Văn Hóa » Âm nhạc


Share on facebookShare on twitter Share on rssShare on google_plusone_share


Gửi bài viết In bài viết Cỡ chữ


Lưu Hương Giang 'thiếu muối' trên ghế nóng


Thứ Hai, 01/07/2013 14:39 (GMT + 7)


Sự điệu đà quá mức của Hiền Thục, sự vô duyên của Lưu Hương Giang đã khiến tập Giấu mặt cuối cùng bớt đi nhiều thú vị.


Đêm Giấu mặt cuối cùng của The Voice Kids kết thúc với những ấn tượng khá đẹp đẽ về các ngôi sao nhí: Lê Dương Quỳnh Anh khiến cả khán phòng phải trầm trồ, khiến bộ tứ huấn luyện viên phải đứng lên nhảy múa vớiWanna be sôi động, một Trần Ngọc Duy lấy đi nước mắt của nhiều người với Gặp mẹ trong mơ, Đỗ Hoàng Dương bất ngờ với Taxi... Tuy nhiên, đêm thi sẽ hoàn hảo nếu hai nữ huấn luyện viên không để lại dư vị chẳng mấy ngọt ngào trên băng ghế nóng...


Vẫn biết không điệu đà không phải là Hiền Thục, tuy nhiên dường như bà mẹ một con đang thiếu đi sự tiết chế cần thiết của mình. Sự nhí nhảnh khiến cô trong trẻ trung, đáng yêu hơn, nhưng với điều kiện là nó phải được đặt trong giới hạn. Đêm qua, dường như Hiền Thục đã "vượt rào", khiến sự điệu đà và nhí nhảnh của cô trở thành phản cảm trong mắt nhiều khán giả.


Lưu Hương Giang 'thiếu muối' trên ghế nóng | The Voice Kids Việt,The Voice Việt phiên bản nhí,Nhạc sĩ Thanh Bùi,Ca sĩ Hiền Thục,Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh,Lưu Hương Giang,Giọng hát việt nhí


Phần biểu diễn của Đỗ Hoàng Dương cũng có thể được gọi bằng một cái tên khác: màn "làm nũng" thí sinh của Hiền Thục. Cô nàng xinh đẹp không ngại ngần bước lên sân khấu, trình diễn thứ nghệ thuật kêu gọi "khó đặt tên". Liên tục ép thí sinh bằng những câu hỏi: "Em không chọn chị, chị phải làm sao?" và quay lưng lại bịt mắt chờ đợi câu trả lời, Hiền Thục nhìn giống như một cô bé e ấp đi trong màn tỏ tình với cậu con trai mới lớn, hơn là một huấn luyện viên đang tìm cách thuyết phục thí sinh.


Khán giả chấp nhận một Hiền Thục hơi nữ tính quá đà, bởi đó là tính cách và phong thái của riêng cô. Tuy nhiên, việc liên tục diễn đi diễn lại những màn "câu kéo" sướt mướt không phải là lựa chọn tốt nhất của Hiền Thục, khi người xem đang có dấu hiệu bội thực sự điệu đà...


Khác với Hiền Thục, Lưu Hương Giang lại không sở hữu sự nữ tính, điệu đà hay nhí nhảnh. Tuy nhiên, cô vẫn là giám khảo bị "hứng đá" nhiều nhất tại The Voice Kids nhờ sự kém duyên. Rất hiếm khi, nữ huấn luyện viên này thể hiện được sự mặn mà hay sâu sắc, mà thường chỉ đưa tới cho khán giả vài câu nhận định nhạt nhẽo và vô vị. Chiêu "dụ dỗ" thí sinh của cô cũng chỉ quanh đi quẩn lại xung quanh việc khoe chồng, khoe khả năng thanh nhạc...


Lưu Hương Giang 'thiếu muối' trên ghế nóng | The Voice Kids Việt,The Voice Việt phiên bản nhí,Nhạc sĩ Thanh Bùi,Ca sĩ Hiền Thục,Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh,Lưu Hương Giang,Giọng hát việt nhí


Tuy nhiên, qua từng ấy tập Giấu mặt, khán giả cũng phần nào quen với sự "nhạt" của Hương Giang. Xem mãi cũng thành quen, có điều khi khán giả vừa quen với sự nhạt nhẽo của cô, nữ nhạc sĩ lại mang tới "bất ngờ" theo cách khác. Câu nói nhại giọng cậu bé quê Hải Dương chỉ là một tình tiết rất nhỏ thoáng qua trong cả chương trình, nhưng lại góp phần mang tới một núi ác cảm cho cô nàng ca sĩ vốn nổi danh... thiếu muối.


Thí sinh nhí Ngọc Duy sở hữu giọng nói có âm tiết đặc trưng của người Hải Dương, hơi nặng và không dễ nghe cho lắm. Tuy nhiên, đó không phải là lý do để Lưu Hương Giang thể hiện tài giả giọng bằng câu nói nhại theo khá phản cảm: "Thế quê cháu ở đâu?".


Có thể đó chỉ là lời bông đùa của cô nàng "Cải bắp", nhưng cách cô thể hiện cũng như điệu cười rất khó tả sau câu trả lời của cậu bé đã khiến cô trở nên kém duyên tệ, nếu không nói là nụ cười ấy chứng minh hình ảnh của Lưu Hương Giang chẳng khác nào môt nữ ca sĩ thiếu kiến thức và kinh nghiệm sống.


Nhại giọng các vùng miền để trêu đùa không phải là điều nên làm, đặc biệt là khi họ Lưu đang ngồi trên băng ghế nóng, trước hàng triệu khán giả xem chương trình. Câu nói bông đùa theo cách ấy có thể mang lại sự khó chịu cho nhiều người, nhất là khi nó chứa đựng ý nghĩa không tích cực cho lắm. Có lẽ, Lưu Hương Giang còn cần phải học thêm rất nhiều nữa để có thể làm tròn vai một huấn luyện viên, và cô nên hiểu chỉ học thanh nhạc thôi thì không bao giờ đủ cho một văn hóa sống...


Theo Tri thức thời đại.


http://tintuconline.com.vn/vn/amnhac/20130701144053027/luu-huong-giang-thieu-muoi-tren-ghe-nong.html