(Dân trí) - Để tra khảo đứa em họ 11 tuổi “chôm” lợn đất tiết kiệm, Trịnh Xuân Toàn (SN 1985, trú xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân) đã trói em vào gốc cây rồi dùng lá bạch đàn, phi lao và dầu để đốt.


Cuộc “tra tấn” dã man


Cuộc “tra tấn” kinh hoàng mà Trịnh Xuân Toàn dành cho Trịnh Xuân Hiệp (SN 1998, là em con chú ruột) diễn ra vào chiều 11/4. Gần một tháng trôi qua, cháu Hiệp và gia đình vẫn đang sống những ngày đau đớn, khốn đốn tại Bệnh viện bỏng Quốc gia ở Hà Nội.


Ngày 5/5, PV báo điện tử Dân trí đã có mặt tại bệnh viện này để được nghe lại toàn bộ cuộc “tra tấn” kinh hoàng ấy và chứng kiến những gì cháu Hiệp đang phải chống chọi với hàng loạt vết bỏng trên người.




Cháu Hiệp đang được điều trị tại Bệnh viện bỏng Quốc gia (ảnh: Đất Vũ).


Dù đã điều trị được gần 1 tháng nhưng tình hình sức khoẻ của Hịêp vẫn còn nguy kịch. Hai tay và hai chân cháu bị bỏng rất nặng và nhiều vị trí trên cơ thể vẫn chưa thể mổ cấy da vì đã bị cháy teo. Phải khó khăn lắm cháu mới trả lời được vài câu thăm hỏi: “Cháu không chịu nổi. Đau và rát lắm. Hai bàn tay cũng khó cử động nữa”.


Anh Trịnh Xuân Thu (bố đẻ Hiệp) cho biết, từ khi nhập viện Hiệp sống trong cảnh lúc tỉnh, lúc mê. Lúc tỉnh cháu kêu la vì đau đớn, lúc mê thi thoảng lại giật mình cầu xin đừng đánh, đừng đốt nữa. Nhìn con mê sảng anh Thu như người mất hồn rồi thuật lại ngày con gặp nạn:


Sáng 11/4, Hiệp sang nhà Toàn chơi, đúng hôm đó Toàn bị mất 1 con lợn đất tiết kiệm. Nghi Hiệp lấy trộm, Toàn đã bắt em trói giật khuỷu tay, rồi tìm đủ mọi cách “tra tấn” nhằm tìm ra số tiền đã mất. Không chịu được đòn roi, Hiệp đã khai nhận trộm con lợn tiết kiệm đem giấu vào đống rác gần nhà.


Tìm ra đầu mối, Toàn bắt Hiệp đưa ra nơi giấu tiền và lấy lại được 270.000 đồng. Cho là số tiền bỏ vào lợn tiết kiệm nhiều hơn nên Toàn tiếp tục “tra tấn” Hiệp. Hiệp khẳng định tất cả chỉ có từng đó nhưng Toàn vẫn không nghe.


Cho rằng đứa em nói dối, Toàn trói Hiệp vào một gốc cây, lấy cây xương rồng treo lên người rồi vun lá phi lao, bạch đàn khô tiếp tục phủ quanh Hiệp. Tiếp đó, Toàn và một người khác đi lấy dầu đến doạ: “Mày giấu tiền ở đâu thì trả đây, không tao đốt xác mày”. Sợ hãi nhưng Hiệp vẫn một mực khẳng định trong lợn chỉ có chừng ấy tiền.


Cho rằng Hiệp nói dối, Toàn đã thẳng tay đổ dầu vào đống lá cây khô đã vun sẵn rồi châm lửa “thiêu sống” Hiệp. Ngọn lửa bùng lên, Hiệp biến thành “đuốc sống” cho đến khi được mọi người can ngăn.


Không dừng lại ở đó, khi cởi trói cho Hiệp, Toàn và một người còn bắt cháu chạy một vòng xung quanh nhà tìm kiếm một lần nữa cho đến khi cháu ngất xỉu được đưa đến Trạm y tế xã Xuân Yên cấp cứu.


Kẻ hành xử dã man vẫn nhởn nhơ


Trước sự việc cháu Hiệp bị “tra tấn” dã man, PV Dân trí đã về huyện Nghi Xuân để tìm công lý của vụ việc. Người dân thôn Yên Ngư, xã Xuân Yên hết sức bức xúc cho hay: “Không biết anh em kiểu gì mà đối xử với nhau thậm tệ rứa? Tội thằng Toàn xứng đáng phải đi tù, bởi hắn hành xử không còn tình người với cả người thân”.


Khi PV Dân trí mang những câu hỏi, băn khoăn của người dân tới các cấp chính quyền cơ sở tìm câu trả lời thì “đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác”.


Có mặt tại trụ sở UBND xã Xuân Viên, chúng tôi được một cán bộ Công an huyện Nghi Xuân (phụ trách cụm) lảng tránh vấn đề với câu nói: “Các anh phải được sự đồng ý bằng văn bản của lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân mới được phép xuống cơ sở tìm hiểu!”.


Chúng tôi tiếp tục lên trụ sở Công an huyện nghi Xuân để “xin văn bản” nhưng ông Trưởng công an huỵên đi vắng. Thượng tá Trần Văn Anh, Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân thì từ chối trả lời và kiên quyết yêu cầu phải gặp trực tiếp thủ trưởng cơ quan vì “vụ việc đang trong quá trình điều tra!”…


Trước đó, khi chúng tôi tiếp xúc với anh Trịnh Xuân Thu và cháu Hiệp tại Bệnh viện bỏng Quốc gia, Trịnh Xuân Thích (em ruột Trịnh Xuân Toàn) đang cùng chăm sóc cháu Hiệp, vung tay múa chân, chửi mắng, đe dọa anh Thu: “Chú mà cho chụp ảnh thì đừng trách mẹ con nhà tôi”. Thích cũng không quên “nhắc nhở” nhà báo: “Nếu cháu nói mà chú không nghe vẫn cứ chụp, cháu đập máy ảnh của chú đó”.


Ngoài ra, cũng theo anh Thu, sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Toàn đã gây áp lực với vợ anh ở quê, nếu gia đình kiện mà Toàn bị đi tù thì “nợ máu phải trả bằng máu”.


Link: http://dantri.com.vn/c20/s20-323383/chau-be-11-tuoi-bi-anh-ho-thieu-song.htm