Một gia đình Hà Nội rao thưởng 10 triệu để tìm chó cưng


"Nếu so với giá thị trường, Vịt chỉ đáng 1 triệu. Nhưng với gia đình tôi nó không chỉ là vật nuôi mà còn là một thành viên", chị Chi buồn bã kể.


Mấy ngày nay poster tìm chú chó đực, giống lai Tây Ba Nha với phần hậu tạ lên tới 10 triệu đồng đã khiến cư dân mạng xôn xao. Một số người tỏ ý nghi ngờ cho rằng, đây chỉ là trò đùa của một kẻ dỗi hơi nào đó.


"Không có gì đặc biệt, giống chó này mang ra thị trường cùng lắm bán được hơn 1 triệu. Bỏ 10 triệu để tìm lại một con chó như thế thật khó tin", một bạn trẻ có nickname boyhathanh bình luận trên một diễn đàn mạng.


Bức poster được chủ nhân đăng tải trên nhiều diễn đàn mạng.


Tuy nhiên, chị Bùi Kim Chi, chủ nhân của chú chó đáng yêu này khẳng định, thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật.


Chị Chi cho hay, chú chó không chỉ là vật nuôi mà còn được coi là một thành viên trong gia đình. Chính vì thế, vấn đề bỏ ra bao nhiêu tiền để tìm lại nó cũng không hẳn là điều quan trọng.


Một số hình ảnh đáng yêu của Vịt. Ảnh do gia đình cung cấp.


Theo lời chị Chi, vào khoảng 6 giờ chiều, chú chó được đưa đi chơi gần khu phố Vọng thì bị một số con chó khác đuổi theo. Quá hoảng sợ, chú chó đã chạy vụt sang đường và biến mất.


"Gia đình tôi mấy ngày nay đi khắp nơi dò hỏi tìm nó. Nhất là chú tôi, chú luôn coi nó như con, sau hôm nó đi mất chú khóc lóc và ốm luôn. Hiện tại gia đình rất mong mỏi tìm lại Vịt", chị Chi nói.


Lê Trang


Theo Bưu Điện Việt Nam


http://www.zing.vn/news/xa-hoi/mot-gia-dinh-ha-noi-rao-thuong-10-trieu-de-tim-cho-cung/a116188.html