Sau khi bức ảnh người cha che ô cho con được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội tuần vừa rồi, những cư dân mạng đã ngay lập tức tìm ra thân thế của nhân vật chính trong tấm hình.


Trong tuần qua, cư dân mạng Trung Quốc đã liên tục truyền tay nhau bức ảnh người cha che ô cho con trên đường phố New York hôm 10/09. Trong tấm ảnh, một người cha người Châu Á cùng cậu con trai đi trong mưa, và người đàn ông đã hạ ô xuống che cho đứa nhỏ, mặc cho bản thân bị ướt sạch người.



Bức ảnh người cha che ô cho con trai gây bão mạng tuần qua.


Theo tờ Independent, bức ảnh được chụp tại Queens, New York, sau đó được lan truyền khắp các trang web, mạng xã hội như Reddit, Imgur, 9GAG, thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn người. Ngay lập tức các cư dân mạng đoàn kết đồng lòng tìm ra cho bằng được danh tính của người cha Châu Á kia. Và công sức của họ đã không hề uổng phí.


Anh tên Liu Qiao, hiện đang là quản lý của JPMorgan Chase, một công ty chuyên về dịch vụ tài chính ngân hàng lâu đời nhất trên thế giới. Ngày hôm ấy Liu Qiao đến đón cậu con trai 4 tuổi Liu Ruozhuo từ nhà trẻ ở Flushing, Queens sau khi tan sở thì gặp mưa to. Bởi nơi con trai theo học cũng khá gần nhà nên hai cha con đã quyết định đi bộ về. Tuy nhiên vì mưa to mà chỉ có một cái ô, Liu Qiao đã dành ô cho con, mặc bản thân quần áo ướt gần hết.


"Đó là bản năng của người làm cha. Tôi không hi vọng sẽ nhận được nhiều lời khen ngợi đến như vậy từ Internet", Liu Qiao trả lời phỏng vấn tờ The Independent.



Nhân vật người cha trong bức ảnh được xác định là Liu Qiao, hiện đang làm quản lý tại công ty JPMorgan Chase chi nhánh New York.


Nhiều cư dân mạng thắc mắc tại sao Liu Qiao lại không bế con trai rồi cùng che ô đi về. Đáp lại, người cha này chia sẻ rằng đó là phương châm dạy con của anh, anh muốn đứa bé phải tự mình học tính tự lập, tự giải quyết những vấn đề xung quanh. Tuy nhiên, bởi Ruozhuo còn quá bé, Liu Qiao không muốn con trai bị cảm lạnh do dính nước mưa, vì thế anh vẫn phải "nhân nhượng" che ô cho quý tử.


Được biết, Liu Qiao sinh năm 1980 tại Thiên Tân. Sau khi tốt nghiệp Đại học Nam Kinh năm 2003, anh tới làm việc tại Bộ thương mại Trung Quốc. Được một thời gian, Liu Qiao lại chuyển tới Nam Phi làm công tác ngoại giao trong vòng 3 năm. Tới năm 2008, anh chuyển tới sống tại Anh và đầu quân cho công ty JPMorganChase. Đến khi vợ Liu Qiao muốn được du học tại Mỹ, anh lại xin công ty chuyển công tác tới thành phố New York để được sống cùng vợ và con trai vào năm ngoái.