Một ngày "lượn" chợ trời hải sản Hạ Long


(iHay) Hải sản sau khi được đánh bắt sẽ được mang bán ngay trên bờ nên độ tươi ngon khỏi chê và giá cả thì cũng vô cùng phải chăng. Đó là những khu “chợ trời” mà du khách tới TP.Hạ Long (Quảng Ninh) không thể không ghé thử.



Hạ Long có vô số những chợ cá kiểu như thế này. Dăm ba người đàn bà bê mẹt cá vừa câu được dưới sông lên bờ ngồi, một lát sau, những đứa trẻ chài lưới cũng cắp thêm chiếc rổ đựng tôm, xách thêm những chiếc xô đựng hàu, hà, điệp điệp tươi ra ngồi cùng. Thế là thành chợ.


Nếu dân cư khu vực Bãi Cháy tự hào có chợ Cái Dăm bạt ngàn hải sản tươi roi rói thì phía bên Hòn Gai có bến cá chợ Hạ Long I và chợ cá Cột 5 là “thiên đường” của các loài cá, tôm, cua, ốc nhìn đã muốn mua ngay.


Khách du lịch lại thích những loài cá lớn như song, vược, điêu hồng... mua về chế biến, thưởng thức ngay.


Chợ cá Hạ Long I không quá rộng nhưng hải sản thì bao la



Cua đá và hàu tươi, hai hải sản bán chạy tại chợ cá Hạ Long


Mực ống tươi rói


Các loại cá còn bơi tung tăng


Tu hài tươi sống



Đủ các loại sò ốc


Những tiểu thương chợ cá Hạ Long mắc ống sục oxy cho những chậu tôm cá để chúng luôn tươi sống


Du khách chọn mua cua, ghẹ


Du khách chọn mua tu hài ngay trên con đò vừa chở hải sản từ Vịnh Hạ Long vào bến cá chợ Hạ Long I (phường Bạch Đằng)


Bến cá Hạ Long I đông vui nhất từ 6 giờ đến 9 giờ sáng. Một con đò chở cá từ tàu lớn ngoài vịnh Hạ Long vào, bà con trên bờ đã xúm xít lại. Giá bán buôn cũng như bán lẻ nên ai cũng thích. Mùa nào thức ấy, có khi cả bến trắng xóa cá đối, lúc khắp nơi đâu đâu cũng thấy cá đuối, cá hồng.


Nằm bên khu đô thị ven biển Cột 5, chợ cá Cột 5 họp từ 4 giờ sáng tới 7 giờ sáng, mỗi chiều họp từ 4 giờ đến 5 giờ.


Suốt một dãy nửa cây số là hàng trăm ngư dân mang những thành quả sau một đêm lênh đênh trên biển bán cho người dân. Trong 3 “chợ trời” hải sản, đây là khu chợ phong phú các loài hải sản nhất mà giá cũng rẻ nhất.


Chợ họp ngay bờ biển, dưới là xóm thuyền chài, trẻ con lanh canh bát đũa nấu cơm, đàn ông khuân vác cá, tôm từ thuyền lên bờ cho vợ bán, gió thổi mát lộng mang theo mùi mặn mòi, tanh tao của biển, phong cảnh thú vị đến mức có vị khách từ đồng bằng tới, chỉ đi chợ ngắm cảnh mưu sinh thôi cũng thấy thỏa lòng.


Phượt thủ Thúy Hằng


http://ihay.thanhnien.com.vn/Pages/20130122/mot-ngay-luon-cho-troi-hai-san-ha-long.aspx