Lê Khánh – “Cái gì cũng dễ thương”


“Cái gì cũng dễ thương” là cụm từ mà Lê Khánh rất thích dùng để thể hiện về mình và sự nghiệp nghệ thuật. Bởi theo cô, dễ thương sẽ mãi là vĩnh cửu.


Trong cuộc đối thoại cuối năm giữa chúng tôi, cộng với linh cảm nghề nghiệp đã phác họa ngay một chân dung Lê Khánh thật thông minh, tinh tế... song lại có phần hơi “e ấp”, nhưng rất dễ gần trước khẳng định: “Trong cuộc sống, Khánh không bao giờ là người hiếu thắng đến manh động nổi loạn”.


Khánh nghĩ sao về cụm từ "tỉnh táo"?


Trong cuộc sống, ai cũng cần tỉnh táo, sáng suốt trong suy nghĩ , hành động để tránh phạm sai lầm ở bất cứ hoàn cảnh nào và Khánh cũng không ngoại lệ.


Vậy Khánh hãy tỉnh táo để đánh giá về mình trong năm qua, đã có những thành công và thất bại?


Khánh rất ít tự nhận xét về công việc của mình... thôi thì trăm sự nhờ khán giả vậy... Chặng đường và thành quả nghệ thuật, chắc chắn là sự cố gắng, nỗ lực để không phải hổ thẹn với bản thân. Còn thất bại, có lẽ không phải do bản thân, mà do không có nhiều thời gian để làm nhiều công việc hơn nữa.


Diễn viên Lê Khánh


Khánh nghĩ sao trước nhận định “Cuộc sống thật ý nghĩa khi mình làm chủ được mình”?


Cho đến thời điểm này, Khánh đã không phải chạy theo bất cứ hoàn cành nào (nhất là điều kiện vật chất). Thật hạnh phúc khi mình sống được với nghề và nghề đã mang lại rất, rất nhiều niềm vui trong 10 năm qua cho Khánh. Với Khánh, năm nào cũng là một năm đặc biệt, vì không thể có những cột mốc thành công nhất định. Riêng trong năm qua, Khánh đã có 7 vai diễn sân khấu và 4 phim truyền hình, điện ảnh.


Chút chấm phá về nhân vật mới nhất của mình trong Cô dâu đại chiến?


Quyên - một đầu bếp, là một trong 5 “cô dâu” bị phụ tình có cá tính mạnh, rất ngổ ngáo, chuyên dùng dao phóng nhưng yêu hết mình, khi bị lừa dối cô đã hành động thật quyết liệt. Là một vai diễn lạ, thú vị, gắn kết khá logic trong kịch bản dí dỏm hài hước.


Thể loại hài có phải là một trong những sở trường của Khánh?


Là diễn viên, không nên đóng khung ở một thể loại, mà rất cần có “tham vọng” được hóa thân, thể hiện trong nhiều nhân vật qua các thể loại cùng những niềm tin, hy vọng vào sự thành công.


Một kỷ niệm dễ thương khi đóng phim?


Phân đoạn quay một trong những giấc mơ của Thái (Huy Khánh) với Quyên. Do 4 cô người tình phát hiện Thái yêu nhất Linh (Ngọc Diệp) trong nhóm 5 cô, thế là họ bày mưu nổi loạn bắt cóc Thái và Linh đưa vào ngôi nhà hoang. Biết Thái luôn bị dị ứng khi ăn món nấm, nên Quyên đã cố tình nấu món này để trị anh ta bằng cách ép đút vào miệng liên tục như để trút cơn ghen... đến nỗi Huy Khánh không tài nào nuốt kịp phải phồng miệng lên mà ngậm. Không ngờ cảnh diễn tốt quá, chỉ quay một lần. Vừa nghe tiếng đạo diễn hô “Cắt”, Huy Khánh “ụa” ra cả “đống” nấm, mặt dính đầy nấm, bị dị ứng sưng vù, bơ phờ trông thật tội nghiệp. Thấy Huy Khánh như vậy, Khánh ân hận quá, vội cầm ngay cái đĩa để Huy Khánh nhổ vào...


