(Congluan.vn) - Khoảng 14g30p ngày 27/3/2014, tại số 235 Trần Hưng Đạo, P.Cô Giang, Q.1, TPHCM, một du khách nước ngoài đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng vì bị cướp giật.



Nạn nhân là bà Segedi Elena, 65 tuổi (Quốc tịch Đức). Thông tin từ người dân chứng kiến vụ việc cho biết, thời điểm đó bà Elena cùng một người bạn đang đi bộ trên đường Trần Hưng Đạo (hướng ra chợ Bến Thành) thì có 2 thanh niên đi trên một xe gắn máy áp lại vị khách Tây.




Sau vụ cướp, nạn nhân được các nhân viên y tế sơ cứu và đưa đi cấp cứu.



Rất nhanh chóng, tên ngồi sau đưa tay giật lấy túi xách mà bà Elena đang mang theo trên người. Dường như phát giác ra điều không hay nên bà Elena đã kịp ngăn chặn hành động xấu của 2 tên cướp, túi xách của bà được giữ lại.



Tuy nhiên, sau màn cướp giật bất thành này, bà đã bị đưa đi cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng vì bị té ngã khi chống chọi với cú ra tay của 2 tên cướp.



15h30, tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, bà Elena được các nhân viên y tế cấp cứu, chăm sóc. Cơ quan công an cũng đã cử lực lượng đến xác minh và xử lý vụ việc.



Trao đổi với PV NB&CL, bà Liên (Việt kiều Đức) – người đi cùng bà Elena lúc vụ việc xảy ra kể lại: “Thời điểm đó, chúng tôi đang đi từ Trần Hưng Đạo ra chợ Bến Thành. 2 tên cướp đi trên 1 chiếc xe gắn máy (không nhớ bảng số) ập tới, tên ngồi sau giật lấy túi xách màu đen màc bà Elena đang cầm. Bà đã giằng co với chúng nên bị té ngã. Chân của bà bị gãy”.



Trong phòng dành cho bệnh nhân cấp cứu, tuy vẫn còn nét hoảng hốt trên khuôn mặt nhưng bà Elena cũng bập bẹ gửi lời cảm ơn đến những người dân Việt Nam đã đứng lại giúp đỡ mình khi tai nạn xảy ra.



Bên cạnh đó, trước sự động viên của những người có mặt, bà Elena đã bật khóc. Bà nức nở: “Nước mắt tôi rơi không phải vì tôi đau, mà vì tôi cảm thấy thất vọng khi không thể tiếp tục chuyến du lịch ở trên đất nước mà tôi yêu. Tôi đã mơ ước được đến Việt Nam trong thời gian rất dài. 2 tên cướp đã xóa tan hoàn toàn những hình ảnh mà tôi từng ôm ấp”.



Được biết, bà Elena cùng bạn của mình đang tạm trú tại một khách sạn nằm trên đường Đề Thám, Q.1, TP.HCM. Cũng theo thông tin từ người dân sống tại đây cung cấp, việc các đối tượng bất hảo liên tục lượn lờ, nhòm ngó vào các khách sạn có du khách nước ngoài mướn phòng không phải là điều lạ. Chúng đa số là dân “ăn bay”. Những vụ cướp giật tại các nẻo đường Trần Hưng Đạo, Calmette, Vòng xoay chợ Bến Thành, Phạm Ngũ Lão… tại Q.1 trong thời gian gần đây đều nhắm vào các vị khách nước ngoài, khi họ vừa bước ra khỏi nơi lưu trú.



Hiện vụ việc đang được Công an Q.1 thụ lý điều tra.



Hơn 300 vụ khách nước ngoài bị cướp giật trong hơn một năm tại TP.HCM


Theo thống kê từ Sở Ngoại vụ TP.HCM, trong hơn 1 năm qua đã có hơn 300 phản ánh mà du khách nước ngoài gửi đến lãnh sự quán của họ về tình trạng bị cướp giật, xâm hại tài sản. Trong đó, Lãnh sự quán Nhật Bản thông báo có 131 vụ, Úc báo 77 vụ, Trung Quốc có 48 vụ, Đài Loan 20 vụ, Hàn Quốc 11 vụ...



Ngoài ra, theo khảo sát từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM, có nhiều khách quốc tế bị giật đồ trước những khách sạn cao cấp ngay tại trung tâm thành phố. Điển hình như: khách sạn Equatorial có 57 vụ, InterContinetal Asia Saigon 47 vụ, Nikko 45 vụ, Windsor Plaza 25 vụ, Caravelle 23 vụ, Palace 17 vụ, Rex 7 vụ…



http://congluan.vn/tin-chi-tiet/11/48841/Mot-khach-Tay-roi-nuoc-mat-vi-nan-cuop-giat-tai-Sai-Gon.html