Sáng 6/3, được mẹ chở đến trường, nam sinh lớp 6 đã chết thảm dưới bánh xe buýt ở ngã tư Phan Đăng Lưu – Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP HCM.





Nhiều người rơi nước mắt trước cái chết thảm thương của bé trai. Ảnh: Châu Thành.


6h15, bà Nguyễn Thị Lệ Thu (ngụ Tân Phú) chở hai con trai lớp 6 và lớp 9 đến trường Hà Huy Tập trên đường Phan Đăng Lưu ở quận Bình Thạnh.



Khi xe máy đến ngã tư Phan Đăng Lưu – Phan Xích Long (phường 1, Phú Nhuận) bà Thu dừng lại chờ tín hiệu. Nhân chứng cho rằng, từ phía sau, xe buýt tuyến 55 Công viên Phần mềm Quang Trung – Khu công nghệ cao quận 9, lao tới va chạm với xe máy bà Thu.




Công an khám nghiệm xe buýt cán nam sinh chết. Ảnh: Châu Thành.


Bà Thu loạng choạng rồi cả ba mẹ con ngã xuống đường. Bé trai lớp 6 Nguyễn Đình Bảo Trác bị bánh xe buýt cán qua đầu, tử vong tại chỗ. Người mẹ và con trai lớn thoát nạn. Tài xế xe buýt tên Phượng rời khỏi hiện trường.



Người mẹ ôm xác con gào khóc thảm thiết. Chứng kiến cảnh đau lòng, hàng trăm người dân xung quanh cũng không cầm được nước mắt. Xe cộ qua ngã tư bị rối loạn do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm. Dòng xe kẹt cứng hàng km trên đường Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long.




Tai nạn khiến tuyến đường Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long kẹt xe nghiêm trọng 2 giờ. Ảnh: Châu Thành.


Cảnh sát giao thông quận Phú Nhuận đã ghi nhận hiện trường. Đến 8h, thi thể học sinh xấu số được chuyển về nhà xác, giao thông qua ngã tư được giải tỏa. Xe buýt bị tạm giữ để điều tra nguyên nhân tai nạn.



http://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/me-om-xac-con-gao-khoc-tham-thiet-2959953.html



Gửi từ ứng dụng Cafe trên iPhone