Liệu sống ở Tây có sướng hơn Việt Nam?


Chỉ vì chút lơ là trong việc chăm nuôi con cái, nhiều ông bố bà mẹ gốc Việt đã phải chịu án nặng theo quy định của pháp luật xứ người.


Mới đây, một người đàn ông gốc Việt tên là Ngọc Trần, 41 tuổi, vừa bị cảnh sát quận Augusta ở Georgia (Mỹ) buộc tội lơ là đối với trẻ em, khi ông để ba đứa con nhỏ ở nhà một mình vào đêm 15/6 vừa qua. Ba đứa trẻ ở độ tuổi 4, 3 và 2 đã được cảnh sát tìm thấy trên bậc thềm trước căn chung cư của ông Ngọc ở số 87 đường Waterford Loop.


Phía cảnh sát cho biết, lúc đó khoảng 10h tối, bọn trẻ kêu khóc thảm thiết. Khi cảnh sát có mặt thì người bố gốc Việt cũng vừa về tới nơi. Ông Ngọc giải thích rằng, ông phải ra khỏi nhà để đưa vợ đi làm. Tuy nhiên, Cơ quan bảo vệ trẻ em Georgia đã vào cuộc điều tra.


Chung số phận như ông Ngọc, ông Tuấn Huỳnh, 47 tuổi, ở Lower Gwynedd, bỏ rơi con gái trên đường, đã bị cảnh sát tuyên bố phải đi học lớp dạy cách làm cha mẹ.


Cụ thể, lúc 15h30 ngày 22/2/2012, sau khi nhận được tin có một cô học sinh 16 tuổi đang bơ vơ ở đoạn đường Cheltenham Avenue và Washington Lane vì không biết đường về nhà, cảnh sát Cheltenham đã lập tức có mặt. Nguyên nhân là sau khi cô được mẹ rước về từ trường thì cả nhà nổ ra cuộc tranh luận gay gắt về học lực của cô. Cuối cùng, bố đã bắt cô thu xếp quần áo, vật dụng cá nhân, rồi chở cô tới Cheltenham, bắt cô phải xuống xe và lái xe đi mất.



Cô học sinh không có điện thoại cầm tay, cũng không quen biết ai ở khu vực Cheltenham, nên được người ở gần đó giúp đỡ báo cảnh sát. Tới ngày 30/5, tòa án quận Montgomery đã chấp nhận lời cáo buộc ông Tuấn gây nguy hiểm cho an sinh của trẻ em và phán rằng, ông phải hoàn tất những lớp học làm phụ huynh, làm 100 giờ phục vụ công ích, trả 500 USD tiền phạt, cũng như chịu quản thúc 2 năm.


Ảnh minh họa.


Trước đó, báo Herald Sun đưa tin, một phụ nữ gốc Việt bị tòa án Melbourne (Australia) buộc giết người khi để quên đứa con 10 tháng tuổi trong xe hơi.



Theo bản cáo trạng, Michelle Nguyễn 21 tuổi, có hai đứa con gái và sống chung với mẹ ở thành phố Melbourne. Bà mẹ đã ba lần thấy cô con gái Michelle Nguyễn bỏ đứa cháu 10 tháng ở nhà một mình, không người chăm sóc. Sau này, vì xảy ra bất đồng, Michelle Nguyễn đã bỏ nhà, đem hai đứa con gái và ăn ở sống trên chiếc xe hơi.



Vào ngày 5/11/2011, giữa tiết trời nóng bức, Michelle Nguyễn đã chở hai đứa con trên xe với mục đích ru con ngủ. Khi lái xe một vòng và khi hai đứa con đã ngủ, thì cô ta mới chở hai đứa con về nhà. Tuy nhiên, sau khi đưa đứa con gái lớn vào nhà, cô ta đã quên ngay đứa con nhỏ và lên giường đi ngủ. Khi tỉnh giấc vào lúc 14h chiều, bà mẹ gốc Việt mới sực nhớ tới đứa nhỏ, chạy ra xe thì con đã chết.


Có thể thấy, không cần biết ở nước ngoài hay ở trong nước thì việc để con nhỏ một mình là điều không thể tha thứ được vì hậu quả là khó lường trước...


An Vũ (tổng hợp)


http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/Lieu-song-o-Tay-co-suong-hon-Viet-Nam/20126/218223.datviet