Mất 40 cây vàng vì tin vào “thiếu gia”


Thứ sáu, 12/10/2012 09:43



nguồn : http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=703&id=481257


(ĐSCT) Ngày 9-10-2012, Báo CATP nhận được đơn của bà Vũ Thị Hoàng Oanh (SN 1957, trú 73/3 Huỳnh Tịnh Của, P8Q3) tố cáo Nguyễn Ngọc Bảo (ảnh, SN 1982, trú 158 Nguyễn Trãi, P. Bến Thành, Q1) lợi dụng tín nhiệm để chiếm đoạt 40 cây vàng.


Theo đơn trình bày của bà Oanh, Bảo vốn là bạn thân của con trai bà. Thấy Bảo hiền lành, tử tế lại là con trai lớn trong một gia đình sở hữu nhiều nhà hàng và quán ăn ở trung tâm thành phố nên bà Oanh quý mến. Không những vậy, Bảo còn nhận con trai bà vào làm trong nhà hàng nơi Bảo làm chủ, nên bà Oanh xem Bảo như con cái trong gia đình.


Sau nhiều lần đến nhà bà Oanh chơi, Bảo biết được bà Oanh có dành dụm được một số vàng. Cũng từ đây, Bảo càng tỏ ra thân thiết và dành nhiều ưu ái hơn với con trai của bà Oanh. Bảo từng tuyên bố trước mặt các nhân viên trong nhà hàng rằng xem con trai của bà Oanh như anh em trong nhà và tạo nhiều điều kiện giúp đỡ trong công việc. Vì thế bà Oanh càng xem Bảo là ân nhân của gia đình.


Năm 2009, sau một thời gian chiếm được cảm tình, Bảo đến nhà bà Oanh chơi cho biết mẹ Bảo mất đi để lại cho mấy chị em một chuỗi nhà hàng nổi tiếng ở Sài Gòn. Tuy nhiên, lâu nay các nhà hàng hoạt động độc lập, riêng rẽ khiến công việc quản lý gặp nhiều khó khăn. Nay Bảo tính thành lập một công ty để quản lý chung toàn bộ chuỗi nhà hàng trên, nhưng đang kẹt vốn và đánh tiếng mượn vàng của bà Oanh.


Nghĩ Bảo là ân nhân của gia đình và lâu nay cũng xem Bảo như con cái trong nhà, bà Oanh chẳng chút nghi ngờ cho Bảo mượn 40 cây vàng tích góp cả đời. Theo giấy vay mượn ký giữa bà Vũ Thị Hoàng Oanh và Nguyễn Ngọc Bảo lập ngày 18-12-2009, thời hạn vay là 2 năm và hàng tháng Bảo sẽ trả cho bà Oanh 5 triệu đồng tiền lãi.


Thời gian đầu, Bảo thanh toán tiền lãi đầy đủ. Tuy nhiên, đến tháng 8-2011, khi thời hạn trả gốc gần đến thì Bảo dừng thanh toán tiền lãi và bỏ trốn. Nhiều lần liên hệ với gia đình của Bảo để đòi lại tiền, bà Oanh được những người trong gia đình của Bảo cho biết chuyện vay mượn là việc giữa bà và Bảo. Đồng thời gia đình cũng không biết Bảo hiện giờ đang ở đâu. Cùng thời điểm này, con trai của bà Oanh cũng bị buộc nghỉ việc tại nhà hàng nơi Bảo làm chủ.


Chẳng còn cách nào khác, bà Oanh buộc phải khởi kiện Nguyễn Ngọc Bảo ra TAND Q1. Sau nhiều lần triệu tập nhưng Bảo vẫn không đến trình diện, TAND Q1 nhờ công an xác minh thì được biết Nguyễn Ngọc Bảo đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ ngày 1-9-2010.


Được biết, trước khi bỏ trốn, ngày 6-7-2011 Bảo đã cùng những người trong gia đình đến Văn phòng công chứng An Hòa tại xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai để công chứng sang tên miếng đất tài sản thừa kế cho người chị của mình. Như vậy, phải chăng Bảo đã có ý định chiếm đoạt tài sản của bà Oanh từ trước và việc chuyển các tài sản thừa kế sang tên người khác là nhằm tẩu tán tài sản.


Đôi mắt ngấn lệ, bà Oanh cho biết: “Tôi vốn bị chứng thấp khớp, đi lại khó khăn nên không có khả năng lao động. 40 cây vàng trên là số tiền dành dụm cả đời để lúc tuổi già xế bóng còn có cái để nương tựa. Nay số vàng để dành bị lừa gạt chiếm đoạt hết, không biết cuộc sống sau này của tôi sẽ thế nào”.


Hiện bà Oanh đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ để gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an. Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc để trả lại công bằng cho bà Oanh và bắt những kẻ như Bảo phải trả giá, không để những người khác tiếp tục là nạn nhân của gã “thiếu gia” này.



LONG CƯƠNG