mất tới 20 giờ đồng hồ để hoàn thành một sản phẩm.


Năm 2012, cô Jan nghỉ việc để tập trung hoàn toàn cho đan len. Hiện tại, các sản phẩm khăn mũ áo len cho chó của cô đã đến được tay nhiều người nuôi chó khắp thế giới. Tuy nhiên, toàn bộ lợi nhuận thu về đều được cô quyên góp cho các trung tâm cứu trợ khắp Anh Quốc.



Mỗi chiếc áo len đều chứa đựng tình cảm của cô Jan.




Cô Jan đan từ khăn, mũ cho tới áo len cho đàn chó bị bỏ rơi.




Chiếc áo len có thể giữ ấm cho cơ thể chúng trong mùa đông.




Những chiếc mũ len có thể sưởi ấm con tim cho đàn chó thiếu thốn tình thương.