Loạt biểu cảm hài 'có một không hai' của Thế tử Park Bo Gum


Xét về độ 'lầy lội' và bá đạo, Thế tử Lee Yeong của Park Bo Gum có thể được xếp vào top đầu trong hàng ngũ các nam chính phim Hàn.



Biểu cảm quen thuộc của Lee Yeong là nụ cười pha trộn của gian manh và đáng yêu. Đây cũng là nét riêng giúp chàng "đốn tim" hàng loạt fan nữ.



Thế tử "quẩy bốc" nhất thời đại Joseon. Khi chàng vui cung điện uy nghiêm cũng biến thành vũ trường sôi động.



Mấy ai có được nét mặt khinh bỉ mà vẫn đẹp trai như chàng?



Đây là biểu cảm minh hoạ cho câu nói: "Trở mặt nhanh hơn trở bàn tay".



Đẳng cấp Thế tử là đây, nói lời khẳng định chủ quyền với một thái giám mà mặt không biến sắc.


Một khi chàng đã quyết tâm đừng hòng làm trái ý chàng, nhìn khuôn mặt này là hiểu.



"Lại gặp ngươi rồi, Chó con!". Thế tử sở hữu khuôn mặt gian tà nhất hệ Mặt Trời.



Một con người 2 nhân cách, muốn gian là gian muốn ngây thơ có ngây thơ.



Ghê gớm là vậy nhưng Thế tử cũng có chút e lệ như thiếu nữ, nhìn người ta mà không dám để người ta biết.



Sự "mong manh" còn thể hiện qua nét mặt cứng đờ vì sợ rắn này. Trước khi gặp Ra On chàng ngầu lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi.



Có bậc đại trượng phu nào đủ "dũng khí" tự nhận xét mình là đẹp như hoa?


http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/phim/chau-a/loat-bieu-cam-hai-co-mot-khong-hai-cua-the-tu-park-bo-gum-3466275.html