Một phụ nữ nhảy sông vì nợ 200.000 đồng Anh Sỹ thẩn thờ nhìn dòng nước dưới chân cầu Bàu Nâu nơi vợ anh tự tử. Sáng 7/9, một phụ nữ nhảy từ cầu Bàu Nâu (Gò Dầu, Tây Ninh) xuống sông tự tử. Ngay sau đó, danh tính người xấu số được xác định là chị Nguyễn Thị Phướng (35 tuổi), ngụ ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu.Theo anh Hà Nghĩa Sỹ, chồng của chị Phướng kể: “Vợ tôi bán vé số, còn tôi đi cày máy xới mướn. Tối đêm trước vợ tôi đi bán về muộn, thấy vợ buồn tôi hỏi nhưng cô ấy không nói. Sáng 7/9, chủ đại lý vé số gọi điện thoại báo cho biết việc vợ tôi bị giật vé số nên nợ tiền của đại lý hơn 600.000 đồng. Vợ tôi có đưa đôi bông tai trị giá 400.000 đồng cho đại lý gán nợ, còn lại 200.000 đồng”.Được biết, vợ chồng anh Sỹ chung sống với nhau hơn sáu năm, có một con chung mới hơn hai tuổi. Hoàn cảnh họ nghèo khó nhưng hàng xóm chưa hề nghe vợ chồng anh Sỹ mâu thuẫn cãi cọ.Theo An BìnhBáo Pháp luật TPHCM