Mai Khôi tâm sự, chị đã tìm thấy người đàn ông mình mong muốn, bất chấp tuổi tác. Nếu số phận khiến cho chị có một đứa con với người đàn ông đang chung sống, có thể chị sẽ kết hôn với người đó.


Trong một bài viết về Mai Khôi, đạo diễn Lê Hoàng đã cảm thán: “Mai Khôi chỉ xinh đẹp là giỏi”. Chẳng biết có phải vì đẹp hay không mà 2 năm trước, Mai Khôi không chỉ nổi tiếng vì hát hay mà còn bởi những scandal tình ái nho nhỏ với nhạc sĩ này, ca sĩ kia, chưa kể vài vụ “lộ hàng”.


Hai năm im ắng, những tưởng lần trở lại này với album mới sẽ náo loạn hơn, ấy vậy mà Khôi lại thâm trầm hơn và thì thầm kể chuyện tình của mình bằng những bài hát.


Người đàn ông Khôi yêu có phải là lý do có bài hát số 7 trong album, có tên “Anh ấy là... BQC”?


BQC là tên viết tắt của người đàn ông Khôi đang sống chung hiện nay. Gọi là người yêu hay người tình cũng được. Tình yêu, nỗi buồn, những tình cảm chất chứa trong lòng tôi dành cho anh ấy suốt 3 năm yêu nhau đã tạo cảm hứng cho tôi viết bài hát đó


Chuyện Mai Khôi yêu giờ không còn mới mẻ gì nữa rồi, chẳng phải là có bài báo đã gọi Khôi là “con nhện giăng tơ tình” đó sao?


(Cười) Tôi sợ bị gọi là con nhện lắm. Tôi đã nghe chuyện nhện cái sau khi “yêu” nhện đực xong sẽ quay ra giết bạn tình. Tôi đơn giản chỉ là một người đàn bà muốn được yêu thôi, chẳng giống con vật lông lá ấy chút nào.


Người đàn ông đó hơn Mai Khôi bao nhiêu tuổi?


Hơn tôi trên 20 tuổi. Anh ấy từng có một đời vợ chính thức nhưng đã li hôn hơn 20 năm nay.


Tính ra chị chỉ bằng tuổi con của anh ấy với người vợ đầu?


Tôi nghĩ những người đàn ông lớn tuổi và từng trải tuyệt vời đấy chứ. Họ có hiểu biết, kinh nghiệm mà một cô gái trẻ như tôi không có. Tôi đã tìm được người đàn ông vừa vặn với mình, đủ đầy về cả vật chất lẫn tinh thần. Anh ấy mang lại cho tôi tri thức, sự chín chắn, còn tôi đem lại sự ồn ào, tươi tắn và thích thử thách của tuổi trẻ. Chúng tôi chẳng có gì chênh lệch cả.


Chị quen anh ấy như thế nào?


Anh ấy biết tôi khá lâu trước khi tôi biết anh. Bởi dạo ấy, anh vẫn thường tới các phòng trà để nghe tôi hát, nhưng chỉ nghe và âm thầm thích thôi chứ không hề làm quen hay nói chuyện gì hết.


Một lần đang ngồi quán, anh bạn tôi định châm điếu xì gà nhưng không tìm thấy hộp quẹt. Anh ấy xuất hiện châm thuốc giúp bạn tôi và làm quen với tôi. Lúc đó, thực lòng tôi không thích vẻ bề ngoài của anh lắm vì rất chải chuốt, bóng bẩy, trên người khoác toàn thứ đắt tiền. Tôi chỉ ấn tượng với cách nói chuyện của anh ấy, rất tiếu lâm. Tôi thích những người đàn ông hài hước, mọi người ngồi cùng bàn của anh ai cũng cười hết cỡ vì những câu nói của anh.


Bẵng đi một thời gian, năm 2006 tôi có cuộc đấu giá album để làm từ thiện. Tôi đã gọi điện và hỏi xem anh ấy có muốn tham gia hay không. Vậy là chúng tôi nối lại liên lạc, bắt đầu gặp gỡ và vài tháng sau tôi về sống chung với anh.


