webtretho


Một mẹ nhận ra chị trên WTT nên chụp hình lại nè các mẹ



Em biết tin này là từ một chị có tên là Dung Siegel, chị viết một bài viết thật dài trên Facebook, cho biết về cái chết của chị Midan, và nhờ cộng động người Việt tại Đan mạch giúp đỡ.



webtretho



Nguyên văn bài viết của chị Dung:





“Khẩn.



Mọi người ơi, Dung có người bạn gái vừa mới mất không rõ nguyên nhân tại Copenhagen, Đan Mạch. Bạn mất ngày thứ bảy, 10.12 mà mãi đến sáng hôm nay, thứ ba, gia đình chồng mới thông báo ngắn gọn là bạn mất, cảnh sát đang điều tra và không cho biết thông tin gì thêm. Gia đình phía Việt Nam liên lạc nhiều lần với chồng bạn gái Dung và gia đình chồng để biết thêm chi tiết nhưng thất bại. Bạn gái Dung còn rất trẻ và là mẹ của hai đứa con còn nhỏ xíu: một đứa tám tháng tuổi và một đứa hơn một tuổi. Bạn đang li thân với chồng.



Hiện tại, gia đình phía Việt Nam gồm mẹ và dì đang xin visa gấp để qua Copenhagen, Đan Mạch tìm hiểu nguyên nhân, cũng như đưa xác con gái về. Tuy nhiên, mẹ và dì đều đã lớn tuổi. Dì biết nói chút tiếng Anh nhưng không thực sự rành. Cả hai đều không biết đường đi từ sân bay Copenhagen đến nhà bạn gái.



Dung và gia đình rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt tại Đan Mạch. Vì hiện tại Dung đang ở Đức và đang chăm con nhỏ. Trong friendlist của Dung, có ai có thể giúp đỡ được thông tin này đến tay bạn bè mình ở Đan Mạch thì xin giúp Dung với.



Phía gia đình dự kiến sẽ cần sự giúp đỡ về:



- Người biết nói tiếng Đan Mạch, hoặc tiếng Anh để hỗ trợ gia đình tìm hiểu thông tin và làm việc với cảnh sát.



- Người đang sống tại Copenhagen để đón và hướng dẫn hai người già về địa chỉ nhà con gái, cũng như giúp đỡ trong việc việc đi lại và liên lạc trong thời gian ở Đan Mạch.



- Hai người già có thể phải cần đến sự giúp đỡ về chỗ ở trong thời gian ở Đan Mạch. Dự kiến ban đầu là họ sẽ ở nhà con gái. Nhưng con gái mất rồi. Nhà chồng thì không hợp tác nên chưa biết đi đâu về đâu.



Xin mọi người share thông tin. Từ hôm nay Dung sẽ để chế độ public để ai cũng đọc được. Nếu có bạn nào biết các group hữu ích trong việc này, cho Dung biết với.



Mọi sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất điều thực sự cần thiết lúc này.



Cảm ơn mọi người rất nhiều”



Bài viết của chị Dung được nhiều mẹ trên WTT và những mẹ đang sống tại Đan Mạch quan tâm và comment chia sẻ rất nhiều. Có mẹ đưa hẳn link báo Đan Mạch đưa tin về cái chết của chị Midan, và cho rằng phía cảnh sát đang nghi ngờ chính người chồng đã ra tay sát hại vợ, bằng cách bóp cổ vợ :(



Nghe mà buồn quá các mẹ ạ, sống nơi xứ người không có người thân bên cạnh, có chuyện gì cũng không biết chia sẻ với ai, gặp khó khăn gì cũng giấu cho riêng mình, rồi đến khi bị nạn như thế này, người thân muốn qua mang thi thể về cũng muôn vàn khó khăn nữa. Trong không khí giáng sinh, tết đang đến gần, ai cũng mong được quay quần đầm ấm bên gia đình thì chị lại chết nơi xứ người, bỏ lại 2 con thơ và cha mẹ đau đớn qua Đan Mạch nhận thi thể con về chôn chất.



Thông tin từ báo Đan Mạch thì sau khi cảnh sát khám nghiệm tử thi của chị Midan, vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của chị. Người chồng hiện đang bị tạm giam đến ngày 22/12 để lấy lời khai.



Chị Midan được phát hiện chết ngay trên giường vào sáng ngày thứ 7 tuần rồi (10/12) tại Copenhagen. Chồng chị, người đàn ông 35 tuổi đã gọi điện cho cảnh sát và chính anh ta bị cảnh sát bắt giam và bị cáo buộc là tấn công vợ dẫn đến tử vong. Tuy nhiên tất cả đều là phỏng đoán, phía cảnh sát chưa đưa ra bất kì kết quả điều tra chính thức nào.



Chị Midan được cho rằng ngạt thở là nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị, tuy nhiên kết quả giám định pháp y vẫn không thể đưa ra một kết luận đầy đủ về cách chị Midan đã chết. Hiện cảnh sát đã niêm phong căn nhà, và đang tiếp tục điều tra.



Các mẹ ơi, mẹ nào có người thân, người quen sống tại Đan Mạch mà cụ thể hơn là sống ngay khu vực chị Midan sống thì xem có giúp đỡ, hỗ trợ gì không nhé. Có thể là giúp đỡ người thân của chị Midan khi sang Đan Mạch, hoặc làm bất cứ điều gì có thể để chị Midan không bị chết oan uổng như thế nhé :(



Tin từ chị Dung Siegel



Link báo Đan Mạch: http://ekstrabladet.dk/112/manden-fa...-doede/6449734



Để bên làm mẹ vắng người quá em bê sang đây, có chị nào ở Đan Mạch không ạ, thương em ấy quá!