Siêu mẫu 32 tuổi đã không trở về Australia thăm gia đình suốt một năm qua, thậm chí cũng không buồn báo tin đã chia tay Orlando.



Miranda Kerr đã cắt đứt liên lạc với bố mẹ, bà và em trai từ đầu năm ngoái sau một cuộc cãi vã nảy lửa. Mối quan hệ rạn vỡ này đã được gia đình Miranda tiết lộ trong chương trình truyền hình Family Confidential (Bí mật gia đình), sẽ phát sóng trên kênh ABC1 của Australia ngày 11/2.









Miranda đưa con trai về thăm bà và mẹ vào tháng 5/2012.


Xuất hiện trong chương trình, mẹ của Miranda, bà Therese, đã viết một "bức thư tình yêu" gửi tới con gái và mong con hãy trở về nhà. Bà cũng chia sẻ: "Cuộc sống của Miranda giờ đây đã thay đổi quá nhiều. Xung quanh con bé lúc nào cũng đầy những kẻ xu nịnh. Con bé rất cần có người chân thành và đáng tin ở bên. Tôi rất mong có thể ở bên cạnh con bé". Mẹ Miranda từng là giám đốc quản lý cho hãng mỹ phẩm Kora của Miranda tại Australia.


Bố của Miranda, ông John Kerr, rất rầu lòng vì cô con gái rượu xa rời bố mẹ. Ông ước giá như Miranda đừng nổi tiếng: "Tôi ước con bé chỉ là một người bình thường, một cô gái giản dị". Ông John cũng hối tiếc vì đã quyết định chuyển nhà từ nông thôn lên thành phố Brisbane để giúp Miranda theo đuổi sự nghiệp người mẫu trước khi người đẹp tới New York năm 25 tuổi.









Bố mẹ Miranda Kerr.


Ông John không chỉ nhớ con gái mà còn nhớ đứa cháu ngoại duy nhất là bé Flynn, 3 tuổi. Ông chia sẻ: "Tôi thực sự muốn được làm điều mà các ông ngoại thường làm, đó là dạy Flynn cách vắt sữa bò, cưỡi ngựa và dạy thằng bé về cuộc sống nông trại. Tôi chỉ hy vọng Flynn lớn lên và muốn ở cùng ông bà của thằng bé". Ông John rất thương Flynn nhỏ bé luôn bị bao vây bởi hàng tá paparazzi mỗi khi bé xuất hiện ngoài đường.


Giận bố mẹ, Miranda cũng không một lời thông báo khi cô ly hôn với Orlando Bloom vào hè năm ngoái. Ông John kể, chính Orlando đã gọi điện để báo tin này: "Tôi nhớ là cậu ấy đã nói: Chúng con sẽ luôn là một gia đình. Tôi cũng nói với cậu ấy, dù thế nào tất cả chúng ta sẽ luôn ở bên nhau".









Ông John đến thăm con gái và con rể vào tháng 8/2012.


Mẹ Miranda cho biết thêm, suốt một năm qua, bà đã cố gắng làm đủ cách để hàn gắn với con gái nhưng bất thành. Bà đã gửi cho Miranda rất nhiều tin nhắn yêu thương mà không hồi đáp: "Tôi đã gửi cho con bé những tin nhắn với những dòng chữ ngắn gọn như: Mẹ yêu con, con gái à. Hãy để ánh sáng và vòng tay của con sưởi ấm những người xung quanh". Em trai của Miranda cũng nhắn nhủ: "Dù thế nào tôi cũng yêu quý chị Miranda mãi mãi. Tôi chỉ muốn gặp lại chị nhiều hơn".


Tâm sự trong lệ tuôn rơi, mẹ Miranda xác nhận rằng, có lẽ đây là thời gian bà nên để con gái sống cuộc đời riêng của mình: "Điều tôi phải làm bây giờ là để con gái ra đi và tự quyết cuộc sống của chính mình. Tôi đoán rằng bất kỳ người mẹ nào cũng có một chút thử thách khi phải làm điều đó".


Trong khi gia đình mong ngóng từng ngày Miranda liên lạc và trở về nhà, người đẹp vẫn bận rộn với công việc người mẫu ở khắp thế giới. Vào tuần này, thiên thần cũ của Victoria's Secret chỉ vừa ký hợp đồng làm gương mặt mới của hãng H&M tại thị trường bán lẻ quốc tế.









Miranda cắt đứt liên lạc với gia đình nhưng cô kín đáo thể hiện nỗi nhớ khi đăng bức ảnh cũ chụp cùng mẹ và bà ngoại trên Instagram tháng 12/2013.


Khi thông tin Miranda xung đột với gia đình được tiết lộ, đại diện của cô lên tiếng giải thích: "Miranda không thể quay về Australia lúc này để góp mặt vào chương trình bởi cô quá bận rộn. Tuy nhiên Miranda rất biết ơn bố mẹ, em trai và những người thân ở Australia đã ủng hộ và yêu thương cô ấy. Gia đình Kerr luôn có sự gắn kết đặc biệt và tôi chắc chắn rằng mọi người đều yêu mến tình thân gắn bó của gia cô ấy"



http://ngoisao.net/tin-tuc/hau-truong/hollywood/miranda-kerr-tu-mat-bo-me-2948703.html