Mấy năm sống chung vừa qua, mọi thứ diễn ra thế nào?


Cũng bình thường như mọi người thôi. Anh ấy làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên thường phải thức khuya có khi đến 7,8 giờ sáng mới ngủ. Nếu khuya mà tôi còn thức, tôi sẽ nấu gì đó cho anh ấy ăn, còn ban ngày có người giúp việc. Khi rảnh rỗi, chúng tôi ngồi trò chuyện. Mỗi ngày trôi qua rất nhẹ nhàng, cả hai cùng chơi tennis, sáng tác, lên kế hoạch đi ăn, du lịch... tôi cảm thấy rất thanh thản.


Có phải tình yêu này khiến cho lần trở lại này của Mai Khôi đằm thắm, dịu dàng và kín đáo hơn không?


Anh ấy rất ghen nên tôi nghĩ mình nên tránh những tình huống có thể gây hiểu lầm. Hơn nữa, tôi không còn là cô gái đôi mươi, đi ngoài đường phải nhìn thẳng chứ không thể liếc bên này, liếc bên kia với đàn ông được nữa (Cười).


Thay đổi mình để tránh làm sứt mẻ tình cảm đồng nghĩa với việc người ta muốn giữ gìn và vun đắp cho nó. Mai Khôi bây giờ khác hẳn ngày xưa nhỉ?


Ngày xưa tôi yêu người đàn ông này rồi nhưng thấy những người đàn ông khác thú vị hơn, tôi lại yêu thêm, một lúc có thể yêu 2-3 người. Đó là bởi tôi chưa tìm được một người đúng như mình mong muốn. Còn bây giờ, với người đàn ông hiện tại, tôi hoàn toàn mãn nguyện, vậy thì có gì tôi không giữ gìn vun đắp.


Sống với nhau có lúc này lúc kia, anh ấy cũng không phải là người hoàn hảo, nóng tính, lại là người Bắc nên độc mồm độc miệng, nhiều khi tức giận những lời nói ra mặn đắng, chua cay lắm. Nhưng vì hiểu anh ấy “tâm phật khẩu xà” nên tôi bỏ qua, tình yêu mạnh hơn những khó chịu đó. Hơn nữa tôi nghĩ rằng, trừ khi mình ôm người ấy, nhưng trong lòng không còn cảm giác gì nữa, lúc đó mới chia tay. Chứ khi còn cảm xúc còn ôm ấp được nhau thì vẫn ở với nhau được.


Vậy chị đã tính đến chuyện lâu dài hơn như một đám cưới, một đứa con chưa?


Tôi vẫn chưa muốn kết hôn, yêu nhau thì về sống với nhau. 5-6 trôi qua sẽ như vợ chồng thôi. Kết hôn hay không chỉ là trên giấy tờ. Nếu lỡ có thai, tôi sẽ sinh và kết hôn để con mình có giấy khai sinh đầy đủ bố mẹ, nhưng thực lòng tôi vẫn không muốn có con. Làm người khổ lắm, vậy thì sinh ra một đứa trẻ để bắt nó chịu khổ làm gì.


Gia đình có ủng hộ chị trong cách suy nghĩ này không?


Ba mẹ tôi yêu nhau từ hồi lớp 6. Họ gắn bó với nhau đến giờ, không hề có người thứ ba xen vào. Còn tôi ngược lại hoàn toàn. Ba mẹ không ép tôi làm việc mà tôi không thích, chỉ cần tôi hạnh phúc là được.


Nếu xem Mai Khôi như một thỏi nam châm thu hút đàn ông thì người đàn ông của Mai Khôi thành đạt, lịch lãm... chắc chắn cũng có nhiều phụ nữ theo đuổi. Trong ba năm hai người sống chung, chị đã ghen bao giờ chưa?


