Mẹ ôm con trai 10 tháng tuổi lao qua đám cháy


Người mẹ ôm đứa con trai 10 tháng tuổi lao qua "biển lửa" để thoát khỏi căn nhà hai tầng đang cháy trong hẻm HT45 (phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM). Trên tầng 2, người đàn ông đang đứng cầu cứu vì không ra được.


Căn nhà bị cháy phía trước. Ảnh: An Nhơn


10h30 sáng 5/6, người dân hốt hoảng khi phát hiện ngọn lửa bốc lên từ phía sau ôtô 7 chỗ đặt trong sân nhà chị Phạm Thị Hồng Thắm (27 tuổi). Đám cháy nhanh chóng bén vào ôtô, khói lửa ngùn ngụt. Từ trong "biển lửa", chị Thắm bồng con trai Minh Trung (10 tháng) lao ra ngoài cổng trong tình trạng bị cháy toàn thân.


"Chúng tôi đã dùng chăn dập lửa. Hai mẹ con bị bỏng nặng được mọi người chở đi cấp cứu", anh Lê Thành Nhiên (38 tuổi), người trực tiếp tham gia chữa cháy kể.


Chiếc ôtô 7 chỗ đậu trước căn nhà bị cháy rụi. Ảnh: An Nhơn



Trong nhà, ông Phạm Tùng (57 tuổi, bố chị Thắm) chưa thể thoát ra và đang đứng trên lầu cầu cứu. Nhiều người dân dùng bình CO2, các vật dụng dập lửa lao đến hỗ trợ. Tuy nhiên, do đám cháy đỏ rực cao hàng chục mét bao trùm trước căn nhà kèm theo nhiều tiếng nổ nên không ai có thể xông vào cứu nạn nhân. Hàng trăm người bất lực đứng nhìn ngọn lửa bén dần vào phía trong nhà và hai căn sát vách.


Hàng chục cảnh sát cứu hỏa quận 12 cùng 5 xe chữa cháy có mặt. Một mũi hối hả dập lửa, mũi khác lao vào nhà cứu ông Tùng đang bị ngạt khói mắc kẹt tại tầng 2. Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.


Một nồi nấu bên trong có nhựa đường còn đặt trên bếp dầu. Ảnh: An Nhơn.


Đám cháy thiêu rụi chiếc Toyota 7 chỗ. Phía trước căn nhà hai tầng bị cháy đen, kính cửa vỡ vụn. Hai căn nhà liền kề cũng bị cháy nham nhở. Dưới nền sân trước nhà chị Thắm có khá nhiều nhựa đường chảy lênh láng theo dòng nước cứu hỏa. Cạnh bên có hai bếp dầu và một số can nhựa bị cháy dang dở.


Nguyên nhân vụ hoả hoạn đang được điều tra.


An Nhơn


http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/06/me-om-con-trai-10-thang-tuoi-lao-qua-dam-chay/