Cảnh trong "Cô dâu đại chiến"


Nghệ thuật luôn vận chữ “đa” - Khánh nghĩ sao về hình ảnh người nghệ sĩ với 3 yếu tố: Đa tài, đa tình và đa đoan?


Người diễn viên ai cũng mong mình đa tài. Còn đa tình thì...cũng tốt để dễ rung động với nhân vật. Nhưng trong cuộc sống thì Khánh lại sợ từ này vô cùng vì nếu yêu nhiều người thì tất yếu sẽ dẫn tới những hậu quả “để đời”. Với đa đoan - tuổi trẻ ai mà chả thích làm được nhiều việc. Tam đa này với Khánh sẽ là: Cố gắng đa tài, hạn chế đa tình và rất muốn đa đoan.


Có khi nào Khánh thích hiếu thắng dẫn tới...nổi loạn?


Cả hai tình huống đều hoàn toàn không thể, mọi việc đều muốn đến tự nhiên. Khánh không đặt ra mục tiêu gì cho bản thân, vì lỡ không đạt được thì “ưu tư, khổ sở” lắm. Riêng nổi loạn trong vai diễn thì...OK.


Đâu là yếu tố thành công của Khánh: Nhan sắc, trí tuệ và thời thế?


Đó là lòng yêu nghề, sự rèn luyện, học hỏi và không thể thiếu yếu tố may mắn.


Khánh cân bằng cuộc sống bằng cách nào (bao nhiêu % cho công việc và bao nhiêu % cho gia đình, bạn bè và mọi thứ khác…)?


Hiện tại công việc của Khánh chiếm 80 %... còn lại 20% là giành cho “đủ mọi thứ”.


Vậy trong cả cuộc sống và sự nghiệp tỷ lệ con số giữa nỗ lực và may mắn sẽ là…?


Ôi tất nhiên vế một phải nặng tới 70%, còn chỉ trông chờ vào sự may mắn là 30 % thôi.


Quan niệm của Khánh về Niềm tin và Tự tin?


Trong cuộc sống, không thể thiếu niềm tin để bước qua mọi khó khăn. Còn tự tin thì không phải lúc nào cũng cần, bởi đôi khi nó lại trở thành tự cao. Vì vậy mình phải luôn sống, nhận thức và hành động trên tinh thần biết người, biết ta. Cho đến thời điểm này với nghệ thuật, Khánh thật sự hạnh phúc vì trong 10 năm qua đã đặt niềm tin bước vào con đường nghệ thuật là hoàn toàn trọn vẹn.



Bước vào một thế giới giải trí, hầu như ai cũng bị áp lực lớn (tin đồn, scandal…) Khánh có rơi vào một trong những tình huống thế không ? Nếu có Khánh sẽ giải quyết thế nào?


Đến thời điểm này và trong thời gian tới, hy vọng những tình huống này không bao giờ xảy ra với Khánh.


Hình ảnh của Lê Khánh được mô tả bằng hai từ Dễ thương, Khánh có thích không, hay muốn những cụm từ mạnh mẽ hơn như: khát yêu, gợi cảm…?


Theo thời gian, mọi thứ đều thay đổi, riêng chỉ có dễ thương là tồn tại. Khánh thích là loài hoa tuy không ngát hương, nhưng được mọi người yêu thích.


Khánh thích nhất điều gì và dị ứng nhất cái gì?


Đó là sự: chân thành và điều ngược lại: giả dối.


Món quà quí nhất trong dịp Tết, Khánh giành cho ai và là cái gì?


Đó là bộ áo dài, chiếc vòng Khánh dành tặng cho mẹ và là những vai diễn mới lạ, dễ thương, đầy sức sống cho các khán giả thân yêu của mình.


Món ăn thích nhất và sợ nhất trong ngày Tết?


Đó là bánh chưng (không giống bánh tét), bởi một hương vị rất riêng, nhưng phải được chấm với đường. Còn món ớn nhất là hạt dưa, bởi đã ăn một hạt…là ngiền “tí tách” đến cả một đĩa, để nhận hậu quả là tắc tiếng luôn. Mà nghề của Khánh thì làm sao cho phép tắc tiếng.


Chân thành cảm ơn Lê Khánh, chúc Khánh tiếp tục thành công.


Theo Hồng Liên


TGĐA


http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/nguoinoitieng/480372/index.html