Tôi không biết ghen, mà tại sao phải ghen nhỉ, tính ghen của con người là dở nhất. Tôi nghĩ người tôi yêu sao cũng được, chỉ cần yêu tôi. Tôi có thể yêu nhiều người đàn ông cùng lúc thì tại sao người ta lại không thể làm vậy.


Lâu nay chị có gặp lại nhạc sĩ Đức Huy?


Gần đây tôi và người yêu của tôi có gặp anh ấy một lần ở quán bar. Đức Huy chào hỏi chúng tôi rất vui vẻ.


Chuyện cũ giữa chị và anh ấy, liệu chị đã quên chưa?


Ừ, tôi là người đa tình. Đàn bà đa tình khổ lắm, vì luôn vương vấn, day dứt trong lòng. Trời sinh đành chịu thôi, nhưng thực ra đa tình cũng có cái hay, vì mình yêu nhiều, nên sẽ có nhiều cảm xúc hơn người khác, lòng mình luôn có những điều mới mẻ. Công việc sáng tác rất cần những thứ đó, ngay cả anh Đức Huy cũng nói như vậy.


Ngày ấy, chẳng phải Mai Khôi bỏ nhạc sĩ Đức Huy mà đi sao. Người ra đi phải nhẹ lòng chứ sao lại vấn vương nhiều?



Đó là giữa hai người đàn bà anh Huy không chọn tôi nên tôi phải ra đi đó chứ. (cười). Nhưng chuyện đã qua lâu rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Anh huy cũng nói tôi đừng nói về chuyện này.


Hồi giờ anh ấy vốn có ít điều tiếng liên quan đến phụ nữ, đến khi quen tôi mới xảy ra nhiều chuyện. Mà chị có khó chịu vì mùi thuốc lá không, nếu không, tôi xin phép được hút nhé.


http://tintuconline.com.vn/Library/images/50/2010/05/ngay06/mk5.jpg


Chị có thường xuyên hút thuốc không?


Tôi chỉ mới hút cách đây thôi, vì được tặng một hộp quẹt đẹp nên tôi muốn sử dụng nó nhiều hơn. Hút vài bữa rồi thành thói quen, tôi cũng không phải là người sợ chết sớm, sợ bệnh nên không quan trọng việc bỏ thuốc hay không.


Tặng hộp quẹt cho phụ nữ, chắc hẳn người đó phải đặc biệt?


Người đàn ông của Khôi tặng đó (cười). Anh ấy là người có suy nghĩ rất thoáng, không câu nệ mấy chuyện đó. Tôi làm gì cũng được, miễn sao cho anh ấy biết, đừng giấu giếm, qua mặt là được. Nhưng cũng phải nói một phần tôi hút thuốc là do cái hộp quẹt này có một vẻ đẹp không thể cưỡng lại được, thêm nữa âm thanh nó tạo ra khi đóng nắp rất đặc biệt, không giống bất kì cái nào khác và cuối cùng là do nó khá nặng. Khi cầm bất cứ vật gì nặng trên tay, tôi luôn có cảm giác an tâm, chắc chắn và tin rằng nó sẽ ở lâu bền với mình.


Là ca sĩ mà hút thuốc, chị không sợ mọi người nhìn thấy rồi phê phán sao?


Tôi không sợ bất cứ lời thị phi nào. Tôi nghĩ dù hình tượng của minh ra sao, tôi vẫn có công chúng của riêng mình. Có thể có vài người nhìn tôi hút thuốc rồi đàm tiếu rằng, con gái mà hút thuốc, nhưng cũng có người thấy chẳng quan trọng gì, bởi chuyện ấy có ảnh hưởng gì đến đạo đức đâu. Mà thật sự những vấn đề đạo đức và định kiến cũng do con người tạo ra thôi. Bản thân tôi luôn muốn sống đúng với bản ngã của chính mình.


Cảm ơn chị đã chia sẻ.


http://tintuconline.com.vn/vn/nguoinoitieng/443178/index.html